Thứ năm, 12/11/2009, 15:05 GMT+7
E-mail
Bản In
Câu chuyện cổ tích!
Thế giới số quả là 1 thành tựu đánh nể. Nó tiếp tục viết tiếp những câu chuyện cổ tích.
Google vố đối quá
Mình thấy Google thật tuyệt. Mọi công cụ của Google hầu như không có gì để chê trách. Mọi thứ luôn luôn được hoàn thiện dần. Mà đặc biệt là Google không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, luôn nghĩ ra những cái mới và cải thiện những cái cũ. I love Google...
Tuyệt vời Google
Công cụ tìm kiếm Google quả thực tuyệt vời. Nhưng cha con sẽ sớm đoàn tụ hơn nếu google có bộ lọc tốt hơn....nhưng quả thực là google đã làm nên kì tích.
Tin tức khác
- 'Vật thể lạ' Motorola Droid cũng bị tách rời
(12/11) - Chợ điện thoại nhái nhộn nhịp trên mạng (11/11)
- Cấu hình điện thoại trong suốt Xperia Pureness (11/11)
- Nhân viên Google ra đường tạo dáng chụp ảnh Street View
(10/11) - IBM tham vọng giúp viễn thông VN 'thông minh hơn' (10/11)
- Doanh nghiệp chủ quan trong ứng phó thảm họa CNTT (10/11)
- Hành trình trở thành 'trái tim máy tính' của hạt cát
(10/11) - 5 năm Firefox và 11 năm Google
(10/11) - Nokia đổi 3 loại sạc pin vì nguy cơ điện giật (10/11)
- Giao diện không chạm cho máy tính tương lai
(09/11) - Những công nghệ sắp biến mất khỏi cuộc sống (09/11)
- So sánh ảnh chụp từ iPhone 3GS và Motorola Droid
(09/11) - Con trỏ ngoài đời kết nối tới Google Maps
(07/11) - Chân dung TV hiện đại (07/11)
- Những điều Google biết về người dùng (06/11)













VnExpress tuyển dụng
Trường hợp của tôi cũng như vậy
Đọc bài báo này, tôi thấy thật vui và ngạc nhiên khi trên đời này lại có những trường hợp giống tôi đến vậy. Ở Việt Nam tôi có người bạn thân từ hồi học lớp 1, khi vào phổ thông, chúng tôi chia tay nhau mà không lời từ biệt. Bạn tôi ra nước ngoài định cư, tôi đã cố gắng nhưng không cách nào liên lạc được. Sau 6 năm trời, với 2 lần ra nước ngoài du học, cuối cùng nơi tôi đặt chân đến là nước Mỹ, tôi biết rằng bạn tôi chỉ ở quanh đây trên đất nước này thôi, 1 phần mẹ tôi cũng nhớ thương đứa bạn thủa nhỏ của tôi thật ngoan và hiền nên đã giục tôi phải tìm kiến và liên lạc với nó. Cuối cùng trời không phụ lòng người. Cũng nhờ Google mà tôi tìm ra bạn tôi, tôi thử điền đầy đủ tên tuổi, ngày sinh, đại khái tất cả những gì liên quan đến người ấy, và 1 hồi tìm kiếm thì thấy 1 chút thông tin trùng khớp, sau cùng ảnh của người đó cũng được đang trên 1 diễn đàn mà người đó đang làm MOD, thế là niềm vui như vỡ oà. Thế mới biết, Google có thể làm điều mà bạn chỉ mới dám nghĩ