Thứ ba, 27/10/2009, 10:36 GMT+7

Facebook gợi ý liên lạc với người chết

Phiên bản mới nhất của Facebook gây bối rối cho các thành viên khi đề nghị họ trò chuyện với những người bạn đã ra đi.

Mạng xã hội hiện có 300 triệu người sử dụng này vừa tiến hành những thay đổi gây tranh cãi cuối tuần qua. Trong số những bổ sung nổi bật là hộp thoại tự động đề nghị các thành viên "tái liên lạc" với một ai đó mà họ không tương tác trong một thời gian dài.

Facebook
Những thay đổi trên Facebook đang vấp phải làn sóng phản đối. Ảnh: SkyNews.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, nhiều người sử dụng phàn nàn là họ cảm thấy đau buồn khi chức năng mới không chỉ gợi ý kết nối với bạn bè lâu không nói chuyện mà còn cả với người đã chết.

Hiện đã có hơn 900.000 người phản ứng bằng cách lập nhóm kêu gọi Facebook gỡ bỏ ứng dụng này. "Facebook đề nghị tôi liên lạc với một người đã qua đời cách đây 2 năm. Thật kì quặc", một thành viên viết trên Twitter.

"Như nhiều người khác, tôi không xóa tài khoản của anh ấy (người bạn quá cố). Tôi chắc là hàng nghìn người sử dụng Facebook khác cũng như vậy", Emma, 27 tuổi, cho hay. "Phải có cách nào để biết rằng họ đã chết hoặc Facebook nên gỡ bỏ chức năng này để tránh gây tổn thương".

Blogger Pete Cashmore cũng nhận xét "rắc rối trên thể hiện sự thiếu nhạy cảm của thuật toán", ví dụ mạng này đề nghị kết nối với vợ hoặc chồng cũ.

Thậm chí một số người còn cho biết: "Tối qua, Facebook nhắc tôi nên liên lạc lại với chồng, người đang ngồi đối diện tôi với một cái laptop khác. Thật hay ho".

Sky News cho biết Facebook chưa hồi âm về vấn đề này.

Hải Minh

Ồ, vấn đề này gợi tôi nhớ đến một bộ phim đã xem

Các hệ thống mạng, nơi nào có tính hiệu bắt sóng được sế kết nối được với những linh hồn của người chết, và dần người hiện sống không sống được vì đâu đâu đâu cũng có linh hồn người chết. Chức năng này của facebook thật không thể chấp nhận được, lỡ sau này công nghệ thông tin càng ngày càng tiến bộ biết đầu thể giới thật của chúng ta cũng sẽ diễn ra giống như trong phim này. rất hãi hùng.

Vô lý

Chuyện này thì có gì đâu chứ. Facebook chỉ làm việc mà nó phải làm, nó có phải là người, là thần thánh gì đâu; làm sao mà nó biết được người ta đã chết hay chưa, người ta ngồi trước mặt hay kế bên. Có như vậy mà cũng quan trọng hoá vấn đề lên. Facebook chỉ là một chương trình, nó không được thiết lập để hiểu biết tình hình từng người một. Nó chỉ biết mức độ liên lạc, việc on, offline hay kết quả game thôi. Tất nhiên là những người lập trình Facebook cũng nên có thay đổi trong việc tạo nên chức năng xác nhận một người còn sống hay đã mất, nhưng dù gì nó cũng không phải là điều dễ dàng nếu ko có sự đóng góp, chia sẻ, xác định thông tin của mỗi thành viên. Nếu chỉ trích Facebook vì những chuyện như trên thì hết sức vô lý

( Nguyen Nguyen - nguyen_nguyen92@hotmail.com )

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao