E-mail
Bản In
Không phải PR đâu Yến và Dũng
Không phải là PR đâu hai bạn ơi, chỉ là kéo dài thời gian chuyển dữ liệu để bà con đỡ oán trách thôi. Nếu là PR thì đã công bố từ cách đây cả tuần là ít, chẳng ai để đến phút cuối cùng mới tuyên bố cả, khi mà mọi thành viên đã vượt qua giai đoạn đau buồn và phần lớn đã có hành động chuyển nhà cụ thể đến một dịch vụ blog khác rồi. Hai bạn ngây thơ quá ^_^
Đóng cửa
Blog 360 đã đưa những người bạn từ khắp nơi xum tụ nhưng nghe nói 13/7 xóa bỏ blog này, ai cũng thấy tiếc, nhưng giờ blog 360 lại được giữ chân thêm 1 tháng nữa để làm gì, giống như một trò hề và làm những người chơi blog như con rối, thật lố bịch.
Hoá ra chỉ là chiêu PR thật
Chính thức lùi thời hạn đóng blog thêm 1 tháng nữa. Vậy là fan của 360 vừa chia tay hụt xong =)). Phục bạn Dũng gì đó quá. Đoán quá chuẩn. Và bây giờ fan có quyền nghi ngờ rằng: Vào ngày 19/8, 360 sẽ lại ra cái tuyên bố: vì tình yêu cư dân mạng quá lớn nên chúng tôi sẽ duy trì 360 ... vô thời hạn :))
Tận hưởng đi ... giây phút cuối !!!
Bloggers 360. Các bạn đừng buồn nữa ... vẫn còn 14 giờ nữa tính từ 00:00 ngày 14/7. Các bạn hãy tận hưởng những giờ cuối cùng của 360. Hãy lang thang các blog, comment các blog bất kì ... hãy khen ... hãy chê ... hãy cảm nhân. Ôi ... nhớ !!! có lẽ phải blog tay thôi, không tìm thấy nhà nào có thể tốt hơn 360. Mình còn biết làm themes blog để tặng ai đây ... tiếc thật ... nhớ thật !!!
Có cái gì mà buồn
Hư thì phải vứt thôi chứ có cái gì đâu.
Cảm ơn 360
Tạm biệt nhé, 360. Cảm ơn nơi này nhiều vì đã cùng tôi đi qua những buồn vui, hạnh phúc.
Dư âm kỷ niệm
Ta đã yên tâm dọn đồ chuyển về nhà mới. Cớ sao lòng dạ còn bâng khuâng tới tận giờ. Nhà mới rất vui, tiện nghi, nhiều bạn mới, hàng xóm tốt. Mà sao ta vẫn cảm thấy không ấm áp bằng ngôi nhà xưa nhiều dấu tích. Phải chăng tình chỉ đẹp khi sự gắt kết đã mãi mãi mất đi?
Yahoo
CHAO NGUOI BAN THAN CUA TOI. DA CO NHUNG LUC TUONG CHUNG NHU VO VONG. NGUOI BAN DA GAN BO VA LIEN KET VOI MOI NGUOI. VAY MA DA RA DI MAI MA. DE LAI CHO MOT NOI BUON CHOI VOI.
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại..."
"Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người"
Mình cũng đã cảm thấy buồn, thấy tiếc, thấy cảm giác mất mát "mái nhà chung" nơi đã từng hầu như mỗi ngày ngày chia sẻ những cảm xúc, tình cảm, cũng như kinh nghiệm về "công cuộc" nuôi dạy cô công chúa nhỏ từ khi con còn trong bụng mẹ.
Không sợ mất những dòng nhật ký phát triển của con vì mình cũng là người cẩn thận, đã lưu back-up thành document của riêng mình. Nên điều thấy buồn và tiếc chính là mối liên hệ, chia sẻ của những người mình cảm thấy thân thiết, đã mang lại cho mình suy nghĩ mạng ảo mà không ảo, hay mạng ảo nhưng tình cảm là thật...nay dù không muốn cũng không thể được "quây quần" như xưa.
Tạo nhà mới cho con, mình cũng theo "tiêu chí" (nghe gồ ghề quá nhỉ) nơi nào có đông bạn bè nhất thì về. Nhưng cảm xúc và nhiệt tình với blog của bản thân mình cũng không được "mặn nồng" như trước.
Cho nên, nay anh Plus ảnh ba trợn, hay mai anh Multy ảnh cũng cà rịch cà tang, mình không thấy bất bình. Mình cũng không tạo nhiều "nhà", quản lý không nổi, mệt, hình ảnh và chuyện về công chúa của mình thì mình không muốn để rơi rớt , dẫu là trên mạng, vì đôi khi, thấy có cái nên chỉ là ảo thì lại thành thật, có cái nên phát triển thành thật , thì rồi ra cũng chỉ là ảo...
Nghĩ lại, thì cũng chẳng phiền bạn Yahoo, business là business, không phát sinh lợi nhuận, không khả năng duy trì, thì đành phải close thôi. Mỗi blogger buồn phiền một chút, mình nghĩ cái "người" create ra 360 chắc buồn...tổ hợp. m
Riêng mình, chịu khó ngồi type vu vơ "phi lợi nhuận" kiểu này, nói thiệt là vì lý do tình cảm với bạn Yahoo 360 thì ít, nhưng vì tình cảm với một người quen (chưa dám gọi là bạn, biết người ta có nhận bạn không???), quen qua "nhà 360", thì nhiều...Hí hi, nhờ người quen mà công chúa của mình lên trang báo mạng vài lần.
Mình chỉ muốn nói mượn lời TCS rằng ..."Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này tôi xây mãi cuộc vui"....Nhưng cuộc vui mấy thì cũng có lúc phải tàn, đúng không???
Mai mới là ngày kết thúc
Theo đồng hồ đếm ngược từ 360.yahoo.com thì còn 22 giờ nữa là yahoo 360 die, tức là lúc 14 chiều mai ngày 14 tháng 7 năm 2009, giờ Việt Nam. Dù sao cũng tạm biệt yahoo 360, nhiều kỷ niệm, nhiều bạn bè đặt câu hỏi về sức khỏe trên blog.
Nhớ 360
Chào tạm biệt yahoo 360, dù sao chuyển qua 360 plus cũng tuyệt. Nhưng 360 đã gắn bó với chúng ta quá lâu nên khi chuyển qua cũng có chút nhớ nhớ.
Gap nhau day roi chia tay
Gap nhau day roi chia tay! chia tay nhung chua phai la su ket thuc! chuc cac ban chuyen sang nha moi luon vui ve nhe!
Cảm ơn vì những gì đã có!
Tạm biệt Yahoo!360, cảm ơn vì những gì đã có!
Giờ này mà còn nghĩ là chiêu PR?
Bạn dunghotri ảo tưởng quá. Mục đích của Yahoo là muốn nâng đỡ 360 plus tại VN (họ khóa toàn bộ nội dung của 360 để blogger buộc phải chuyển dữ liệu sang plus), nên không có chuyện 360 tiếp tục được duy trì đâu.
Người bạn tri kỉ của ta ơi!
Tạm biệt blog! Nhờ có bạn mà ta có cơ hội thả hồn mình vào những cung bậc cảm xúc trong tình cảm, để chia sẻ những tâm sự của mình, để cảm thông với ưu tư người khác. Từ này, dù có còn viết blog nữa hay không thì ta vẫn nhớ về bạn, một người bạn tri kỉ của ta!
Buồn quá
Mong 360 đóng cửa từ lâu rồi, nhưng hôm nay vẫn cứ thấy buồn đến thế :-<
Gởi lời tạm biệt!
Tạm biệt Yahoo!360°, chờ nhau nhé trăm năm rồi cũng gặp!
Gởi lời tạm biệt: thoigian.info/bye360
(ndt4you - ndt4you@yahoo.com )
Không phải là PR đâu :-)
Đừng nằm mơ nữa bạn dunghotri ơi. Nếu là chiêu PR, các công ty không bao giờ ra quyết định ngưng thực hiện nếu chỉ còn ít hơn 72 tiếng đồng hồ nữa là đến deadline. Mốc 72 tiếng này nếu bạn là người trong ngành marketing thì sẽ thấy có một vài tài liệu nghiên cứu nhắc đến. Yahoo 360 sẽ chỉ còn là một giấc mơ trong mỗi chúng ta mà thôi :)
- Thám hiểm 'thiên hà' Samsung Galaxy I7500
(11/07) - Kaspersky trình làng phiên bản tiếng Việt (10/07)
- Những tính năng hấp dẫn trong máy ảnh số
(10/07) - Giám đốc Google dùng điện thoại BlackBerry (10/07)
- Dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho thuê bao trả trước (09/07)
- Trình duyệt không chỉ để duyệt web (09/07)
- Bên trong máy tính có kiểu dáng bàn phím Eee Keyboard
(09/07) - VnExpress vững ngôi 'Trang tin tức trực tuyến ưa thích nhất' (08/07)
- Sony trình làng LCD Bravia mỏng bằng vỏ hộp CD (08/07)
- Các ứng dụng của Google bỏ mác 'beta' (08/07)
- Các website tường thuật trực tiếp tang lễ Michael Jackson (07/07)
- Dùng điện thoại Nokia thay bóng golf và bóng bầu dục
(07/07) - Trung Quốc cắt Internet, chặn Twitter sau bạo loạn (07/07)
- Sony Walkman ghi dấu 30 năm phát triển
(06/07) - Ứng dụng tương tác thực tế không còn là 'siêu tưởng'
(05/07)













VnExpress tuyển dụng
Không nuối tiếc!
Không thể phủ nhận rằng 360 đã là người bạn thân thiết chung giữa những người bạn của chúng ta! 360 đã tạo nên một phong cách giao lưu và chia sẻ mới mà 10 năm trước liệu có ai có thể dự đoán được! Nói 1 cách đao búa hơn thì tuy rằng thời gian 360 ngắn ngủi vài năm nhưng xứng đáng để ghi nhận là 1 dấu ấn khó quên trong vài thập kỷ trở lại đây!
Tuy nhiên chúng ta cũng phải chấp nhận rằng cái cũ không qua đi cái mới chẳng thể nào tới được! Sự giã từ những xác tín cũ là 1 cách nhanh nhất để tiếp nhận cái mới có nhiều tiến bộ hơn - cái mà chúng ta không hề nhận ra vì bị che bởi cái bóng quá lớn là 360.
Tạm biệt thôi nào, không hối tiếc!