Thứ hai, 15/3/2010, 20:31 GMT+7

Thùy Linh lập kỷ lục nhắn tin nhanh nhất Việt Nam

Cô gái Phạm Thị Thùy Linh trở thành người nhắn tin nhanh nhất Việt Nam với thời gian kỷ lục chỉ trong 58 giây 650 mili giây để hoàn thành tin nhắn gồm 125 ký tự.
>'Nữ hoàng nhắn tin' nhanh nhất Hà Nội

Trước đó Phạm Thị Thùy Linh (cựu sinh viên Học viện Ngoại giao) đã giành giải cuộc thi vô địch nhắn tin nhanh “Samsung – Ngón tay thần tốc” ở Hà Nội, đại diện cho các thí sinh phía Bắc tham gia vòng chung kết tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM).

Dưới sự chứng kiến của đại diện Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam và hơn 4.000 bạn trẻ tham gia cuộc thi này, Thùy Linh đã đấu trận chung kết với thí sinh Đào Duy Khương (vô địch TP HCM).

Phạm Thị Thùy Linh đã lập kỷ lục Guinness Việt Nam về nhắn tin nhanh.

Mặc dù Duy Khương đã hoàn tất phần thi trước, nhưng khi ban giám khảo kiểm tra thì phần tin nhắn của bạn có một số lỗi chính tả. Vì vậy Thùy Linh với tin nhắn chính xác đã trở thành người chiến thắng với thời gian 58 giây 650 mili giây hoàn tất tin nhắn 125 ký tự.

Giải vô địch dành cho người nhắn tin nhanh nhất Việt Nam là 50 triệu đồng, đồng thời được ghi nhận là người xác lập kỷ lục nhắn tin nhanh nhất Việt Nam trong Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam.

Hà Mai

Đồng ý với bạn Tran Quang Van

Sách kỷ lục của Việt Nam cần phải ghi chép những Kỷ lục một cách có chọn lọc,những gì ghi trong đó phải có ý nghĩa. Đây cũng chỉ là trò chơi,chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn thành tích của bạn cũng đáng khâm phục.

Thường thôi

không có gì là tất cả đâu các bạn ơi, họ tổ chức cuôc thi này có lý do riêng của họ, họ quảng cáo hay tiếp thi gì, thì miễn có giải thưởng thì mọi người chúng ta đều có quyền tham dự, đều có thể tham gia, ai thích thì tham gia thôi, họ cũng vì lợi ích của cuôc sống thôi bạn ơi, giống như chúng ta thôi.

Nản với những cuộc thi vớ vẩn

Có quá nhiều cuộc thi vớ vẩn, những cuộc thi nhảm như thế này làm ảnh hưởng đến nhung hoạt động xã hội khác, vì khi nhắc đến các cuộc thi người ta lại dị ứng, e dè.

Nghe phát nản! Quá vớ vẩn

Sao nhảm nhí vậy! Nghe câu nhanh nhất Việt Nam với chả kỉ lục Ginesss mà phát ốm! Nhắn 125 kí tự mà hết gần 1 phút :o Nên nói gọn hay kỉ lục trong phạm vi nào đó thôi!

Chỉ là kỷ lục của mấy người đăng ký thi thôi

Đây chỉ là kỷ lục của một số người ở HN và HCM đi thi thôi, chưa thể nói là kỷ lục Việt Nam được. Gần 1p mà nhắn tin có 125 ký tự, nếu nhắn tin không dấu thì mấy cậu sv nhắn còn nhanh hơn.

Kỉ lục nhảm nhí

Trò kỉ lục nhảm nhi, chẳng có gì hay ho

Gửi những ai nghĩ đây là 1 trò dễ ăn

Mình đã đọc hết các bình luận ở đây và xin có ý kiến như sau, với tư cách là 1 người đọc bình thường và là 1 trong 50 người đứng ở sân khấu để thi hôm đó, bên cạnh Duy Khương và Thùy Linh. Thứ 1: có bạn nói nhắn tin như thế dễ ợt, xin lỗi nhé, ban đầu xem chung kết ở HN, tôi cũng nghĩ thế, nhưng khi bước vào vòng loại, phải đến vòng thứ 4 tôi mới qua dc, vì sao? xin thưa, đứng bên tôi là ....7000 người, ko hề ít cao thủ đâu, chưa kể tâm lý và vị trí mình đứng nữa. Thứ 2: Vào vòng trong (sau khi qua vòng loại bạn sẽ dc mặc áo đồng phục của samsung) bạn sẽ phải dùng samsung corby chat (chiến dịch quảng cáo máy này mà). Thế mà có bạn nói "mình xài iphone nhắn dc 4 tin trong 1 phút cho 4 người" - tầm thường quá, thử xài ss corby đi? Thử chiến đấu với ngoại cảnh và tâm lý chưa bạn? khi bạn đứng bên toàn những ng` nhắn tin cực giỏi? bạn có lúc nào nt trên ghế xoay, dc nâng lên hạ xuống, quay như chong chóng chưa? có lúc nào có vũ công đứng bên mặc áo quần sexy để phân tâm chưa? Nt cho bạn bè thì cần gì chính xác từng chữ? bạn nhắn thử tin nhắn này trong 20s cho tôi xem: "h0m n4y to*' vuj wa' ne`, to v40` vo`ng trong roi do b4n 0i ^^~" Còn nếu nói là nt cho 4 ng` trong 20s trên 100 ký tự, tôi cũng nói như bạn : dễ ợt :))

Cuộc thi vô bổ

Không có gì hay ho cả. Người ta thi đóng dấu nhanh vì đó là công việc của những nhân viên văn phòng. Cuộc thi tính toán cộng trừ trên máy tính là công việc của người kế toán. Tất cả những cuộc thi đó đều dựa trên 1 lĩnh vực ngành nghề nào đó, nó giúp ích cho xã hội. Vậy nhắn tin nhanh để làm gì? nó có liên quan đến công việc nào không? hay chỉ là công việc của kẻ nhàn rỗi suốt ngày ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột. Cuộc thi vô bổ, không có tính nhân văn mà cũng bày đặt thi. Thật lố bịch.

Làm được rồi hãy nói

Sao tôi thấy nhìu người cứ phải so sánh thế có giỏi thỳ lên làm jống như TLinh đi chứ cứ bình luận thế "bình thường" trc khi nhận xét ai đó thỳ nên nghĩ trước về mình đi ! tui học lớp 10 còn thấy bất mãn vs nhìu người lớn k có biết suy nghĩ chuyện đời nói đúng hơn là ếch ngồi đáy giếng đó !!!

Gửi những ai bảo chúng tôi tự cao

Khi chúng tôi nói là chúng tôi có thể nhắn tin nhanh hơn, thì đó là chúng tôi đã xem xét đến khả năng của bản thân và điều kiện khách quan lẫn chủ quan, đừng mang luận điểm "giỏi hơn sao không đi thi" để mà phản đối người khác, rõ ràng là không công bằng bởi cuộc thi chỉ được tổ chức ở TP.HCM và Hà Nội, không lẽ người trẻ Đà Nẵng không đủ khả năng để tham gia ư? Và cả Sách kỉ lục Việt Nam nữa, một khi đã xác nhận kỉ lục thì phải mang tính công bằng, mang tiếng là "Việt Nam" sao chỉ có những ai ở HCM và HN mới có cơ hội?

Đây là giải thưởng cho quảng bá

Cuộc thi này do Sam Sung tài trợ. Giải thưởng ko phải chỉ là tìm người đánh chữ nhanh nhất mà nó là quảng bá thương hiệu Sam Sung, bởi vậy nên giải thưởng mới cao như vậy. Chính quyền ko đủ tiền để thưởng mấy chục triệu cho mấy hoạt động ko mang ý nghĩa như thế này đâu bạn à :)

Ngẫm lại thấy buồn

Hoan hô thùy Linh! Với mấy ngón tay di chuyển trên điện thoại là bạn đó mang lại cho mình chức vô địch nhắn tin cùng với số tiền thưởng 50 triệu đồng. Và thật phì cười vì trước đó mấy phút tôi vừa đọc 1 thông tin trên báo điện tử ( Sory, so sánh có vẻ hơi khập khiễng) Tại Huế, một bạn có hành động dũng cảm nhảy xuống sông cứu 1 bé gái 2 tuổi bị lật đò khỏi bàn tay của Long vương được chính quền tặng bằng khen và thưởng nóng ngay 200k!

Sao ai cũng tự cao vậy

Đọc nhiều ý kiến trên tôi thấy quá buồn cười, tưởng mình là giỏi lắm. Thấy người ta hay thì ghen ghét. Tôi cũng có thể nói tôi nhắn tin cực pro, nhanh tốc độ : nhưng mà lấy cái gì mà chứng minh, và tôi nt ở hoàn cảnh nào ? Đơn giản nhất là các bạn nào thấy mình pro thì cứ dự thi, thi xong thấy thế nào ah. Còn không dám thì đứng có vuốt râu mà tự khen mình nhé.

Có tài thì dự thi lấy 50t!!!

Sao nhiều người lại thích chê người khác quá nhỉ? Mà chắc gì mình làm được như người ta đâu chớ nói chi là hơn. Nếu có anh nào không tâm phục khẩu phục tài năng của Thùy Linh thì đưa danh tính lên đây cho mọi người biết và năm sau dự thi để lấy 50tr. Nếu là người thắng cuộc tôi thưởng thêm 5tr, nhưng nếu bị loại ngay ở vòng đầu thì tính sao đăy? Anh nào tự tin là mính sẽ chiến thắng thì liên lạc với mình qua email : tapuvi@yahoo.com nhé.

Gửi Alibaba

Cũng đã có rất nhiều người tham dự thi bạn ạ

Bàn phím điện thoại loại nào?

Không biết loại máy mang ra thi là loại máy có bàn phím dạng nào? Nếu mà là bàn phím Đầy đủ hay bàn phím thông thường thì thời gian đó là quá thường. Nếu bàn phím ảo trên màn cảm ứng (ngoại trừ màn iphone) thì cũng có thể là rất nhanh. 125 ký tự gần 1 phút thì thật nhiều người làm đc.

Mình cũng có thể làm như bạn ấy

cai nay cung binh thuong thoi ma chang co gi de lam ky luc ca

Không phải ghen tị nhưng tôi có khả năng nhắn tin nhanh hơn nhiều

Hiện tại tôi đang sử dụng điện thoại Iphone, trong vòng một phút tôi có thể nhắn được 4 tin nhắn khác nhau cho 4 người với mỗi tin nhắn không dưới 100 kí tự (kể cả tiếng việt và tiếng anh) rất tiếc tôi không thể tham gia cuộc thi này vì hiện tại tôi đang học tập ở nước ngoài, nhưng dù sao cũng chúc mừng cho bạn Thùy Linh

Thi khác ngoài nhiều

Mình cũng là một trong những thí sinh tham dự cuộc thi này. Lúc đầu đi thi cũng nghĩ mình có thể gõ nhanh lắm, nhưng phải thi mới biết được. Thứ nhất - bạn phải dùng máy Corby Chat của Samsung để dự thi. Bàn phím QWERTY của CorbyChat không được tốt lắm, phím nhựa, lún sâu vào trong, ấn mà không có cảm giác gì hết, không có độ nảy nên hay bị dính chữ, gõ sai. Thứ hai - khi lên sân khấu, áp lực phải gõ nhanh mà chính xác là rất lớn. Khi gõ xong, bạn còn phải kiểm tra lại 1 lần nữa cho chắc chắn, nếu không ấn nút SEND rồi là không có cách gì gõ lại. Thứ ba: đề cho hiện lên màn hình ở trước mặt, cách xa chỗ đứng, lại chơi nhiều trò kiểu như "tôi" thì chuyển thành "tui" mà vẫn phải gõ chính xác. Vừa nhìn bàn phím vừa nhìn màn hình, không phải chuyện đơn giản. Do đó bạn nào tỏ ý chê bai, mỉa mai bạn Thùy Linh trong khi chưa một lần tới xem cuộc thi chứ đừng nói tới trực tiếp tham gia cuộc thi thì cứ xem lại mình đi. Bạn hát karaoke được 100 điểm không có nghĩa lên sân khấu bạn là siêu sao đâu :))

Từ thiện ở đâu mà nói vậy hả các bạn

Samsung có phải nhiều tiền ra để tổ chức cuộc thi này đâu chứ. Thử tính 500d 1 sms, rồi nhân với lượng tin nhắn các ứng cử viên gửi về tổng đài của Samsung xem nào? có bao nhiêu tin nhắn tất cả và bao nhiêu lượt hả các bạn. Từ đó nhân lên thì liệu số tiền giải thưởng và tiền trả cho các công ty tổ chức sự kiện có đáng là bao chứ

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao