Thứ ba, 9/3/2010, 08:02 GMT+7

'Nữ hoàng nhắn tin' nhanh nhất Hà Nội

Trong vòng 2 phút 40 giây, cô gái đã hoàn thành chuỗi tin nhắn dài 146 ký tự, khi đứng trên bục gỗ quay tròn và bị phân tán tư tưởng bởi những yếu tố ngoại cảnh khác.

Vượt qua hơn 2.000 đối thủ, Phạm Thị Thùy Linh (từng là sinh viên Học viện Ngoại giao) đã giành giải nhất vòng thi "Ngón tay thần tốc" ở Hà Nội.

Ngoài 10 triệu đồng tiền thưởng, Thùy Linh còn đại diện cho các thí sinh phía Bắc tham gia chương trình chung kết tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM) diễn ra vào tuần tới để tìm ra người nhắn tin nhanh nhất Việt Nam. Người vô địch sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Ảnh: Trúc Linh.
Phạm Thị Thùy Linh vui mừng khi kết thúc phần thi. Ảnh: Trúc Linh.

Khi đăng ký tham gia chương trình "Ngón tay thần tốc", mỗi tin nhắn của bạn (trị giá 500 đồng) sẽ được Samsung quy đổi thành 5.000 đồng để thông qua Hội khuyến học Việt Nam mua xe đạp tặng các học sinh nghèo vượt khó.

Đây là cuộc thi nhắn tin nhanh đầu tiên tại Việt Nam do Samsung Mobile tổ chức nhằm tìm ra người nhắn tin nhanh nhất đưa vào Kỷ lục Guiness Việt Nam.

Xem thêm ảnh buổi thi đấu "Ngón tay thần tốc" tại Hà Nội

Khánh Chi

Thế nào là 146 ký tự

Có nhiều người không hiêu 146 ký tự ở đây, nếu bình thường mà trong vòng 2p hơn là quá lâu... nhưng 146 ký tự ở đây theo mình được biết nó là những từ mà giống như cách mình đọc 1 câu để kiểm tra kỹ năng đọc vậy - rất dễ đọc nhầm. Và kèm giữa ký tự là những ký tự ", . !" rồi phải đúng chính xác như nguyên bản nữa. Nên quả thật 2p hơn là rất nhanh rồi... Còn nếu bình thường thì thằng em mình nt phải được gấp đôi thế.

Kỷ lục buồn cười

Kỷ lục buồn cười nhỉ, nghe cứ như kỷ lục chạy 100m trong vòng 20 phút vậy. Làm vậy mà cũng làm được à? Sắp tới liệu có kỷ lục nào nữa không? Ví dụ: Nữ Hoàng nhiều chuyện (nói chuyện điện thoại lâu nhất), Nữ Hoàng quấy rối (chuyên nháy máy người khác), Nữ Hoàng hóm hỉnh (cài nhạc chờ buồn cười nhất)

Đáng học

Tôi thấy đây là 1 cách rất hay để rèn luyện kỹ năng đấy chứ. Trong cuộc sống tất bật như hiện nay thời gian là rất cần với tất cả mọi người nhắn tin nhanh giúp ta tiết kiệm thời gian, sự tập chung cao độ và không bị phân tán bởi ngoại cảnh tác động để dành chiến thắng trước 2000 người cũng là khá lắm đấy chứ. Mấy cha nào chê người ta rồi tự đề cao cái khả năng nhắn nhanh gấp đôi của mình (chỉ mình mình biết ) thì chờ cuộc thi năm sau mà tham gia đi, không khéo bị loại từ vòng gửi xe cho bớt cái thói tinh vi. Chém gió chém bão vớ vẩn.. Nhưng mà ban tổ chức nên xem lại cụm từ "Nữ hoàng", áp dụng vào cuộc thi nhỏ như vậy e rằng hơi phô truơng. Có thể đổi thành "Cô gái nhắn tin nhanh nhất" cũng được vậy.

Nữ Hoàng nhảm nhí

Đúng là một cuộc thi nhảm nhí, nữ hoàng nhắn tin để làm gì? bên tổ chức còn bênh vực là làm quen với bàn phím là một kỹ năng quan trọng khi đi làm ha ha phô hết biết

Hãy để cuộc thi diễn biến xem sao?

Không rõ cuộc thi sử dụng bàn phím cổ điển hay cảm ứng. Với tôi, tôi có thể nhắn tin không cần ngó bàn phím (cổ điển). Và tốc độ nhắn nhanh gấp mấy lần cô này. Vả lại tôi cũng thắc mắc liệu nhắn tin thế này là dùng tiếng việt có dấu hay không dấu? Có dấu sẽ chậm hơn. Đúng là cuộc thi kỳ lạ.

Chấm hết mọi ý kiến

"'Nữ hoàng nhắn tin' nhanh nhất Hà Nội" ----> Sai. Đây chỉ là người nhắn tin nhanh nhất trong hơn 2.000 người tham dự "Ngón tay thần tốc" ở Hà Nội.

"Nữ hoàng".... tào lao!!!

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, khi mới có NOKIA 8210 tôi nhắn tin cho bạn hàng ngày, và cũng thử bấm thời gian xem sao, kết quả cũng chỉ có trên dưới 30giây cho tin nhắn 160 ký tự. Xét thấy đây chỉ là chiêu quảng cáo của Samsung mà thôi, còn "nữ hoàng" kia chỉ là "tào lao"!!!

Tôi hoan nghênh cuộc thi này

Tôi hoan nghênh cuộc thi này! Nhiều người chê vì nghĩ quá viễn vong. Xin thưa rằng hiên nay khối thanh niên không sử dụng tốt bàn phím và đây cũng là một kỹ năng không thể thiếu khi bạn đi làm đấy. Nó sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều cho những công việc gấp gáp đấy. Và hãy nhớ rằng, dù việc nhỏ hay to mà bạn luôn chủ động không để bị tác động là OK rồi! Hãy luôn là người chủ động, bạn sẽ thành công trong mọi lĩnh vực đấy!

Vô vị

Đúng là chả ra làm sao? "nữ hoàng nhắn tin", thật là vô bổ và vớ vẩn. Đã tổ chức cuộc thi thì phải là cuộc tranh đua về tài năng, về cái hay cái đẹp. Nhắn tin nhanh chả có ý nghĩa và ích lợi gì cả?

Tôi nhắn gấp đôi

pó tay, tui nhắn bình thường chưa tới 30s đã hơn 100 ký tự rồi, đàng này 2 phút mấy mà lập kỷ lục. hay thiệt

Cái này gọi là online seeding

Chả đâu vào đâu mà cãi nhau ỏm tỏi lên. Mấy ông Samsung họ làm PR thì kệ họ, tiền của họ cơ mà! Mấy đồng chí PR Specialist cũng chém vừa thôi. Nào là: "Cuộc thi này nên tổ chức ở nhiều tình thành...", phân trần này nọ. Phô lắm! Ôi! Web 2.0 là đây sao?

Hãy "ĐỌC KỸ" rồi hãy chê bai

Những ai chê bai cuộc thi và bạn Linh này nt chậm thì hãy xem lại mình trước đi - Liệu nếu bạn là người đi thi, bạn nghĩ có vượt qua vòng loại để chọn ra chỉ 50 người may mắn trong hơn 2000 người xung quanh với tốc độ nt (khoảng 140-160 chữ) dưới 40s hay ko ? - Bạn quen bấm bàn phím cổ điển (1nút có nhiều chữ) thì bạn có chắc chắn làm quen được với loại Đt vừa có qwerty trượt ngang vừa cảm ứng trong 20ph ngồi test ko ? - Một điều lưu ý là đừng so sánh với nước ngoài vì ở nước ngoài tổ chức cuộc thi này với ngôn ngữ chung là tiếng anh cho nên họ biết cách sử dụng Từ điển đoán trước T9 rất nhanh - Vào các vòng trong, liệu bạn đủ kiên nhẫn để vượt qua các vòng thi với các tác động bên ngoài : + Nhạc rất lớn sẽ phân tán những dòng chữ bạn ghi nhớ trong đầu + 3 vũ công nhảy múa xung quanh + Bục cao xoay tròn + Và khó nhất là ngồi Ghế Lắc Lư để nt - Và cuối cùng, bạn sẽ tiếp tục giữ can đảm để tránh ko bị run tay trước áp lực của đối thủ kế bên, máy quay kè sát bên cạnh và hàng ngàn khán giả hay ko? - Nếu bạn xem thường cuộc thi ngay từ đầu và ko ủng hộ tham gia thì tốt hơn là đừng nên nói năng hay chê bai gì về cuộc thi này, ko ai hoan nghênh những người như bạn. Đó là những gì mà tôi muốn nói với những người chê bai cuộc thi này nhảm nhí và vớ vẩn

Đọc kĩ lại đi các cậu...

Các bạn viết là mình có thể nhắn tin nhanh hơn cô gái này. Đúng rồi, nếu ngồi 1 chỗ thi ai cũng có thể nhắn tin nhanh hơn như vậy, nhưng bạn có nghĩ đến cách thức thi của người ta như thế nào chưa? Bạn có đứng trên bục gỗ xoay tròn liên tục để nhắn không? Tôi nghĩ với bục gỗ xoay tròn như vậy thì việc giữ thăng bằng đã là chuyện khó rồi. Còn chuyện promotion của Samsung thì mình nghĩ cũng không có gì đáng nói cả. 1 cuôc thi lạ, quảng cáo trực tiếp sản phẩm đến khách hàng mục tiêu, vẫn có tính từ thiện trong đó ( có chuyển tiền để mua xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó mà. Đọc kĩ lại rồi hãy bình luận nhe các bạn!

Chẳng ra làm sao cả

Quảng cáo kiểu này chẳng hay ho gì .Những cuộc thi vô bổ chẳng giống ai. Đã nói là cuộc thi thì phải thi cái gì cho ra thi, không là cuộc thi về trí tuệ thì cũng phải tài năng để làm phấn khích người coi. Đằng này thi nhắn tin, thật chẳng ra làm sao.

SS B3410 này mới ra và chắc chắn chưa được nhiều người biết đến, cũng chưa nhiều người sử dụng

Phải nói lại 1 lần nữa rằng chiếc SS B3410 này mới ra và chắc chắn chưa được nhiều người biết đến, cũng chưa nhiều người sử dụng. Các bạn ngồi nhà bấm cái điện thoại đã gắn bó cả năm trời nhắn cả nghìn tin rồi thì nói làm gì. Những ai không phục bây giờ tôi sẽ chỉ định 1chiếc điện thoại do tôi đưa cho bạn. 1 tin nhắn 146 kí tự do tôi soạn cho bạn và đứng trong khung cảnh như thế. Và mời bạn nhắn thử. Nếu dưới 160s như nhiều kẻ to mồm ở đây tôi xin mất 50 triệu cho người đó. Nếu không đạt tôi chỉ cần 1/5 số tiền đó. Còn cuộc thi này không dở hơi. Đó là chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm mới của SS, nó cạnh tranh trực tiếp với 1 số dòng của hãng khác ví dụ như LG GW525. Dòng sản phẩm có cả màn hình cảm ứng và phím QWERTY đầy đủ. Nhắm tới đối tượng trẻ tuổi ưa chít chít. Mức giá 3 triệu là quá hợp lý. Ngoài ra sámung còn dành 5000đ trên mỗi tin nhắn của cuộc thi ủng hộ người nghèo ( mỗi tin đó người nhắn mất 500đ ). Đó là một việc làm có ý nghĩa. Tôi ủng hộ và chúc mừng người thắng cuộc. Còn những người nông cạn nên suy nghĩ lại xem tại sao. Đừng nhanh nhảu đoảng mà người khác khinh cho.

Tôi thấy bức xúc thay cho nể phục về giải thưởng này

Tôi thấy Táuma nói cũng có lý, tôi ko nhắc lại chuyện nhanh hay chậm (tôi cũng có thể ntin đc 200 ký tự trong 1 phút với bàn phím tắt). cái tôi muốn noí ở đây là sự dở hơi ném tiền qua cửa sổ của cty SAMSUNG. tôi nghĩ SAMSUNG ko có cách nào quảng cáo sản phẩm nữa chăng? Tôi ko tiếc cho SAMSUNG số tiền 50triệu kia, tôi tiếc là ng đạt giải đó ko xứng đáng đc thưởng, chẳng có gì là tài cả. tiền đo thà làm từ thiện hoặc tài trợ cho cuộc thi nào đó thì hay hơn.

Dùng T9 tiếng việt không dấu đố ai theo kịp

Ở xa quá ko tham gia được, chứ không thì chị kia thua mình. Dùng T9 tiếng việt không dấu đố ai theo kịp.

Hoan nghênh!!!

Mình ủng hộ những cuộc thi như vậy, phục tài những người chức, những nhà kinh doanh. Không đơn giản gì để 1 công ty quyết định tổ chức 1 cuộc thi, và không dễ dàng gì để trở thành người chiến thắng. Ai có bản lĩnh người đó thắng, xin chúc mừng Linh. Những người không và chưa tham gia đừng vội nghĩ mình hơn người, hãy nhìn xem, tầm vóc các bạn còn nhỏ bé lắm đó.

Chẳng có gì thú vị !!!

Cái này chắc củng chỉ là chiêu bài quảng cáo của SS, rõ chán cái gì ' ngón tay thần tốc ' 2m40 mới đc 146 ký tự chán 2m mình xài IP phím ảo mà NT cho 7 người hơn 150 ký tự rồi.

Đọc kỹ trước khi phát ngôn

Đọc bài bình luận của tất cả mọi người trong 8 trang mà buồn cười quá. Nhiều bạn cả nam lần nữ chưa hiểu gì ,thi thế nào cách thức ra sao mới đọc qua bài báo mà đã phát ngôn lung tung tôi thế này tôi thế kia .... và chê cô gái là chậm, rùa bò.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao