E-mail
Bản In
Nghiện iphone đơn giản vì tính năng và tiện ích
Mỗi điện thoại có tính năng và thế mạnh riêng. Iphone mình thích vì có la bàn giúp mình trong công việc, có bản đồ của tất cả các tỉnh thành cho dù mình đi công tác tần miền núi cũng dễ dàng biết được mình đang ở đâu và cần đi theo hướng nào. Ảnh chụp tại địa điểm nào được lưu tại địa điểm đó. Và một điểm nữa là màn hình cảm ứng khó có điện thoại nào sánh bằng. Còn lại những tính năng như vào mạng 3G, wifi, kết nối với các thiết bị khác ... tất cả các điện thoại đều có.
Winmobile
Mình thì chỉ nghiện các dòng điện thoại sử dụng HĐH Winmobile thôi. Winmobile là 1 HĐH dễ dàng cài đặt các phần mềm ứng dụng cũng như có nhiều phần mềm cung cấp cho HĐH này. Còn muốn cài đặt phần mềm nào mới cho con Iphone là cả 1 vấn đề lớn đấy
Chẳng có con nghiện nào nhận là mình nghiện
Chẳng có con nghiện nào nhận là mình nghiện. Ai nói mình không nghiện thì thử không dùng iphone một tháng đi.
Theo mình thấy là xót của thôi
Mình cũng công nhận với bạn, khi mất điện thoại ai cũng thấy trống vắng, bị mất mà, xót của nó vậy thoai. haha, như mình mua đt htc xài winmo,được có 1 tháng, bị giựt 1 cái mà mất ăn mất ngủ, đau xót đến vài hôm liên, mà chiếc đó rẻ hơn chiếc của bạn nhiều. và như thế thì có phải là nghiện ko? theo mình thấy là xót của thôi. ^^
cái nghiên cứu này chẳng có ý nghĩa gì cả
thà quên ví ở nhà hơn quên iphone ? bây giờ điện thoại di động cực kỳ thịnh hành, tiện dụng. Nếu một ngày ko mang theo điện thoại thì coi như là " bik mất tích". nhất là giới trẻ ưa thích internet, chơi game trên đt. chiếc điện thoại nào mà có đủ chức năng thế thì cũng nghiện thôi chứ nói gì Iphone... một chiêu PR nữa à ?
Rất bình thường
từ khi dùng điện thoai bất kể hãng gì thì tôi đã bị nghiện rồi . cho đến khi dùng HTC và Window mobile cái nghiện còn nặng hơn . thay iphone được 2 ngày đành phải quay lại với HTC . iphone chi được cái giải trí . còn lại ko đáng ca tụng quá như vậy
Nghiện là điều chắc chắn 80%
là người sài iphone từ lúc cài 2G mới ra.. sài đến nay thì đã nhiều năm. em thật sự nghĩ là mình đã nghiện iphone rồi. vì đôi lúc đễ quên iphone hay hết pin thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì bên mình. khó chịu lắm. còn lúc đi ngủ thì nó luôn nằm cạnh mình để ngũ. đôi lúc đế nó trên bàn , khuya dậy cũng cầm con iphone bo lên giường rồi ngủ thẳng 1 hơi đền sáng... thật sự là ko muốn sài cái dt nào ngoài iphone...
Có khi mình bị nghiện iP rồi thì phải
Hôm nay đi làm mình chỉ nhớ cầm con iP của mình nhét vào túi chứ kô hề nhớ ra là cầm cái ví trong đó có thẻ chấm công, giấy tờ, tiền nong. Kết quả đến công ty phải lộn tận về nhà để lấy. Mà chuyện này đc đề cập ở trên như là một trong những triệu chứng... he he. Hài thật...
Mình cũng đang bị nghiện - Htc và winmobile
Từ thời O2 IIs, cho đến mini S, Atom, Exec. Sau này khi đang dùng Atom cũng mua Iphone được 3 tháng, từ khi chuyển sang Iphone mới thấy tiếc Atom vì Iphone đơn giản quá, lại ko đáp ứng được các cv văn phòng, trong khi với Atom mọi thứ được cài trên desktop, mỗi khi cắm vào laptop là outlook tự đồng bộ, dữ liệu office hoạt động rất hiệu quả... Lúc này, mình mới phát hiện bị nghiện O2. Vì đợt đấy O2 ko còn hàng chính hãng, mình đã chuyển sang dùng diamond 2 của Htc (bị trộm mất Tết 2009), và giờ hai vợ chồng đang dùng cặp Omnia II của samsung, thật tuyệt vời, rất hài lòng. Một chiếc đt khác là E72, mặc dù ko có cảm ứng, nhưng tốc độ xử lý rất tốt. Mọi thứ được thể hiện ngay trên màn hình standby. Việc search danh bạ cực nhanh chỉ qua vài lần nhấn. Soạn thảo tin nhắn thì phải nói tuyệt vời. Mình chưa dùng BB nên ko biết so sánh như nào, nhưng đây cũng là mẫu bạn nên thử. Việc nghiện điện thoại là hoàn toàn có thể.
Mình chán dùng các dòng N - series sau khi dùng Iphone
Vì bạn chưa dùng qua và hưởng đầy đủ chức năng từ iphone nên mới như vậy.
Mình đã dùng qua N95 N96, N97. Điều đặc biệt là khi thử dùng iphone sau đó khoảng 3 ngày thì... khi cầm lại các điện thoại dòng N-series thì rất chán! Các phím bấm lõng lẽo... không cứng cáp, nhắn tin không thoải mái. Màn hình bé tí tẹo...
KHác hẳn 1 iphone đầy chức năng, trong đó, bạn có thể biến nó thành 1 cái router wifi khi đi xa để tạo 1 "nguồn" internet cho các laptops chẳng hạn. Và...rất nhiều chức năng khác. Đừng vội nhận xét chê bai nhé!
Đây là khảo sát trên đất Mỹ
Đây là khảo sát trên đất Mỹ, của người Mỹ chứ có phải ở việt Nam đâu. ĐH Stanfort đưa ra khảo sát là có cơ sở hẳn hoi, và tôi chắc họ cũng làm với vài thương hiệu khác. Tuy nhiên, cái họ nghĩ tới đầu tiên là iPhone thôi, hàng Mỹ mà!. Sao bạn không đặt câu hỏi, họ không khảo sát Blackberry của RIM
iPhone mà tầm thường thế à?
Tại sao lại làm 1 trắc nghiệm những tính năng hết sức thông thường như vậy trên iphone nhỉ? Bất cứ một diện thoại nào cũng có các tính năng trên chứ dừng nói đến iphone, nếu chỉ thế mà đã coi là nghiện thì có lẽ người dùng iphone ai cũng nghiện nặng rồi!
Kết luận quá thiên vị !
Vì đơn giản tôi đã thấy đa số mọi người dùng điện thoại để thay thế đồng hồ (coi giờ trên đồng hồ hơn là phải mang thêm 1 cái đồng hồ đeo tay nữa) và để điện thoại thay báo thức (vì giờ trên điện thoại chạy chính xác hơn đồng hồ chạy pin bình thường). Và tôi cũng như vậy. Ngoài ra tôi xài 2 điện thoại và tối nào tôi cũng để 2 điện thoại đó trên bàn nhỏ bên cạnh giường hoặc là để ngay dưới gối của tôi. 2 điện thoại đó là Nokia và Sony Ericsson. Nghĩa là Nokia và S.E cũng có khả năng gây nghiện phải không? Xin thưa là hoàn toàn không. Cuộc sống càng phát triển thì thói quen con người sẽ thay đổi cho phù hợp thôi. Iphone đúng là "tiểu thư xinh đẹp và danh giá" - "gây thèm muốn" nhưng những biểu hiện như vậy không có nghĩa là nó có khả năng gây nghiện đâu nhé.
Nghiên cứu này nên được kết luận ngược lạ
Kết quả khảo sát này nên là: Những người nghiện thiết bị phần lớn sẽ sử dụng iPhone, chứ không phải iPhone làm họ nghiện.
Khả năng nghiện là hoàn toàn có thể
Mình hiện là nhân viên văn phòng công ty! trước đây khi chưa sử dụng điện thoại, chưa bao giờ mình đam mê vào điện thoại như một số đứa bạn cùng lứa, Với Mình điện thoại đơn thuần chỉ là phương tiện liên lạc để gọi và để nghe, khi đó mình rấtt trung thành với NOkia 8230 trắng đen, đến khi quyết định chuyển sang sử dụng iphone (không chủ động tìm đến iphone mà do có bạn nhập về nhưng do cận tết không kịp bán nên nhờ mình mua giúp cho xong), Mình thực sự mất một đêm không ngủ vì thực sự chưa quen, phải mất đến một tuần mới quen được Iphone, nhưng quan niệm của mình thì Iphoen khi đó vẫn là phương tiện để liên lạc , nghe và gọi, ah và thêm cái là nghe nhạc khi đi xa.
Dần dần mình tìm ra nhiều chức năng và sử dụng, Danh bạ của Iphone mình lưu rất nhiều thông tin trong đó, ngày sinh, tất cả số điện thoại liên quan, địa chỉ nhà, địa chỉ email, DT người thân..., Rồi trong phần ghi note la tất cả thông tin của mình kể cả số TK ngân hàng, Pasword, số pin, những mã Bài hát Karaoke ưa thich, những địa chỉ du lịch nổi tiếng....Mình thực sự cảm nhận được sự tư tin hơn khi ra đường và khi làm việc vỚi đối tác khi có Iphone bên cạnh.
Cho đến một lần tết dương lịch 2010 trong dịp tham gia festiaval Hoa Dalat, Mình đã mất chiếc Iphone, lúc này mình mới phát hiện ra mình đã bị nghiện chiếc điện thoại này nhưng có lẽ cấp độ Thấp, Một cảm giác rất lạ khi không có iphone bên cạnh, trống vắng, không phải dùng từ là " như ra đường mà không mặc quần áo vậy" đặc biệt òoàn cảnh là ngay ngay đầu đặt chân đến thành phó Dalat không còn sdt để liên lạc, các quán ăn, các địa chỉ...thế là xong buốn thật
về đến TPHCM đầu tuần đi làm vẫn quen cái cử chỉ lấy điện thoại từ thắt lưng nhiều lần không có. Mình muốn kiên quyết phải mua ngay thôi cái Iphone, nhưng lại ngập ngừng vì sợ nghiện lần nữa! nên Mình quyết định để một thời gian nữa mới mua vì mua trong cơn nghiện sẽ không sáng suốt! Thế là cũng cai được sau một tháng, khi đó iphone đang hứa hẹn nhiều phiên bản nên Tôi tạm chấp nhận sử dụng một chiếc LG thay thế trong một thời gian, đợi Iphone phiên bản 4G.
Tôi cũng dùng cái điện thoại không phải Iphone của mình cho những mục đích trên với độ "ham muốn" tương tự
Tôi cũng dùng cái điện thoại không phải Iphone của mình cho những mục đích trên với độ "ham muốn" tương tự, đồng hồ, báo thức,nhắc việc, tin nhắn, mang theo bên mình luôn luôn,... ngoại trừ việc cảm thấy phong cách thì không, (vì "nó" xài được khá lâu và thuộc đời cũ)
- Định dạng ổ cứng 4K sẽ ảnh hưởng đến Windows XP (11/03)
- 15 tính năng được mong chờ nhất trên iPhone 4G
(11/03) - Gần 370 triệu máy tính sẽ được bán ra năm 2010 (10/03)
- 5 laptop hấp dẫn nhất giá dưới 10 triệu đồng tại VN
(10/03) - Chip Intel Core i7 giả xuất hiện trên thị trường
(09/03) - 'Nữ hoàng nhắn tin' nhanh nhất Hà Nội (09/03)
- Thi hoa hậu trên điện thoại di động (08/03)
- Thị trường điện thoại cảm ứng sẽ bùng nổ trong năm nay (08/03)
- Google giúp đỡ HTC trong cuộc chiến chống Apple (05/03)
- 7 công cụ mà điện thoại di động sẽ thay thế (04/03)
- Hội chợ thời trang online lớn nhất ở VN (03/03)
- 10 tiêu điểm của máy ảnh số năm 2010
(03/03) - Apple kiện HTC vi phạm 20 bằng sáng chế trên iPhone (03/03)
- 7 công nghệ từ điện ảnh bước vào đời thực
(03/03) - Dân chơi HD lên mạng mua kính xem phim 3D (02/03)













VnExpress tuyển dụng
Buồn hơn là bỏ người yêu
Mình ko biết là các bạn thì nghj thế nào, kòn với mình thì ko một loại điện thoại nào hơn được iphone 4 White của mình.Bây h phải xa nó mà buồn vô kùng.huhuhu