E-mail
Bản In
Gửi bạn Trần Hải
Google có làm theo chủ đề những ngày lễ lớn của từng quốc gia mà. Hôm qua mình có xem ở đâu đó lôgo của Google mừng ngày quốc khánh VN. Những ý tưởng nhớ rất tuyệt vời. Cảm ơn đội ngũ sáng tạo nhiều lắm.
Cảm ơn những logo ngộ nghĩnh của Google
Tôi cảm ơn Google vì những hình ảnh ngộ nghĩnh mà giúp tôi có thể biết đến những dịp kỷ niệm, những lễ hội... ở trên thế giới và đôi khi còn nhắc chúng tôi biết về lịch sử nữa chứ. Thanks
Rất ấn tượng
Thực sự lần đầu tiên khi tôi thấy biểu tượng của Google thể hiện sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008 tôi cảm thấy ngạc nhiên và rất vui vì nhận ra rằng biểu tượng của Google có thể được sáng tạo thành nhiều biểu tượng mang tính văn hóa hoặc thể hiện các sự kiện lớn. Google đã có một cái tên, một logo vô giá bởi nó kích thích sự sáng tạo mang tính tinh thần không giới hạn nhất là khi mục đích là đem lại sự thư giãn, vui vẻ cho mọi người.
Ý kiến nhỏ
ngoài những ngày lễ chung của thế giới như 24/2, 8/3, halloween, logo cua google cần thay đổi theo những ngày lễ lớn của mỗi quốc gia, tuỳ thuộc vào người dùng truy cập vào trang của Việt Nam (.vn) hay những nước khác
Quá tuyệt vời !!!
Ý tưởng thật hay. Đối với tôi, mỗi lần vào google là một lần khám phá đầy thú vị và cũng khá hồi hộp về logo của ngày hôm đó. Biết đâu sẽ có một ngày, logo mà bạn thiết kế sẽ xuất hiện trước màn hình máy tính khi bạn vào google. Điều này thật tuyệt vời phải không ???
Những thay đổi thú vị
Tôi thích cách thể hiện một sự kiện thế giới qua logo của Google.Không rườm rà về thông tin, chỉ vài nét vẽ cũng đủ tạo ra sự thú vị và tò mò cho người sử dụng, nhất là đối với một trang công cụ tìm kiếm trên mạng.
Ý kiến
Đôi lần mở Google ra tôi cứ ngạc nhiên :"Cái FF cũa mình nó sao thế này, sao nhìn lạ vậy, sao ko giống mọi khi ta". Có đôi lúc tôi dùng máy tính khác để mở, kiểm tra xem cái giao diện có giống của mình hay k, vì tôi dùng google làm trang chủ mà . Cám ơn google vì niềm vui các bạn mang đến cho chúng tôi mỗi ngày nhá. Đôi lúc ta luôn lao vào những vấn đề cần giải quyết quá mà ko để ý rằng mỗi khi onl họ muốn chúng ta thư giãn, thoải mái đễ làm việc hiệu quả hơn, chỉ là 1 hành động nhỏ nhưng các bạn khiến chúng tôi thấy vui rất là nhiều :) .
Mỗi nét vẽ là một bí mật
Không riêng tôi mà nhiều bạn bè, đồng nghiệp đều cho rằng sự "biến hóa" trong mỗi lần "trình diễn" logo Google là một sự kiện vui vẻ (nói như Google đã nói).
Có một lần tôi thấy logo Google bổng có hai chữ "L", thật thú vị khi biết đó là thời điểm kỷ niệm sinh nhật Google tròn 11 năm tồn tại của mình, nó quả là đơn giản nhưng chứa đựng sự hào hứng cho người tìm ra bí mật đằng sau những nét vẽ ấy!
Tôi thích sự giao tiếp đơn giản này
Thật là tuyệt vời, mỗi lần mở giao diện Google ra là tôi lại chờ đón một hình ảnh mới mẻ và hấp dẫn. Tôi rất thích điều này vì nó không thường lặp lại hình vẽ, mỗi ngày một sáng tạo. Google rất thông minh khi giao tiếp với người dùng thường xuyên như thế. (Giống như trước đây người ta ít chú ý đến chương trình Dự báo thời tiết, nhưng sự việc đã được đảo ngược khi chương trình này bố trí người dẫn chương trình sống động trên màn ảnh. Vì thế, tôi cũng thường xem Dự báo thời tiết hơn chứ không nghe rồi quên mất như trước)
- iPhone 3GS sử dụng vỏ bằng chất liệu Titan
(25/02) - Gần 200 triệu tên miền được dùng trên thế giới (25/02)
- Việt Nam tải Yahoo! Answers e-book nhiều nhất (25/02)
- Những máy ảnh cảm ứng hấp dẫn nhất thị trường VN
(25/02) - 'Nghĩa địa máy bay' lớn nhất thế giới trên Google Earth
(24/02) - 6 máy ảnh 'nồi đồng cối đá' hấp dẫn nhất
(24/02) - Microsoft thử nghiệm đa trình duyệt mặc định cho Windows (23/02)
- Nexus One sử dụng OS mới có giao diện Sence
(23/02) - Cuộc sống mới của Bill Gates
(23/02) - Google từng 'gạ gẫm' Sony Ericsson làm Nexus One (22/02)
- 20 sản phẩm hứa hẹn 'hot' nhất trong năm 2010
(20/02) - Đố vui công nghệ đầu năm 2010 (15/02)
- Quà tặng hi-tech hấp dẫn cho ngày Valentine
(13/02) - Điện thoại Sony Ericsson Xperia X1 chạy Android OS
(11/02) - Phần cứng iPad trị giá 229 USD
(11/02)













VnExpress tuyển dụng
Thật thú vị
Thật thú vị khi mở google và phát hiện những sự khác biệt. Có phải cuộc sống của xung quanh chúng ta cũng vậy. Mong rằng mỗi ngày là một sự thay đổi thú vị và ngộ nghĩnh