E-mail
Bản In
Công ngệ thì vẫn chỉ là công nghệ
công nghệ thì vẫn chỉ là công nghệ thôi bạn à, nó tích cực hay tiêu cực đều phụ thuộc vào cách con người sử dụng nó. Các tính năng giải trí của fb mình cũng đồng ý là khá cuốn hút và có khi tốn thời gian, nhưng nó phù hợp với mình vì mình ko thích mấy game offline nặng não hoặc tốn nhiều thời gian cày quốc như game online, thời gian bỏ ra cho game nhiều hay ít thì tùy vào ý thức mỗi người, miễn là ưu tiên và hoàn thành những việc quan trọng thì đâu có vấn đề gì. Còn về quiz hay mấy tính năng khác cũng vậy, mình làm quản lý 1 câu lạc bộ môi trường ở trường rmit, mình thấy quiz rất là hữu ích khi dùng để làm survey nghiên cứu thái độ và góp ý của các bạn sinh viên trước và sau mỗi sự kiện được tổ chức. còn chức năng event thì giúp mình marketing và tuyển tình nguyện viên cho các sự kiện hiệu quả và ít tốn sức hơn. Nhờ đó mà mình tiết kiệm đc nhiều tài nguyên như poster, tờ rơi mà vẫn đảm bảo được tính phổ biến của các chương trình. Mong là các bạn đừng nhìn vào những mặt tiêu cực nhất định do con người tạo ra mà nhìn phiến diện về tính chất của công nghệ.
Quiz trên FB
Chỉ riêng nhìn tên của Quiz đã thấy không muốn thử rồi, sao lại thử để rồi bực mình chứ. Facebook là xã hội online, nếu thấy cái gì không phù hợp với mình hoặc mình không thích thì thôi đừng chạm tới nữa, kiểu như thấy người ta nhổ bậy hoặc nói bậy ngoài đường thì đành nhắm mắt bịt tai lại mà lắc đầu bỏ đi vậy.
Qkin
Có lẽ chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi nhỉ :) việc chúng ta cần làm là làm cho nơi chúng ta sống tốt hơn thôi bạn nhỉ :) Mình có quyền có ý kiến của mình và những bài viết vừa rồi chỉ là những nổi đau của mình khi mọi người đói xử với người Việt chúng ta 1 cách bất công thế thôi :)
Thân
Thiên
@TTT: Nếu bạn thật được vậy thì tốt, mọi người cần những người như bạn. Còn tính mình thì dù ghét hay ko vẫn lịch sự thôi!
@Sơn: Hình hiểu câu chuyện của bạn rất tích cực, đó là những gì bạn muốn nói, nhưng thiết nghĩ chúng ta nên để câu chuyện kết thúc tại đây vì nhiều người có suy nghĩ khác nhau sẽ ko hiểu những gì họ nên hiểu! Họ sẽ cải những gì họ muốn cải mà thôi.
Thân
Chỉ là tranh luận!!!
Uhm, là văn hóa khác nhau, cũng có thể là họ kì thị mình. Mình đồng ý là có điều đó, nhưng mình không vì điều đó mà mình buồn. Mà mình phải làm gì đó để chứng tỏ rằng, không phải cứ dân VN là như vậy.
Thế hệ chúng ta khác thế hệ phía trước, phần lớn hế hệ trước có những tính như thế vì họ khổ hơn chúng ta, ít học hơn chúng ta. Còn như chúng ta hiện giờ, cũng như bạn Thiên thôi và các bạn khác nữa, các bạn cũng đâu thích điều đó, đúng không vậy? Thì mình cũng không thích điều đó.
Cũng như TTT nói, đó là ta nhận xét một sự việc và cách phản ứng của ta về nó. Vì bạn phản ứng như vậy, tôi không đồng ý và tôi tranh luận, thế thôi. Chứ bạn đừng nói là tôi đang nói về bản thân mình. Có ai biết tôi đâu?
Kết thúc
@Thiên:
Tôi thế nào thì tôi biết, tôi không thích thì không thich. Chứ không phải kiểu như bạn, (không biết bạn có phải dậy không), nghĩa là bạn không thích mà vẫn cứ phải "How do u do?" hay đại loại như thế. Như vậy tôi ngượng miệng lắm.
Cuối cùng là: có thể tôi không hiểu bạn, và bạn không hiểu tôi. Nhưng nếu như tôi là gặp phải những trường hơp như bạn kể. Tôi sẽ phản ứng, chứ không phải buồn về điều đó.
Như chuyện xếp hàng mua vé xe lửa đi. Nếu có ai chen lên trước tôi, tôi sẽ phản ứng, chứ không phải lùi lại mà nói rằng: "Ôi, người VN là thế". Nếu làm điều đó từng ngày 1, thì nó sẽ thành thoái quen, và người VN mình cũng tốt lên thôi.
Tôi chỉ nói về cách ta nhận xét chuyện, và phản ứng về nó như thế nào. Ai cũng thích tốt cả bạn ạ. Thế thôi
@Sơn:
Mình không có ý gì hết, nhưng mình đồng ý với QKin nhận xét về câu chuyện của bạn.
Bạn!
Mình đang kể một câu chuyện. Chắc bạn Qkin đã thấy rồi. Nhưng mình cũng không hiểu như bạn. Tại sao lại không có bạn Mỹ, bạn châu Âu. Có thể họ suy nghĩ khác mình chăng. Bạn biết không?
Bạn?
Không lẽ cứ qua Mỹ học, chơi với người Mỹ thì mới gọi là bạn.. Còn người chơi với người da đen và người Ấn Độ thì không được gọi là bạn. Quan điểm về "bạn" có vẻ...nói sao nhỉ? Mình không biết nữa, chắc bạn hiểu mình nói gì rồi....
Các bạn lạc chủ đề rồi!
Các bạn Thiên, TTT, Qkin đi hơi xa chủ đề rồi. Mình nghĩ vấn đề mà các bạn đang tranh luận chắc chắn ko bao giờ có kết thúc. Vì thật là quá khó khi thảo luận một vấn đề mang tính xã hội như vậy. Tuy nhiên, mình có một câu chuyện thế này. Một tiến sỹ ở một viện của Viện Khoa học Việt Nam nhận được học bổng Fulright, sau khi về nước mình có hỏi chú sang bên đó có vui không, chú ấy bảo thế này: toàn chơi với mấy ông Ấn độ và da đen thôi. Không có bạn. Đây là câu chuyện nhé.
Thân
Uhm nếu vậy bạn đúng là loại người mình đang nói đến !
Trẻ con?
Hay nhở, "ngồi trên vinh quang mà quên đi điều nhỏ nhặt", mình có ý đó???, bạn dẫn chứng đi. Còn "trẻ con, diễn tả bản thân"...bạn ah, trên cộng đồng mạng, có ai biết ai đâu? Không phải bạn cũng đang lý luận để đưa ra chính kiến của mình sao.
Mà bạn nói bạn không muốn nói nhiều, là do bạn thất bại và không đủ khả năng nói hết cái của bạn...nên bạn mới dừng, chứ tui dám cá là nếu bạn còn đủ lý, thì bạn cũng nói tiếp thôi. =))
P/S : không cần phải lịch sự :"Thân"...tôi thật sự không thích bạn...nên không cần như thế...:P
Qkin va TTT
Các bạn thật là trẻ con! Thấy mình ngồi trên vinh quang mà quên mất những điều nhỏ nhặt, thay vì ngồi diễn tả về bản thân thì nghĩ cách giúp cho đất nước đi. Mình cũng ko muốn nói nhiều nữa, mình nói vậy thì ai muốn hiểu thì đã hiểu rồi, còn những ai ko muốn hiểu thì sẽ thấy lời nói của mình phiến diện thôi.
Thân.
Gửi Thiên
Mình là người không chập nhận sự thật ?? Về điều gì, về điều bạn nói ah, là người VN thế này thế kia sao. Thật nực cười, lấy ví dụ bạn đưa ra đi. Nêu tôi thấy một người xả rác, tôi sẽ nói :"Trời, anh ấy xả rác, thật thiếu ý thức", chứ không phải kiểu như bạn: "trời, người VN xả rác, người VN thật thiếu ý thức". Không lẽ nước ngoài không có ai xả rác??? Bạn đừng nói với tôi là không.
Còn nữa, bạn nói câu "các bạn đã làm cho đất nước như thế ah"? Không lẽ bạn nói tôi hay xã rác...và tán đồng việc xả rác???
Tôi chỉ thấy bạn nói một câu đúng, đó là: "Bản thân mình nhỏ bé, những chuyện mình làm cũng ko có gì đáng giá cả, nhưng ít nhất mình làm cho mình cảm thấy dể chịu, đi đường bỏ rác đúng chổ chứ ko phải đi tới đâu quăng rác đến đó...".
Đó, nêu bạn không xả rác và bạn cảm giác dể chịu, thì tôi cũng thế thôi, tôi cũng có nói là tôi xả rác đâu. Bản thân bạn tốt đi đã, chứ đừng nghe người khác nói về những điều mình không làm...
Bạn nghe bạn của bạn kể việc cô ấy ở chung cư, không lẽ việc đầu tiên bạn nghĩ tới là :"mấy đứa VN chỉ làm người khác phải liên lụy...", và đại loại như thế. Tôi nghĩ là bạn sẽ không nghĩ như thế đâu nhỉ. Những đứa cất đồ đi như thế tôi không những không sợ mà càng thấy khinh thường, vì tụi nó chỉ là một đám không ra gì, tôi dám cá với bạn điều đó.
Về chuyện cười máy bay mất đồng hồ....Bạn nghe xong và bạn đồng ý. Nếu như thế thì ôi thôi, bạn mất gốc thiệt rồi...
Và tôi kể bạn nghe câu chuyện thiệt, chứ không phải câu chuyện cười thiếu ý thức của ai đó đâu nhỉ.
Có lần một người bạn của tôi đi phỏng vấn du học, nhưng nước bạn không đồng ý vì có hiện tượng một số du học sinh VN qua nước đó và không quay về nữa. Nên việc du học bị đỉnh chỉ một thời gian...
Bạn có biết vì sao tôi nhắc câu chuyện trên không. Xin thưa là một số người, có thể thuộc kiều người của bạn, nghe người này người kia...và cuối cùng...như kiểu bạn hiện giờ....
Còn bạn nói tôi có dám để chiếc xe ngoài đường để vào nhà nghĩ ngơi không ah. Đương nhiên là không rồi thưa bạn. Nhưng xin nói với bạn rằng, một nước nghèo như ta, thì chiếc xe là một tài sản quý. Chư như nước một số nước giàu khác...thứ đó không đáng để họ dòm ngó. Bạn không thấy vì sao nhưng giàu ờ nước ngoài sao, họ có hệ thống chống trộm tối tân..v..v. Để chi, là để phòng chính những người ăn trộm nước bạn. Ăn cắp là ăn cắp, trộm là trộm, chứ không phải là ăn trộm vặt và ăn trộm chuyên nghiệp.
Còn bạn nói tôi cứ như tôi không văn mình??? Dựa vào đâu, dựa vào sự tức tối không căn cứ của bạn về người VN ah? Nực cười.
Bạn nói tôi thôi nói cho đã miệng, chứ bạn đang làm gì đây, không phải bạn đang nói giống tôi ah.
Còn bạn đã làm những gì cho xứng đáng... Có phải là những điều bạn nói không, là "hạn chế của chủng người Việt"...
Thật đáng xấu hổ!!!!
Sao tôi lại không biết nước ta thiếu thốn, nhưng không phải so sánh rồi để nói những lời như bạn Vô danh nói, đó là chối bỏ bạn là ai. Mà là cố gắng từng ngày một, thế thôi.
Không phải chúng ta không học cái hay của nước bạn, nhưng việc một nước nghèo như nước ta, chịu nhiều chiến tranh như thế. Việc thay đổi không một hai ngày được.
Gửi Thiên và bạn Vô Danh
Bạn nói tôi cứ như là tôi đồng ý với việc xả rác ấy nhỉ. Tôi không nói tôi đã làm gì được cho đât nước, nhưng tôi không phải kiểu cứ ngồi nghe người khác nói về đất nước mình như thế và suy nghĩ như bạn. Mất chiếc đồng hồ thì cho là mình tới VN , bạn đồng ý với cách nói đó hay sao. Đối với những người như thế, tôi không thèm để ý vì những người như thế lới nói không đáng có giá trị. Còn nữa, tôi vẫn thấy môt số người VN quăng rác, nhưng đó là những người Vn thiếu ý thức, chứ không phải cứ quăng rác là người Vn. Còn chuyện nói cho đã miệng, thì bạn cũng giống như tôi thôi, nêu ý kiến của nhau mà, sao lại tự chửi mình thế. Bạn quá tiêu cực và chỉ nhìn vấn đề quá phiến diện... Và bạn không thấy bạn không ra gì khi dùng từ "chủng người Việt" sao...tôi rất xấu hổ khi bạn càng nói càng chứng tỏ bạn...
Nha phuong ????
Minh thay Nha Phuong that buon cuoi, neu nhin thay ten cai quiz day, neu da ko thich, sao con lam. Ban van to mo va thich thu nen moi the, ra ket qua thi lai cho rang no vo van. Ai bao quiz tieng anh co cai ko vo van :)).
Tôi ủng hộ ỷ kiến của Thiên
Bạn Thiên nói rõ ràng là có căn cứ. Và đúng vậy, ng` VN "dc" một số người nước ngoài "ưu ái' như ng` da đen. Do đâu mà ra ? Mình xin dc vd bằng câu cuối của một mẩu chuyện vui "Em bị mất chiếc đồng hồ. Chúng ta đã đến VN thật rồi các bác ơi." . Nếu các bạn là ng` dùng Y!M giao tiếp bạn bè rộng rãi thì có lẽ đã thuộc làu câu chuyện. Đấy, chính vì chỗ đấy mà người nước ngoài nhìn người VN ta với 1 con mắt hoàn toàn khác. Chẳng phải là hoàn toàn ghét chúng ta. Trong ngôn ngữ game các bạn gọi nó là Phòng Thủ . Và những thứ quiz này ở facebook. Chính chúng nó làm cho người nước ngoài nhìn chúng ta dưới cái nhìn nặng nề hơn. Do đâu ? Do cái đa số đấy. Sao cứ đâm thọt cái tiếng thơm của những người Việt khác. Mình muốn kết thúc với câu thuần túy VN "Ếch ngồi đáy giếng". Một khi ko chịu vươn mắt ra nhìn hết những cái hay cái đẹp bên ngoài thì ta chẳng thể biết được ta thiếu thốn đến mức nào.
Gởi TTT và Qkin
Nếu mình thuộc kiểu người than vãn thì bạn thuộc kiểu người không chịu chấp nhận sự thật. Mình đã dùng từ chính xác là đa số, mình cũng chấp nhận sự thật là có người tốt người xấu, xin lỗi, bạn thì ngồi ở vn mà nhiễm nhệ hỏi người ta đã làm gì cho đất nước, Bản thân mình nhỏ bé, những chuyện mình làm cũng ko có gì đáng giá cả, nhưng ít nhất mình làm cho mình cảm thấy dể chịu, đi đường bỏ rác đúng chổ chứ ko phải đi tới đâu quăng rác đến đó, có lần mình đã thấy người việt quăng 1 bịch nước vừa uống xong 1 cách vô tư xuống đường, những người nước ngoài đi qua bịt mặt lại nói oh my god! Đó là những gì các bạn làm cho đất nước đó hả?
Bản thân mình không ở chung cư, đó là câu chuyện của 1 người bạn mình, cô ấy bị sự kỳ thị như thế chỉ vì là người Việt, cô ấy đã vừa khóc vừa kể với mình như thế. Ờ nói thì chắc các bạn không hiểu hết đâu nhỉ, đâu phải tự nhiên có những chuyện cười như đi máy bay qua nước vn đưa tay ra ngoài là mất đồng hồ vàng đâu nhỉ? Người việt có 1 số tự tiện nên đã đập vào mắt người khác như vậy! Ở Vn bạn có dám để 1 chiếc xe ngoài đường rồi vào nhà nghĩ ngơi ko? Bạn đã làm được gì cho đất nước rồi nhỉ? Sao bạn không thôi cái thú vui ngồi nói cho đã miệng mà nhìn ra những mặt hạn chế của chủng người việt? Sao không làm 1 chuyện nhỏ nhặt là góp phần làm văn minh đi, làm đẹp VN trước cộng đồng thế giới đi, việc đó rất nhỏ nhưng cũng là giúp cho đất nước đó. Làm được điều đó để mà xứng đáng với Lịch sử nước Việt mà bạn nói đi!
Nghe bạn Thiên nói mà tôi thấy xấu hổ dùm bạn!
Chào bạn!
Mình chỉ xin hỏi bạn rằng, theo lời bạn nói là hình như bạn đang ở trong chung cư với người giấu hết đồ quý. Và bạn coi điều họ làm là đúng khi họ thấy bạn là người Việt.
Nếu như thế thì bạn thật thiếu bản lĩnh. Tại sao bạn lại suy nghĩ về những điều người khác nói về mình nếu mình không làm. Và những người là điều đó thật quá đáng, và họ không đáng cho chúng ta quan tâm về những hành động đó.Mình không bàn về dân tộc này dân tộc khác, mà mình nói về đúng sai và tốt xấu. Bạn không làm, không ai nói bạn được.
Mà sao bạn lại trách nền giáo dục của ta, mà bạn không tự hỏi rằng bạn đã làm gì cho đất nước.
Bạn chỉ thuộc kiểu người than vãn thôi bạn ah.
Gửi Thiên
Xin hỏi bạn trong ý kiến của tôi có nhận xét gì về nền giáo dục của Việt Nam.
Và xin thưa bạn rằng bạn nói "người Việt Nam bị kì thị như người da đen". Bạn nói điều đó mà không thấy xấu hổ ah, tôi nói rồi, chỉ có 2 loại: xấu hoặc tốt. Bạn ở nước ngoài mà để người khác kì thị, thì coi bản thân mình đó.
Mà bạn đã làm gì khi thấy nước mình có nền giáo dục kém phát triển, sao bạn không so sánh lịch sử của mình với các nước bạn. Mà bạn không đem nó ra so sánh và tự hào. Hay bạn chỉ ngồi đó và than vãn về nền giáo dục của ta, mà bạn không tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước.
Bạn nói tôi nên suy nghĩ, nhưng tôi nghĩ bạn nên dành điều đó cho mình.
- Microsoft bị cấm bán MS Word (14/08)
- Chỉ gửi một tin nhắn sex cũng sẽ phải vào tù (13/08)
- Công trình bí mật của Myanma lộ trên Google (13/08)
- Một chiếc iPhone tại Việt Nam bị nổ
(13/08) - Cuộc thi giải mã tập tin với phần thưởng tới 500 triệu đồng (12/08)
- 10 mẫu sản phẩm hi-tech cuốn hút và độc đáo
(12/08) - Ứng dụng văn phòng MS Office lên điện thoại Nokia
(12/08) - 9 mẫu Sony Vaio sử dụng chip Nvidia lỗi (12/08)
- Viễn thông thế giới có cơ hội phát triển mạnh sau khủng hoảng (11/08)
- Điện toán 64 bit sẽ bùng nổ với Windows 7 (11/08)
- Sách online cho người khiếm thị (11/08)
- Hội thảo chuyên đề về widget (11/08)
- 5 tính năng hấp dẫn cho Facebook khi mua FriendFeed (11/08)
- Liên kết dịch vụ - xu hướng mới trong làng web Việt (10/08)
- Điện thoại trong suốt LG GD900 nhúng trong bể cá
(10/08)














VnExpress tuyển dụng
Văn hoá trong cách thể hiện ở mỗi người khác nhau
Văn hoá trong cách thể hiện ở mỗi người khác nhau, bạn là người không ưa những điều xàm xí thì bạn không kết nối với họ, đương nhiên bạn không phải bị đọc những nội dung đó nữa, vì FB cũng như các phương tiện truyền thông khác (yahoo; paltalk...vietfun...) đều cho bạn lựa chọn trước khi vào, và nó chỉ là công cụ truyền thông... Vì vậy, chẳng có lý do gì bạn bực mình. Còn nội dung thì xấu xưa nay vẫn lợi dụng tiện ích phương tiện truyền thông để phát tán, vậy phải làm thế nào loại nó ra!!! Nó cũng giống như virus nằm trên máy tính bạn, bạn phải kiếm cách loại nó chứ không phải vì nó mà format cả data!!!