Thứ ba, 1/12/2009, 09:03 GMT+7
E-mail
Bản In
Hoàn toàn đồng ý
Theo tôi, khi ở trên mạng, mọi người cởi mở hơn vì tâm lý là không ai biết mình, còn khi đối diện thực tế thì lại sợ có người nhớ mặt mình và để ý đến những hành động lời nói của mình từ đó qui kết ra các điểm yếu của mình, một cách nào đó, online cũng là một sự trốn tránh về giao tiếp, thực tế sẽ trui rèn con người hơn...
Mâu thuẫn
Cách đây mấy hôm chả có bài lướt web giúp người già giữ phản xạ tự nhiên là gì ? Không phải lúc nào chuyên gia nói cũng đúng, cái gì làm nhiều mà chả có hại cho sức khoẻ và tinh thần.
Tin tức khác
- Những thiết bị combo kỳ quặc
(01/12) - iPhone thế hệ 4 đang được thử nghiệm (30/11)
- Notebook Asustek hạng sang tiết kiệm năng lượng (30/11)
- Truyền hình 3D bắt đầu được phát sóng ngay năm tới
(28/11) - VN chưa có ngành công nghiệp game đúng nghĩa (27/11)
- Phong cách lạ First Else thách thức các điện thoại cảm ứng
(27/11) - Trình diễn dùng thử hệ điều hành Chrome OS
(26/11) - Laptop 3G chuẩn bị 'đổ bộ' vào thị trường Việt Nam (26/11)
- Apple 'phản công' khi iPhone bị gọi là iDon't
(25/11) - F-mobile B240 pin siêu bền với đèn phát hiện tiền giả (24/11)
- Máy tính Nokia Booklet 3G xuất hiện tại VN
(24/11) - Vi xử lý Core i9 nhanh hơn 50% so với Core i7 (24/11)
- Cạm bẫy chực chờ người mua hàng trên mạng (24/11)
- Video giới thiệu Nokia N900 chạy 30 ứng dụng cùng lúc
(24/11) - Tỷ lệ trục trặc của các loại laptop sau 3 năm sử dụng (23/11)












VnExpress tuyển dụng
Ngay văn nói và và văn viết cũng đã có nhiều cái khác nhau
Nếu không giao tiếp qua mạng thì nhiều khi 1 bức thư lại hay hơn 1 cuộc nói chuyện hoặc ngược lại. Vậy so sánh như thế nào được.