Thứ hai, 14/3/2011, 09:10 GMT+7

Nhật Bản trước và sau động đất qua Googe Earth

Google vừa công bố những bức ảnh vệ tinh đầu tiên mô tả cảnh hoang tàn, đổ nát của nước Nhật sau thảm họa động đất và sóng thần cuối tuần trước.

Trận động đất lịch sử xảy ra ngày 11/3, kéo dài khoảng 2 phút với tâm chấn nằm sâu 10 km dưới Thái Bình Dương và cách Tokyo 382 km về phía đông bắc. Với cường độ mạnh 8,9 độ Richter, đây là trận động đất dữ dội nhất trong lịch sử nước Nhật.

Vùng Yuriage, Sendai năm 2008 và ngày 12/3/2011.
Cận cảnh phía tây Yuriage.
Vùng Arahama, Sendai năm 2008 và hiện tại.
Fujitsuka, Sendai 2008 và sau động đất.
Sân bay Sendai năm 2007 và sau thảm họa.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2004 và bây giờ.
Xem tiếp trang 2

Châu An

Cái gì của thiên nhiên sẽ trở về với thiên nhiên

Xem những hình ảnh ở trên làm tôi có một cảm giác là dường như cái gì của thiên nhiên rồi sẽ trở về với thiên nhiên. Các bạn xem hình anh cũng thấy đấy. Những đồi núi và rừng cây trong ảnh trước và sau đều không thay đổi nhiều. Cho dù động đất hay sống thần có lớn cách mấy thì mình nhìn thấy những rừng cây không hề bị thiệt hại nhiều. Nó chỉ xây xát nhỏ, còn nhà cửa thì không còn gì cả. Và cũng với những hình ảnh này làm mình cảm thấy không còn lo sợ động đất và sống thần nếu có thể xảy ra ở đất nước Việt Nam mình. Vì đất nước Việt Nam chúng ta có một hệ thống rừng phòng hộ dày đặt ở ven biển. Nó sẽ giúp cho ta tránh khỏi sống thần. Vì vậy chúng ta cần ý thức nhiều hơn về việc bảo vệ những cánh rừng này

Chia sẻ

Đất nước Nhật Bản đã từng đi lên thần kỳ từ sau thảm họa bom nguyên tử, hiện tại bây giờ đất nước Nhật cũng đang có những con người cảm tử để bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân. Cũng như đất nước Việt Nam đã có người cảm tử lấy thân mình để lấp lỗ Châu Mai, có những đội quân cảm tử. Mình mong rằng Nhật Bản hãy xem như sự nhiểm phóng xạ của đất nước Nhật Bản là thảm họa chất độc da cam ở đất nước Việt Nam. Đất nước Nhật hãy cố gắng lên! Mình xin chia sẻ và tin rằng Nhật Bản sẽ mãi mãi là đất nước "thần kỳ".

Bài học quý

Chúng ta thương cảm và chia sẻ với đất nước và nhân dân Nhật Bản trong thảm họa vừa qua. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến nước bạn. Mong dân tộc Nhật Bản với nghị lực và phẩm chất của chính mình hãy vững vàng để vượt qua nỗi đau này. Nhìn Nhật Bản, tôi thấy rằng...nhân loại đừng mơ tưởng và càng không thể cải tạo được thiên nhiên. Đừng làm Đất Mẹ nổi giận. Tất cả những gì con người cần làm không phải là thay thể thiên nhiên bằng những tòa cao ốc hay nhà máy ống khỏi trọc trời...mà chúng ta phải biết sống với thiên nhiên, làm bạn với thiên nhiên. Một bài học quý rút ra từ Nhật Bản không chỉ dành riêng cho nước bạn và còn cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới!

Chia buồn với Nhật Bản

Thành thật xin chia buồn với các bạn người nhật bản. mình biết mình không thể giúp gì hơn cho các bạn nên chỉ có tấm lòng này thôi. mong cá bạn hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé!

Chia buồn

Ôi, thật là đau thương khi hàng ngàn sinh mạng bị thảm hoạ thiên tai của thiên nhiên gây ra. Không bít nói gì hơn khi đất nước con người ở Thủ Đô Tokyo Nhật Bản đan chìm vào cơn thịnh nộ của đất và Biển.

Hởi những tấm lòng vàng, Hỡi tất cả những người trên khấp nẻo quê hương, Những con người đang mang dòng máo đỏ. Những gì giúp được ta hảy giúp mau để kịp xoa dịu những nổi đau thương lòng đang nhức nhói. Thảm hoạ thiên tai đâu ai lường nổi tràn ngập phá giăn cướp đi tào sản mạng người.!
Chúng ta được hạnh phúc hơn là không bị thiên tai sóng biển và sống nơi bình yên.
Và cùng nhau xây đấp cho quê hương tươi đẹp như ngày nào.
''Một con Ngựa đao cả tàu không ăn cỏ chúng ta là người thì đâu đành lòng mà nỡ bõ nhau"

Chia buồn với sự mát mát và đau thương của Nhật

Biét bao sinh linh đã vĩnh viễn không còn trên trái đát này nữa, các bạn thử nghĩ xem vừa mới đây họ còn miệt mài lao động sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ trong một ngày biết bao gia đình không còn gì, nhà cửa và người thân đều không còn, nếu là địa vị các bạn thì các bạn có chịu được không. Cả thế giới hãy giúp đỡ nước Nhật nhé! Sống trên đời phải có tình người!

Đồng cảm cùng người nhật

Trong thời gian ngắn ngủi mà nhìn lại thảm hỏa mà sóng thần và địa chấn cũng như các vụ nổ nhà máy điện hạt nhân mà phải rùng mình. Một thành phố, một đất nước là nơi ước đến của biết bao nhiêu người và tôi cũng là một trong số đó, mà hôm nay nhìn toàn cảnh đất nước nhật có sự biến động lớn, bị phá hoại mạnh. Nhưng tôi cũng tin rằng người nhật sẽ đứng vững, kiên cường vượt qua khó khăn và tiếp tục vững bước trong tương lai.... Một phút suy ngẫm: Liệu rằng trái đất cũng sẽ có lúc tan biến vào hư vô không? và sự tồn tại của con người liệu có giới hạn không?

Đến khi nào...

Tan hoang, tàn tạ, tan tác hết. mong là họ sớm vượt qua được nỗi đau này. đến khi nào họ mới thực sự có được cuộc sống yên bình đây... còn bạn Trời đất ơi: bạn có biết là Nhật bản nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới ko ? và bạn biết xung quanh là gì ko ? bạn nghĩ với cơn sóng thần và những trận động đất với 8.9 độ richter thì rừng phòng hộ đỡ được bao nhiêu, trong khi xung quanh Nhật là biển và diện tích đất liền là rất bé ? những cơn sóng thần là không tránh khỏi. Nhật nằm trong khu vực có địa chất không ổn định nên hay bị động đất. sao bạn có thể đổ lỗi tất cả cho việc phá rừng ??? bạn nên suy nghĩ lại xem.

Khủng khiếp

Dẫu biết rằng đó là 1 hiện tượng tự nhiên nhưng nhìn lại sao thấy đau đớn quá ! nước mắt mình bỗng rơi khi nhìn thấy những nỗi đau mà các bạn đang phải gánh chịu ! hãy dành một phút để cầu chúc cho nước Nhật , cho những người đang phải gánh chịu những nỗi đau , những mất mát to lớn một lời cầu chúc bình yên sau những gì đã trải qua!

Việt Nam cần học được 1 bài học

Tôi nghe nói VN định xây nhà máy hạt nhân. Dẹp ngay, Nhật mà còn ko ngăn đc sự cố nói chi 1 nc tầm thấp như chúng ta. lợi nhuận chưa bao nhiêu thì dân đã nhiễm phóng xạ chết mất

Động đất vẫn là quá trình của tự nhiên

Nguyên nhân gây ra động đất là do sự bất ổn trong cấu tạo địa tảng của trái đất. Nước Nhật, xui xẻo thay, lại nằm ngay trên rìa của nứt gãy địa tảng. Thế nên khi địa tảng di chuyển, hay trượt lên nhau sẽ gây ra động đất. Động đất với chấn động mạnh sẽ gây đến sóng thần. Đây hoàn toàn là do ảnh hưởng của cấu trúc tự nhiên trên bề mặt kiến tạo trái đất, là một sự vận động hoàn toàn tự nhiên từ triệu năm nay. Can hệ gì đến con người đâu nào :|

Thiên nhiên nổi giận

Thật sự con người không thể khuất phục thiên nhiên. mà do thiên nhiên nhường nhịn con người. rùi khi con người ngày càng lấn áp thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ nổi giận. va hậu quả không thể lường trước. hãy dừng tay lại để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. lời cuối xin chia buồn cùng người dân Nhật.

Động đất thì có liên quan gì đến việc khai thác của con người

Gởi bạn ! Mình không phủ nhận những điều bạn nói, mình rất đồng tình với những chia sẻ của bạn, đúng thật là loài người đã quá "mạnh tay" với thiên nhiên, để phải gây ra những hậu quả rất đáng tiếc! Nhưng mình thiết nghĩ, động đất thì có liên quan gì đến việc khai thác của con người, động đất dẫn đến sóng thần, mà sóng thần chứ không phải lũ quét đâu, pháo đài cũng chết chứ đừng nói đến rừng phòng hộ. Đồng ý chỉ trích những tác động của con người vào giới tự nhiên là đúng, nhưng trước khi nói điều đó, có lẽ bạn nên xem xem thảm họa thiên nhiên đó là gì nhé! Thân chào bạn!

Thật đau thương cho người dân Nhật Bản

Vụ động đất và sóng thần ở Nhật thật khủng khiếp và gây đau thương cho nhiều gia đình Nhật. Vụ thảm hoạ này chắc phải tương đương với vụ ném 2 quả bom nguyên tử vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Mong nhân dân nhật sớm vượt qua thảm hoạ này.

Thiên tai thật khủng khiếp

Nhật từng là một cường quốc, qua đợt thiên tai này Nhật thành một đống đổ nát hoang tàn. Thật là tiếc!

Đau lòng quá

Thật là những cảnh tượng khủng khiếp, xin chia buồn với người dân và chính phủ Nhật,...thật là xót xa khi thấy cảnh bao nhiêu công sức của người dân Nhật giờ đã tan biến sau máy phút của cơn hung thần....thật lòng là rất đau đớn khi nhìn thấy những cảnh tượng như thế này....

Muốn nhận nuôi trẻ mồ côi ở Nhật

Tôi đang định cư ở Mĩ, muốn nhận nuôi trẻ mồ côi ở Nhật nhưng không biết phải làm sao. Tôi muốn góp chút gì cho nước Nhật. Thật đau lòng và thấy thương người Nhật quá !!!

Người Nhật sẽ đứng vững

Người Nhật sẽ đứng lên mạnh mẽ. Dân tộc Nhật như tôi đã biết, đất nước Nhật nơi tôi đã từng tới thăm nhất định sẽ vượt qua khó khăn. Họ rất mạnh mẽ, và thiên tai này làm đau thương và mất mát nhưng họ sẽ trở lại mạnh hơn trước. Mong các bạn vượt qua nỗi đâu này thật nhanh. Chúc nước Nhật lại đẹp hơn xưa. Chúa ở bên các bạn. Tôi ngưỡng mộ và trân trọng tinh thần Nhật Bản.

Không thể trách con người

@ troi dat oi: Đúng là thảm họa này quá kinh khủng và khốc liệt nhưng sao bạn lại đổ do con người phá rừng phá đất :))) Bạn bị nhiễm tư tưởng bảo vệ môi trường rởm kiểu có cái gì cũng đổ tại con người phá thiên nhiên nhỉ. Không phá thì bạn lấy gì để sống, lấy gì để ăn, lấy gì để mặc, lấy đường đâu mà đi, lấy công sở nhà máy đâu mà sản xuất mà làm cho cái miệng bạn ăn? Nói kiểu bạn chắc còn nước giờ không mặc quần áo (quần áo từ nhà máy ra mà), xong vào rừng sống, à quên, cắt hết cả internet điện nước đi (eo ơi mấy cái này phá hoại môi trường phát kinh ý) đấy, làm thế đi, TO MỒM là giỏi. Chắc bạn làm thế thì hết động đất cả sóng thần đấy. Xin chia buồn với dân Nhật vì thảm họa quá kinh khủng, và cũng xin chia buồn với dân VN vì có mấy người chỉ biết nói bừa.

Xin chia buồn với những gia đình bị nạn

Những ai nhìn cảnh tượng trên đều thấy rất đau lòng! Cầu mong những gia đình và người bị nạn sẽ gặp được may mắn hơn trong cuộc sống !

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao