Thứ năm, 6/10/2011, 08:02 GMT+7

Huyền thoại Steve Jobs qua đời ở tuổi 56

Ngày 5/10, Apple cho biết cựu Giám đốc điều hành của họ đã qua đời chỉ sau 2 tháng rời khỏi công ty này.
>Nến và iPad bên ngoài trụ sở Apple / Cộng đồng iFan sững sờ trước tin Steve Jobs ra đi / Obama ca ngợi Steve Jobs / Doanh nhân Mỹ tiếc thương Steve Jobs

Trên website của Apple là dòng tin ngắn: "Apple vừa mất đi một thiên tài sáng tạo và có tầm nhìn lớn, còn thế giới cũng mất đi một nhân vật kiệt xuất. Những người có may mắn biết và làm việc với Jobs đã mất đi một người bạn thân, một động lực đối với họ. Jobs ra đi, để lại một công ty mà chỉ ông mới có thể xây dựng. Tinh thần và triết lý của ông sẽ mãi gắn bó với Apple".

Tim Cook, CEO Apple cũng gửi e-mail trước đó cho các nhân viên: "Các bạn, tôi rất tiếc phải thông báo một tin rất buồn. Steve của chúng ta đã qua đời sáng nay (5/10 theo giờ Mỹ). Chúng ta sẽ sớm tổ chức lễ tưởng niệm về cuộc đời khó tin của ông. Không lời nào có thể diễn tả đủ nỗi buồn về sự mất mát này cũng như sự biết ơn của chúng ta vì đã có cơ hội làm việc cùng ông. Hãy bày tỏ lòng thành kính bằng cách tiếp tục làm công việc mà ông ấy luôn đam mê".

Steve Jobs. Ảnh: Apple.

Steve Jobs sinh ngày 24/2/1955 tại San Francisco (Mỹ). Abdulfattah Jandali và Joanne Simpson sinh ông khi vẫn đang là sinh viên và họ buộc phải đem con cho ông bà Paul và Clara Jobs nuôi vì cha mẹ của Joanne không muốn con gái họ cưới một người Syria.

Steve Jobs từ lâu đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng vẫn luôn xuất hiện trong các lễ ra mắt sản phẩm quan trọng của Apple với trang phục quần jean áo cổ lọ. Ông trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tụy đầu tiên năm 2004, được ghép gan năm 2009 và đã ba lần vắng bóng tại Apple để đi điều trị trước khi chính thức từ chức CEO vào tháng 8. "Tôi luôn nói rằng nếu có một ngày tôi không thể đáp ứng được nhiệm vụ và mong đợi của Apple, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cho các bạn biết. Rất tiếc, ngày đó đã đến", Steve Jobs viết trong lá thư gửi nhân viên. Jobs quá gắn bó với Apple và phải đến khi không còn đủ sức lực để tiếp tục điều hành, ông mới trao lại vận mệnh công ty này vào tay Timothy D. Cook. Tân CEO Apple đã có dịp ra mắt trước công chúng vào ngày 4/10 khi Apple trình làng iPhone 4S với phong thái tự tin dù chưa thể tạo ra sức hút thực sự như Jobs.

Tám năm sau khi thành lập Apple (1976), Jobs đã cùng công ty này cho ra đời máy tính Macintosh - một cuộc cách mạng về máy tính cá nhân khi đó. Ông từng phải rời khỏi Apple khi không được lựa chọn đảm nhiệm chức vụ CEO và 12 năm sau đó (1997), hãng này đã mua lại NeXT (công ty mới của Jobs) như một cách để đón ông trở về. Kể từ đó, Apple thực sự hồi sinh với iPod, iPhone và iPad. Chúng không đơn thuần là những sản phẩm đẹp và ăn khách mà còn biến đổi ngành công nghiệp âm nhạc và di động.

Jobs không phải một kỹ sư phần cứng hay một lập trình viên phần mềm. Ông cũng không bao giờ nhận mình là một nhà quản lý. Ông tự coi mình là một nhà lãnh đạo công nghệ, biết chọn những người tài nhất có thể, khuyến khích và tạo cảm hứng để họ làm ra những sản phẩm đột phá thế giới.

Đó chính là phong cách mà Jobs thể hiện bao năm qua. Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty, các cộng sự của ông đã phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt, thậm chí có tính nhục mạ. Ông không khoan nhượng cho những sai lầm. Apple có những thiết bị lừng danh thế giới, nhưng không phải không có thất bại. Và khi đó, giông tố sẽ đổ ập xuống đầu nhóm phát triển sản phẩm đó. Adam Lashinsky từng mô tả trong bài viết gây sốc đăng trên tạp chí Fortune (Mỹ) rằng Jobs dành nửa tiếng "xỉ vả" nhóm phát triển công cụ Mobile Me vì "các vị làm tổn hại thanh danh của Apple và nên tự căm ghét chính bản thân mình". Tuy vậy, ông đã tạo được sự trung thành khó tin trong đội ngũ nhân viên.

Steve Jobs khắc nghiệt nhưng tạo được sự trung thành tuyệt đối với các công sự.
Steve Jobs khắc nghiệt nhưng tạo được sự trung thành tuyệt đối với các công sự. Ảnh: BI.

Lối quản lý khắc nghiệt của Jobs còn thể hiện qua bài phát biểu ngắn gọn với ban lãnh đạo (Lashinsky kể lại) rằng: "Tôi hỏi người lao công sao không đổ rác trong phòng tôi, người đó giải thích không có chìa khóa. Tôi chấp nhận. Họ được quyền thanh minh vì sao và tại ai mà họ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tóm lại, một công nhân vệ sinh được phép bào chữa cho sai lầm của mình, còn người lãnh đạo thì không. Ở đâu đó giữa vị trí của người quét rác và một CEO là lằn ranh ngăn cách về quyền được bào chữa sai lầm hay không. Nếu muốn ngồi vào ghế Phó chủ tịch, các vị phải vượt qua lằn ranh đó". Đến nay, chưa phó chủ tịch nào của Apple mắc sai lầm nghiêm trọng đến mức phải bị sa thải.

Năm 2011, lần đầu tiên Jobs đồng ý tham gia viết tiểu sử về mình. Cuốn sách của tác giả Walter Isaacson sẽ tập hợp hơn 40 cuộc phỏng vấn về sự nghiệp và đời tư với Jobs trong 2 năm qua, cũng như nhận xét, đánh giá của hơn 100 thành viên trong gia đình, bạn bè, đối thủ, đối tác... Sách sẽ lên kệ vào 21/11/2011, ngay trước Lễ Tạ Ơn.

Còn Abdulfattah Jandali, cha đẻ của Jobs và hiện 80 tuổi, từng hy vọng một ngày nào đó con trai sẽ gọi cho ông và cả hai cùng thư thái uống cafe trước khi quá muộn. Đến hôm nay khi Steve Jobs vĩnh viễn ra đi, họ vẫn chưa thể gặp lại nhau.

Nguyễn Hùng - Châu An

Huyền thoại!

Một cảm giác hụt hẫng khi ông ra đi ! những gì ông để lại cũng giống như thiên nhiên đã ban tặng con người "quả táo "... một phần ko thể thiếu của cuộc sống. thật đáng tiếc vì đã ko đc gặp những con người như thế....

Không tin nổi

Hix... tiếc thương cho một nhân tài.... ngài ấy đã nghỉ ngơi....

Chia buồn

Thật là tiếc cho 1 tài năng của công nghệ. Bây giờ mới được onl nên mới biết ông ấy đã qua đời ... Rest in place Steve Jobs !

Vĩnh biệt thần tượng công nghệ

Vĩnh biệt Steve Jobs. Ông mãi là một thần tượng, một tấm gương trong cộng đồng công nghệ. I love you, I love " Think different"

You alway Live!

"Cái chết giống như một phát minh tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nó xóa đi những cái cũ để mở ra những cái mới mẻ." đoạn trích trên được dành tặng cho S.J,remember if possible,you didn't die because you alway live in our hearts

Thế giới lại mất đi 1 thiên tài

1 quả táo dành cho Eva, 1 quả táo dành cho Isaac Newton và 1 quả táo dành cho Steve Jobs. Chúc Ông yên giấc ngàn thu. Cảm ơn những gì mà Ông đã để lại cho TG loài người.

Ra đi từ đây............

Steve Jobs ra đi từ đây ...khi sự nghiệp ở đỉnh cao!!! Tiếc !!!!

R.I.P Steve Jobs

Thực sự khi đọc tin này tôi đã rất sock và buồn khi nghe tin ông qua đời, ông là một con người vĩ đại, một doanh nhân tuyệt vời. Cảm ơn ông đã làm ra những sản phẩm tuyệt vời, đem lại cuộc cách mạng cho nhân loại. Một lần nữa xin cảm ơn ông và yên nghỉ nơi bình yên.

Thế gới vẫn còn có vĩ nhân và còn nhiều điều chưa được khám phá

Giống như trong khoa học Vật lý, sau Newton người ta nghĩ không còn gì để chứng minh cho đến khi Einstein vĨ đại với thuyết lượng tử được công nhận. Steve Jobs đã làm được điều tương tự như vậy cho thế giới công nghệ Viễn thông.. Thế gới vẫn còn có vĩ nhân và còn nhiều điều chưa được khám phá. Tôi và 02 con trai tôi sẽ nhớ đến ông, một trong những người Vĩ đại, Steve Jobs.

Một mất mát quá lớn đối với công nghệ thế giới

Tôi thật sự không tin khi nghe tin ông đã ra đi, tôi thật sự tiếc cho ông và tiếc cho nhân loại đặc biệt là những người đam mê công nghệ!

Stay hungry, stay foolish.

"Stay hungry, stay foolish", nếu không có đam mê, nếu không dám dấn thân vào con đường mình yêu thích, thì có lẽ hôm nay chúng ta đã không có iphone, ipad,... Một con người vĩ đại, mọi con người tuyệt vời. Vĩnh biệt Steve!!

Thắc mắc

" Abdulfattah Jandali và Joanne Simpson sinh ông khi vẫn đang là sinh viên và họ buộc phải đem con cho ông bà Paul và Clara Jobs nuôi vì cha mẹ của Joanne không muốn con gái họ cưới một người Syria." -Mình cứ tưởng cha mẹ ruột Steve Jobs không muốn nuôi ông nữa vì họ muốn có con gái hơn là con trai. Có phải không vậy? o.O

Vĩnh biệt huyền thoại

Dẫu biết rằng cuộc sống luôn có lúc thế này, mà thế giới vẫn buồn khi phải vĩnh biệt một huyền thoại, người đã thay đổi nhân loại từ lăng kính công nghệ. Ông đã luôn sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, và 5.10.11 đã là ngày ấy. Linh hồn của ông sẽ sống mãi cùng trái táo đầy mê hoặc. Thế giới nghiêng mình đưa tiễn một huyền thoại. RIP, SJ, our iMan!!!

Bye u Steve Jobs

Cuộc đời ông quả là câu chuyện đầy cảm hứng, đam mê vs sáng tạo. Sống có ý nghĩa theo đuổi những ước mơ lớn

Điệu buồn Apple

Vĩnh biệt steve Jobs Mong thế giới có thêm người nữa và vĩ đại như ông

Chia buồn

Một CEO tài ba. thực sự chia buồn.

Rất tiếc

Xin chia buồn.Vậy là thế giới đã mất đi một thiên tài mong cho linh hồn ông ở cõi vĩnh hằng đước siêu thoát.

Thế giới mất đi một CEO thiên tài

Thế giới đã mất đi một CEO thiên tài, 1 người đã thực sự có nhiều đóng góp cho lĩnh vực công nghệ. Cầu chúc cho ông bình an!

Ông đi rối, nhưng ý tưởng của ông sẽ sống

" Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu." Đó là câu nói mà tôi thích nhất từ Jobs, cảm ơn ông, nó dạy tôi biết bao điều, cảm ơn Jobs.

Táo khuyết thật rồi !

Vĩnh biệt một huyền thoại ........

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao