Thứ ba, 9/2/2010, 10:43 GMT+7

TP HCM nhìn từ vũ trụ qua bức ảnh gửi lên Twitter

Phi hành gia Soichi Noguchi đã gửi về trái đất bức hình chụp thành phố của VN với lời nhận xét thú vị "Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ôi, tôi nhớ món phở".

Soichi Noguchi đang làm việc tại Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Trong những lần bay quanh trái đất gần đây, ông đã chụp lại những hình ảnh về thành phố và kì quan nổi tiếng rồi gửi về Trái Đất thông qua mạng chia sẻ Twitpic, trong đó có quần đảo Maldives, sông Amazon, núi Phú Sĩ...

Thành phố Hồ Chí Minh của VN.
Sông dài nhất thế giới Amazone.
Sông Amazon hùng vỹ ở Brazil.
Thủ đô Moscow của Nga.
Thủ đô London của nước Anh.
Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản.
Thành phố Palermo của Italy đã trải qua 2.700 năm lịch sử.
Thủ Đô Tokyo của Nhật Bản về đêm.
Quần đảo Maldives ở Ấn Độ Dương.
Pico De Orizaba, núi cao nhất ở Mexico.
New Orleans của Mỹ.

Thế Mạnh

TP HCM đẹp lắm TP HCM ơi!

Tôi thấy London hay Moscow cũng đâu đẹp dù là tp lớn. Các tp của Mỹ :New Orleans nằm sát biển nên qui hoạch thẳng tấp theo bờ biển, hay Chicago qui hoạch cũng rất đẹp ngay ngắn. Tôi thấy TP HCM có sông SG uốn lượn rất đẹp đấy. Vùng sáng nhất Tokyo về đêm là khu trung tâm nhất giống như quận 1 của TP HCM. Tôi thấy tp chúng ta đẹp lắm.

Giá mà mình cũng được đi vòng quanh thế giới

Hihi, giá mà mình cũng được đi vòng quanh thế giới như phi hành gia ấy nhỉ, tuyệt vời. Mình thích nhất ảnh Phú Sỹ của Nhật :)!

Twitter của Astro Soichi

các bạn cứ vào đây mà coi, twitter của astro Soichi đây: http://twitpic.com/11j3m1, có nhiều bạn cứ thấy bê tông, ko có các mảng xanh. Ảnh vệ tinh thì tp nào chả vậy, các bạn cứ lên Google Earth ih, nhìn là biết liền, giống nhau cả ! chứ tp mà toàn màu xanh thì về thời nguyên thủy hay vô rừng ở cho rồi ! Cái wan trọng là mình làm cách nào để giữ gìn và phát triển cái màu xanh đó, chứ đừng ngồi nhà mà nói !

Bạn Kakalot nói hay lắm

Mỗi thành phố đều có cá tính riêng. Dù xấu hay đẹp thì điều quan trọng ko phải là bình phẩm chê bai hay khen ngút trời,... mà là cùng nỗ lực nhìn về 1 hướng xây dựng và góp phần làm cho thành phố mình sống đẹp hơn ^^

Không đẹp nhưng rất đẹp

Thực tế nhìn ảnh thì không có hình nào đẹp cả, nhưng quan trọng giá trị của từng bức ảnh thì quá đẹp.

Cảm nhận của mỗi người mà!

Chắc một số bạn nhận xét quy hoạch TP.HCM không đẹp hầu hết đều sống ở đây. Tôi sống ở Hà Nội. Nhìn từ trên cao xuống tôi đâu thấy có sự khác biệt giữa thành phố của chúng ta so với các thành phố khác Moscow, London, Palermo... Mỗi thành phố đều có những vẻ đẹp riêng (và cả những chỗ... xấu riêng nữa). Hãy tự hào về nơi mình sinh sống và cùng xây dựng nó ngày càng đẹp hơn các bạn ạ! P/s: Vui vì một phi hành gia nước ngoài có những cảm nhận đẹp về Việt Nam!

Uh không thấy màu xanh đâu nhỉ

Làm sao môi trường không khí trong lành được nếu nhìn không thấy mảng màu xanh đâu cả.

Hãy nhìn bức ảnh cuối cùng

Hãy nhìn bức ảnh cuối cùng chụp thành phố New Orleans của Mỹ kìa, sao mà đều đều thẳng tắp thế không biết. Còn Sài Gòn của chúng ta thì như một mớ hỗn độn thập cẩm.

Chỉ toàn bê tông với bê tông

Nhìn vào TPHCM chỉ toàn thấy một màu xám xịt của bê tông, ko thấy khoảng xanh của cây cối đâu hết cả. Nhìn thấy rất là nóng nực, chật chội và khó chịu. Các thành phố trên thế giới nên học hỏi về sự quy hoạch của các tp ở Hoa Kỳ (hầu hết là các thành phố vừa và nhỏ) hoặc Singapore.

TP HCM đẹp thật

TP HCM đẹp thiệt. Nhưng với người nào hay vọng ngoại, thích TP thắng tắp giống New York thi không thất đẹp là OK thôi. Củng giống như 5 tác phẩm đắt nhất đó mà, đâu phải ai cũng thấy đẹp?

Quá xấu

Nhìn thấy quá lộn xộn, giống như rải 1 đống đá xuống đất, chẳng có quy hoạch gì cả

Nên chụp lại

Tôi là người Hà Nội nhưng không có ý nói xấu món ăn trong HCM. Nhưng tôi không thấy khoái khẩu với món phở trong đó. Nhà du hành Soichi Noguchi nên chụp lại!! Ở đây nhà du hành không nói đến quy hoạch hay vấn đề môi trường của HCM mà nói đến giá trị ẩm thực. Có thể nhà du hành Soichi Noguchi chưa thưởng thức phở ở HN chăng?

Tự hào đất nước tôi

sao các bạn lại hok tư hào về đất nước mình. ông ta là 1 người nước ngoài mà vẫn có đc những ấn tượng sâu nét về đất nước mình, về món ăn nổi tiếng của đất nước mình , sao lại hok cảm thấy tự hào về điều đó

Không đẹp mà người ta vẫn nhớ và chụp ảnh lại đấy

không đẹp mà người ta vẫn nhớ và chụp ảnh lại đấy, yêu thành phố nhiều nhiều, không đâu bằng quê hương

"Vẻ Đẹp TP.HCM"

Love the way they named the picture "Vẻ Đẹp TP.HCM" !!!

Thành phố nào cũng thế

Tôi thấy trong bộ ảnh này, không chỉ riêng HCM của chúng ta mà ngay cả Tokyo hay London đều "rối" khi chụp từ trên cao như thế. Tuy nhiên những tấm hình này đều có nén quyến rũ riêng, đặc biệt là các ngọn núi, quần đảo...

Nhìn lại thành phố chúng ta

Trước tiên chúng ta cần nhận diện rõ hình ảnh của thành phố chúng ta. Tuy so với các nước tiên tiến khác thì còn rất xa và cần có thời gian dài để quy hoach, chuẩn hoá để thành thành phố hiện đại và văn minh. Với lực lượng trí thức trẻ tôi tin rằng sẽ không lâu chúng ta sẽ từng bước đi tới 1 cách vững chắc và đầy sự tự tin. Thân.

Sao nhìn không thấy khác gì nhau

Mấy thành phố cứ na ná như nhau, chẳng đẹp cũng chẳng xấu, được cái ấn tượng, Có TPHCM mà không có van lý trường thành của Trung Quốc .

Đẹp đấy chứ

Những bức ảnh này đẹp đấy chứ ! Tuy nhìn như mảnh đất nhỏ, nhưng chúng ta đang sống trên đó mà!

Không có gì là đẹp

Nhìn như con chip điện tử,

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao