Chủ nhật, 25/12/2011, 20:43 GMT+7

CEO Facebook thăm Sapa

Sau cả đêm nghỉ ngơi và tham quan trên vịnh Hạ Long, chiều 25/12, hai máy bay trực thăng chở đoàn du lịch của CEO Facebook Mark Zuckerberg đã hạ cánh xuống Lào Cai.
> CEO Facebook tham quan vịnh Hạ Long/ CEO Facebook đến Việt Nam

Báo Lào Cai đưa tin, để giữ bí mật cho chuyến nghỉ tại Sapa, Mark đã yêu cầu bãi đỗ trực thăng phải đảm bảo không có người lạ mới chịu đáp xuống. Khi trực thăng vừa hạ cánh, hai chiếc ôtô của công ty du lịch ghé sát cửa máy bay để đón đoàn.

Xe của Công ty Du lịch Đức Minh – Sa Pa ghé sát máy bay trực thăng để đón Mark Zuckerberg. Ảnh: Báo Lào Cai.

Tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ cùng đoàn du lịch (9 người, gồm cả vệ sĩ) đã đi thăm một vòng xung quanh thành phố bên bờ sông Hồng và khoảng 15h30 thì lên Sapa nghỉ đêm. Mark Zuckerberg đặt phòng ở một số khách sạn nổi tiếng như Châu Long, Victoria Sapa Resort và Công Đoàn…

Trước đó Mark Zuckerberg và đoàn du lịch đã thuê tàu tham quan vịnh Hạ Long. CEO Facebook thuê thuyền kayak tự chèo đi khám phá vịnh. Sau đó, cả đoàn tiếp tục thăm một số hang động nổi tiếng của di sản thiên nhiên thế giới.

Để đánh lạc hướng giới truyền thông, Mark Zuckerberg thuê khá nhiều hãng tàu tại Hạ Long để tham quan, đồng thời cũng đặt phòng ở nhiều khách sạn nổi tiếng như Hòn Gai, Novotel... Tuy nhiên, cuối cùng Mark Zuckerberg quyết định thuê tàu Phượng Hoàng Lửa nghỉ đêm trên vịnh.

Mark Zuckerberg và bạn gái (ôm hoa) tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Dù chuyến đi của CEO Facebook mang tính cá nhân, nhưng sáng 25/12 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh đã có mặt tại bến tàu Hòn Gai trao tặng Mark Zuckerberg một bó hoa nhằm chào đón chàng tỷ phú thế giới trẻ tuổi này đến tham quan vịnh Hạ Long. CEO Facebook mời đoàn đại biểu Sở Văn hóa lên chiếc xuồng nhỏ để ra tàu Phượng Hoàng Lửa cùng tham quan, trò chuyện.

11h sáng 25/12, tàu Phượng Hoàng Lửa chở đoàn du lịch của Mark Zuckerberg (CEO Facebook) cập bến tàu Hòn Gai để lên trực thăng kết thúc chuyến thăm thú vị vịnh Hạ Long.

Mark Zuckerberg (sinh năm 1984) là một trong hai tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ và được tạp chí danh tiếng Time (Mỹ) bình chọn là Nhân vật của năm 2010. Năm 2011, Facebook đạt 800 triệu thành viên và thu về 4,3 tỷ USD, gấp hơn hai lần doanh thu năm ngoái. Mark Zuckerberg và bạn gái Priscilla Chan đã chọn Việt Nam làm nơi đón Giáng Sinh.

Hải Hưng

Một cơ hội tốt cho du lịch Việt Nam phát triển

Tôi không đồng ý với một số ý kiến, Mark quá nổi tiếng nên chúng ta phải tận dụng cơ hội này để quảng bá cho du lịch Việt Nam, tiếc là khả năng nắm băt của chúng ta vẫn còn quá hạn chế.

Tỷ phú Facebook đến Việt Nam, thì đã sao nào?

Mấy ngày nay đọc báo mạng, suốt ngày thấy đưa thông tin về việc tỷ phú trẻ Facebook cùng bạn gái đi du lịch tại Việt Nam. Điều đó có sao đâu nhỉ mà dân báo chí phải làm rùm beng lên thế? Việt Nam cũng chỉ như bao nước khác khi họ chọn làm nơi du lịch thôi mà, nếu như tỷ phú trẻ chọn Việt Nam là nước đang phát triển còn gặp nhiều khó khăn để làm nơi từ thiện như vậy tôi mới thấy có gì để nói chứ.

Đồng ý với bạn Thu

Đọc tới đoạn mấy ông ở Sở VHTTDL Quảng Ninh kéo một đoàn lên tặng hoa khiến họ miễn cưỡng lịch sự mời đi du lịch cùng mà thấy phát chán. Chẳng hiểu họ có nhận thức vượt ra khỏi tầm địa phương/Việt Nam không nhỉ? Họ muốn riêng tư nên tìm mọi cách để đánh lạc hướng báo chí, phóng viên bằng cách đặt nhiều khách sạn để không biết họ sẽ ở khách sạn nào, rồi lịch trình bí mật tuyệt đối... Đùng một cái mấy ông kia lên tặng hoa. Cá nhân tôi thấy sao mà quê đến thế!

Chả ra đâu vào đâu

Tôi nghĩ là anh ta đã muốn giữ bí mật chuyến đi của mình thì Sở VHTTDL Quảng Ninh cũng không nên ra tặng hoa làm rùng beng lên làm gì. Tự dưng lại phải mời các bác nhà mình đi du lịch cùng mất cả vui.

Vì sao mọi người hâm mộ Mark?

@Nguyễn Ngọc: Phải dùng Facebook và cảm nhận việc nó thay đổi cuộc sống mình như thế nào thì mới hiểu vì sao họ hâm mộ Mark như vậy. ;) À, bạn nên xem thêm film "The Social Network" để biết thêm về Facebook và Mark. ;)

Cũng bình thường thôi mà

Báo Chí chỉ cần nhắc đến họ là có đi du lịch qua Việt Nam là được, hình tượng quá và coi trọng, lăng xê họ quá. Trong khi người Việt mình ở nước ngoài có ai coi ra cái gì đâu. Phải tôn trọng mình thì thế giới họ cũng sẽ tôn trọng mình. Tôi thấy trong 90% phóng sự mà phóng viên quay ở Việt Nam toàn chỉ chăm chăm quay người nước ngoài ( nếu có họ ở đấy). Vậy họ là ai mà ghê gớm vậy. Người Việt mình kém quá vậy sao?

Tỷ phú trẻ

đây là một cơ hội nữa để quảng bá về văn hoá du lịch Việt Nam.Những nhà làm du lịch hãy tận dụng nó.

Hãy để người ta yên!

Mình nghĩ, ngay cả cặp Mark cũng rất thích riêng tư, vì vậy họ mới đánh lạc hướng. Hãy bình thường đi! Dừng để giống người ta trên thế giới, chạy theo những hoang tưởng! Hãy để người ta yên!

Bằng người ta đi rồi hãy bình thường

Bằng người ta chưa bảo bình thường.1 nguời trẻ đã là tỷ phú,sáng lập ra mạng facebook.

Gửi Nguyễn Ngọc

Gửi bạn Nguyễn Ngọc.

Bạn ko đọc báo bao giờ hay sao mà nói CEO facebọok cũng như bao ng du lịch khác :(
Người nổi tiếng thì đc lên báo, chả nhẽ bạn ko biết điều đó :(

Háo hức quá mức

Như mọi công dân trên thế giới họ đã cân nhắc và cảm thấy VN mình xinh đẹp thì tới du lịch,có nhất thiết phải PR lên như thế cho người ta thấy mình nhỏ bé và họ quan trọng không.

Không thực tế

Mấy ảnh như thế này thì kiếm đâu mà chẳng đuợc. Không có tính thuyết phục

Đây là cơ hội tốt để quảng bá du lịch VN

Đây là 1 cơ hội rất tốt để chúng ta quảng bá cho Hạ Long nói riêng cũng như du lịch Việt Nam nói chung. Vì 1 doanh nhân nổi tiếng như Mark Zuckerberg thì cả thế giới đều biết đến, thế nên kì nghỉ giáng sinh của anh ấy sẽ được rất nhiều báo chí trên toàn thế giới quan tâm. Địa điểm mà anh ấy chọn để tận hưởng kì nghỉ giáng sinh chính là VN, nơi mà ko phải ai cũng biết đến. Và chúng ta phải thấy tự hào rằng tại sao anh lại ko chọn những nơi khác nổi tiếng như Anh, Mỹ, hay Trung quốc, Hồng Kông, mà cũng chẳng phải Singapo hay Thái Lan, Malaixia,... mà lại là VN.... Vì vậy chúng ta phải coi đây như 1 cơ hội thuận lợi để quáng bá hỉnh ảnh đất nước VN đẹp về cảnh quan thiên nhiên và đẹp cả ở con người và văn hóa dân tộc.

Kính nể

Rất tiếc hình ảnh về Mark chẳng có tấm nào ra hồn, vì sự an ninh được thắt chặt. Vậy theo bạn Ngọc thì người gì mới là "không bình thường". Gần 1 tỷ người đang sử dụng FB vào mục đích cá nhân và công việc. Chẳng lẽ là những cô nàng showbiz hay các đại gia mới nổi ở Vietnam???

Chuyện nực cười

Thật ra chuyện người ta đi thăm thú hay đón giáng sinh ở đâu không quan trọng lắm , nhưng cái quan trọng là các nhà mạng ở VN tìm đủ mọi cách để chặn Facebook trong khi lên báo thì nói chào đón này , chào đón nọ

Cơ hội tốt quảng bá du lịch VN

Hi vọng truyền thông VN tận dụng tốt cơ hội để quảng bá du lịch VN.

Bạn làm được như người ta chưa?

Khi nào bạn làm được điều mà người khác không làm được. Và bạn trở nên nỗi tiếng thì bạn sẽ được báo đài Việt Nam tung hô rơm rã. Có vậy mà bạn không hiểu ra ah.

Báo chí viết này là đúng

@Bạn Nguyễn Ngọc: mình thấy bạn Nguyễn Ngọc nói vậy là không đúng rồi. Báo chí có nhiều lý do để viết về CEO facebook. 1. Anh ấy quá nổi tiếng (có thể ko phải đối với bạn) nên số lượng bạn đọc sẽ tăng lên rất nhiều. 2. Cũng góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của Việt Nam.

Bạn nghĩ gì về 1 người nổi tiếng và 1 người bình thường?

CEO là một doanh nhân trẻ thành đạt , 1 tỉ phú , 1 người nổi tiếng.. Đã là người nổi tiếng thì họ đi đâu làm gì đều được sự quan tâm của giới công chúng . Nhất là với Việt Nam. Số lượng người sử dụng mạng xã hội của " facebook " ngày càng nhiều với số lượng gia tăng khổng lồ . Không lẽ gì 1 CEO nổi tiếng được công chúng trên toàn thế giới ưa chuộng đi du lịch tại chính đất nước mình mà công chúng lại k quan tâm cả. Là một người Việt Nam . Tôi tự hào.

Đồng ý với bạn Nguyễn Ngọc

Góp ý thẳng....... Anh ấy đến đây với tư cách là 1 khách du lịch. thì cũng bình thường như bao khách du lịch khác chứ có cái gì đâu mà phải viết về anh ta hoài.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao