E-mail
Bản In
Hãy sử dụng FB đúng cách
Chào mọi người, tôi đã đọc hết các comment ở trên và cũng muốn đóng góp chút ý kiến của mình về Facebook. Tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt của nó, với người này thì là tốt nhưng có khi với người khác là không tốt, thế nên tôi đồng ý với ý kiến là tuỳ vào cách mà bạn sử dụng FB như thế nào. FB không xấu, bởi nếu nó xấu thì tại sao lại có hàng triệu người trên thế giới sài nó và chỉ sau khi ra đời ít lâu nó đã được lan truyền nhanh như thế. "Tiếng lành đồn xa " mà. Tôi cảm thấy rất vui vì biết tin tức của một người bạn cấp 2 lâu lắm không gặp, hay như trước kia khi chưa có các trang mạng xã hội, nếu tôi muốn tìm hiểu về ai đó cũng khó.Còn bây h, nhờ có FB mà nếu tôi bị tiếng sét ái tình với ai đó chẳng hạn, tôi vẫn có thể tìm ra họ và hiểu một phần con người họ qua FB. Tuy nhiên tôi cảm thấy có một bộ phận không nhỏ mọi người bây giờ lạm dụng FB, biến nó hào nhoáng vô vị và không biết có bạn nào cảm thấy mình cô đơn trong thế giới ảo không. Rất nhiều bạn bè tôi lên FB và để những Status với nội dụng nhạt nhẽo vô cùng, nhiều khi còn ngớ ngẩn để "câu" các comment nữa. Có những khi mở hòm thư tôi nhận tới cả trăm cái thư từ FB là những comments của bạn bè về một bức ảnh hay câu nói tầm phào của một bạn nào đó. Hay giờ làm việc, thay vì làm việc thì mọi người lên FB tán phét có khi cả buổi rồi lại than thở sao cuộc sống của mình nhàm chán thế, sao được trả lương ít thế. FB cũng là nơi mọi người thể hiện cái tôi hơi quá đà, có câu nói rằng nếu nói ai cũng đặc biệt thì tức là không ai đặc biệt cả. Thế nên mong sao mọi người biết sử dụng FB đúng cách, quan tâm tới bạn bè mình bằng những hành động chân thành chứ đừng chỉ nói vài câu trên mạng là xong, "chém gió" ra oai chứ không thực.
Nó là tốt hay xấu, đều do chính bạn quyết định mà thôi
Tôi đã đọc hết các comment ở trên và nhận thấy facebook đang thực sự trở thành trào lưu thịnh hành, phát triển theo dạng đa cấp ở VN mình. Phát biểu cảm tưởng cá nhân về nó thì không sao, nhưng muốn đưa ý kiến và mong sự đồng tình của số đa số thì thật khó. Tính đến nay, facebook đã vào VN được bao lâu, đã đóng góp gì cho cộng đồng, đã làm hại bao nhiêu người và gây hại bao nhiêu - chẳng ai có con số cụ thể - tất cả chỉ là cảm tính.
Theo tôi cảm nhận, cái gì càng hữu ích thì lại càng phải có phương pháp sử dụng khoa học để mình làm chủ nó, bắt nó phục vụ lợi ích của mình. Chỉ thiếu kiểm soát một chút, chính những thứ đa năng, công dụng lớn lại dễ mang lại thiệt thòi cho người sử dụng, nó điều khiển và biến người đó thành một con rối.
Ma tuý, nọc rắn, vius nghe qua thì đều là những thứ có hại - nhưng nếu với một liều lượng hợp lý, matuý và nọc rắn đều là những thành phần thuốc chữa bệnh cực quý, virus cũng đóng góp nhiều trong các nghiên cứu y học để giúp con người tạo ra các kháng sinh chống bệnh tật.
Thức ăn, tình yêu, nhân sâm - nghe qua cũng tưởng là những thứ tốt đẹp - các bạn thử ăn nhiều xem có bội thực - yêu nhiều xem có mù quáng, uống nhiều sâm - có khi rối loạn các chức năng cơ thể...
Quay lại với FACEBOOK - nếu biết dùng nó hợp lý, làm công cụ kết nối bạn bè, tìm hiểu đối phương, quảng cáo thông tin cá nhân hay là giải trí hợp lý thì tốt.
Nếu bị đối phương khai thác thôgn tin, lộ tẩy bí mật cá nhân, mất thời gian vô bổ vào trò chơi ảo,..vv bạn sẽ thành nô lệ của nó.
Đôi điều chia sẻ...
lehungftu
Hãy làm chủ mình trước Facebook
Xin chào mọi người, tôi là 1 phóng viên của VOV. Tôi đã từng làm bài viết về Facebook và tiếp xúc với nhiều người dùng ở mọi lứa tuổi. Tôi nhận thấy nhiều người đang ko kiểm soát đc việc lên facebook quá độ của mình. Thậm chí, khi họ bắt đầu thấy mình "nghiện" facebook và muốn thoát ra cũng rất khó. Có bạn trẻ còn mất ăn mất ngủ và thấp thỏm cả ngày vì lo bị "trộm" đồ trong farm, rồi việc bạn ấy quan tâm nhất là trồng trọt, thu hoạch và nhiều game khác, chính cuộc sống của bạn ấy đã bị xáo trộn. Khi gặp những người dùng facebook, những người dùng tỉnh táo và đủ liều thì thấy rất vui vẻ thoải mái, nhưng những người dùng quá nhiều trông rất phờ phạc và có vẻ không được tỉnh táo lắm vì thức khuya dậy sớm và ko tiếp xúc nhiều với những gì thuộc thế giới thực.
Liệu đó có phải điều mà bạn mong muốn không? Bạn đừng quên những người làm ra facebook ko có chủ ý làm cho người dùng nghiện và mê thế giới ảo hơn thực. Họ chỉ muốn tạo ra tính kết nối cộng đồng cao hơn. Vậy bạn hãy làm chủ mình, đừng để lạc vào thế giới không có thực, cuộc sống vẫn còn nhiều cái đáng phải tìm tòi hơn đấy! FACEBOOK - Dẫu sao thì cũng chỉ nên coi nó là nơi giải tỏa stress khi có thời gian rảnh thôi!
Ai chỉ trích Ryan hay Đình Tùng mới là buồn cười
Vì không hiểu được họ nói gì.
Đọc ý kiến mới nhất và những ý kiến như là "tôi thích FB quiz là việc của tôi" hay những bài "vẫn còn khối người nghiện", quả thực thấy các bạn bị chỉ ra cái không phù hợp thì "gai mắt" và phản ứng lại rất nhiệt tình.
- Như Ryan nói, tôi nói phần lớn (không phải tất cả) những người dùng FB hiện nay không biết dùng FB đúng nghĩa, cái cụm "thấy gì hay hay cũng sà vào" rất chuẩn xác. Không phải cứ là dân văn phòng, ngồi máy tính xịn phòng điều hòa thì ko phải là "nhà quê" trong sử dụng mạng. BarnBuddy, Restaurant City,... thì không nói, vì ít ra nó còn vui vẻ và có tính liên kết giữa bạn bè (dù tôi đã block mấy dịch vụ đó) chứ giờ tôi phát kinh mấy cái quiz tên dân tộc của bạn là gì, đo xem bạn dê đến mức nào (!), kẻ thù của bạn hôm nay là ai... Bạn nào nói là quan điểm là cá nhân thì cho tôi phát biểu quan điểm cá nhân nhé: mấy cái đó nhảm nhí và ngớ ngẩn đến không tưởng tượng được.
- Việc nghiện FB dẫn đến 1 điều và nó là hiện trạng: làm việc không tập trung và hiệu quả không cao. Làm sao mà tập trung được khi hơi tí lại có thông báo mới, mời mọc chơi game mới, từ game mới đó lại dẫn ra game khác, láng cháng là mất nguyên buổi sáng. Với hiệu suất làm việc thấp như vậy thì mất tập trung vì FB quả là nguy hiểm. Các công ty cấm FB là đúng.
- Tính năng liên kết tuyệt vời của FB nhiều khi có tác hại ko tưởng tượng được. Tôi nhớ VExpress đã có bài nói về "hình xăm cá nhân" (digital tattoo) trên mạng và nhiều người không ý thức được điều này. Tôi không nói tất cả vì thế bạn nào định viết "phiến diện, tôi tự thấy tôi có chút nghiện nhưng chả làm sao cả/chả đến thế..." thì xin miễn, như vậy là bạn làm chủ được, và tôi không nói về bạn. Hiện giờ tôi không muốn add thêm (thậm chí còn del bớt) vì nhiều lí do: thứ nhất tôi tự thấy tôi không có nhiều quan hệ đến thế. Tôi có khoảng 180 friend trên FB nhưng 1/4 trong đó tôi không biết là ai, khoảng 1/3 còn lại gần như lâu lắm rồi không nói chuyện bao giờ. Bạn bè thật sự (tương đối có connect), tôi chỉ dám nói là 20 người. 1/4 số người không biết, tại sao tôi phải care? Một ngày tôi có việc phải làm, tôi không có nhiều thời gian cho FB nên tôi muốn có những thứ tôi cần nhất. Đã có lần đứa em họ tôi post bài kể chuyện đi chơi nhưng nó bị lụt dưới mafia với barn nên tôi đã không được biết ngay hôm đó. Dù đã set group, lập rule này nọ, nhưng chẳng phải đơn giản hơn nếu có ít connection hơn? (Những người có khoảng 400-500 friends, tôi không hiểu họ quan tâm được bao nhiêu trong số đó, có những mối quan hệ cả A và B đều không quan tâm thì giữ làm gì?) Thứ 2, share quá nhiều thứ trên mạng quả là không tốt. Ở một quãng thời gian nào đó, bạn nghĩ nó là vô hại, là vui vẻ nhưng rồi đến lúc bạn sẽ thấy tác hại. Ngày trước khi biết về việc người ta có thể biết nhiều hơn bạn tưởng về bạn trên mạg, tôi đã từng thử theo vết chỉ từ 1 địa chỉ email, quả đúng vậy. Từ email, ra được một số diễn đàn người đó dùng mail để đăng kí, tìm được nội dung những bài viết đó, biết được một số thông tin cơ bản, tính cách, tiếp đến là ra mạng xã hội (không chỉ 1 mà một vài), biết được đang học trường nào, làm ở đâu, quá trình thế nào, bạn bè có những ai, hôm qua đi đâu (up ảnh mới nhất mà)tiếp đến lại ra flickr, chà vô khối ảnh mà có những ảnh chủ nhân chắc sẽ không muốn TẤT CẢ mọi người đều thấy được (thậm chí có người ra cả số di động). Vài thao tác đơn giản mà hầu hết thông tin đều lộ rõ nếu biết cách tổng hợp. Với tính năng liên kết khủng khiếp của FB thì chỉ cần bạn "like" một tấm ảnh của ai đó, thì bạn của bạn cũng biết. Nếu bạn nào hay hoạt động trên FB nhiều thì đừng add sếp vì ngày nào giờ nào làm gì coi như nằm lại trên web hết cả. Trường hợp vừa lộ sáng bản thân vừa bứt rứt thông tin đến độ liên tục phải ngó vào FB thì giống như vừa ngờ nghệch, vừa háo buôn chuyện, hóng hớt thời mạng thôi (cảm giác muốn được biết đầu tiên và muốn được gossip). Nói gì thì nói, "nghiện" cái gì không bao giờ là hay cả. Nghiện game thì giống như dân chơi game online, nhưng chẳng qua nhẹ hơn vì không phải thao tác nhiều và vì vẫn còn việc phải làm. Về sở thích tối không nói, nhưng nếu chỉ trích Ryan hay Đình Tùng thì quả là buồn cười, giống như nghiện nên không hiểu (hoặc cố tình không hiểu). Chưa sửa được thì nên sửa, vậy thôi.
Mỗi người một quan điểm, một sở thích
Đọc 2 bình lựng của Ryan và Đình tùng thấy ngứa mắt quá, tôi thích FB nhưng không ghiền như nhiều người nhưng tôi nghĩ, mỗi người có 1 đam mê, một sở thích miễn là họ không vi phạm pháp luật, vô chuẩn mực. Chúng ta lên án những người vì FB mà ảnh hưởng đến công việc chứ không phải từ bản thân mình không thích, tự bản thân mình không đam mê như người ta mà đánh giá họ thế này thế kia. Tôi thấy đam mê FB không hay hơn những đứa bài bạc, rượu chè, hút sách sao, đơn giản là nghiện thuốc, nói thật ghét cay ghét đắng những người hút thuốc... Liệu các bác thích phán xét người khác như Ryan hay đình tùng, liệu các bác toàn đam mê trong sáng, co lợi cho cộng đồng hết hay không? Tôi ghét nhất những người hay ra vẻ, cứ lấy bụng ta suy ra bụng người...
Không nên đánh giá người khác dựa trên quan điểm của mình
Tôi cũng mới dùng FB, nói thật mới dùng chưa hiểu nên phải nghiên cứu, học hỏi nên mật độ vào hơi nhiều, thấy cũng thú vị và tiện lợi. Thấy mọi người thật gần gũi nhau, tất nhiên chẳng tránh khỏi những điều không hay. Nhưng tôi nghĩ chẳng nên áp đặt quan điểm, lối suy nghĩ của mình cho người khác. Cuộc sống và tính cách mỗi người khác nhau nên mục đích vào FB cũng khác nhau.
Bàn tán thế đủ rồi!
Tôi thấy mọi người tranh luận với nhau về việc nghiện Facebook sôi nổi thật. Nhìn chung là ai cũng ra sức "lý lẽ" để bảo vệ ý kiến của mình. Đó là điều hết sức bình thường!
Kết nối và chia sẻ!
Facebook giúp chúng ta giữ liên lạc và cập nhật tin tức của nhau, rất tuyệt, chẳng có gì phải phàn nàn. Tuy nhiên nếu lạm dụng thì nó sẽ trở thành một ảnh hưởng tất yếu trong cuộc sống mỗi người, lúc đó lại quay sang đổ lỗi. Bạn có nghiện facbook đi nữa thì cũng không có nghĩa bạn không quản lý được cuộc sống của mình. Riêng mình thì chịu không chơi nổi mấy cái trò như Barn Buddy, bên ngoài còn có nhiều thứ để mình quan tâm hơn sau mỗi giờ làm.
Nói thì phải nghĩ tí !!
Ryan là người dùng Việt Nam hay không phải người dùng Việt Nam ?
Phàn nàn
Chồng mình cũng mê Face Book, anh ta hễ có dịp là mò vào đó play mafia game...còn mình thì pocker......nhiều khi thấy rất trẻ con và lãng phí thời gian....phải khống chế lại ......
Số đông nghĩa là không sai?
Tôi vẫn đang theo dõi bài viết này cũng như comment của các bạn và cũng muốn đóng góp một chút ý kiến. Trước hết, xin khẳng định một điều là rất nhiều người đang sử dụng Facebook theo một cách hoàn toàn sai lệch với mục đích của một mạng xã hội. Họ dành phần lớn thời gian để chơi game, làm quiz, thay vì cập nhật thông tin và giữ liên lạc với bạn bè. Nếu muốn làm điều đó sao không vào những trang web game hay các trang quiz mà chơi? Thứ hai, về ý kiến của bạn Sơn ở địa chỉ lehaison13@gmail.com. Bạn nói phải phân biệt "Ta và Tây", nhưng sau đó lại nói là "Thế giới cũng co nhieu nguoi nghiện facebook, cung lam nhung dieu nhi nho, nghiện iphone, nghe nhạc, game online... cũng đủ màu sắc như ta thôi." Vậy thì điều bạn muốn phân biệt ở đây là gì vậy? Hơn nữa, xin nhắc lại ý kiến của anh Đình Tùng, đông người không có nghĩa là không sai. Bạn có thể ham mê, nhưng tới mức xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của mình như bỏ dạy con học, hay bê trễ công việc như trong bài viết thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Ta và Tây
Dùng Facebook đến nghiện là không nên, nhưng nói như bạn Ryan thì cũng buồn cười thật, phân biệt Việt nam với thế giới chứ. Thế giới cũng co nhieu nguoi nghiện facebook, cung lam nhung dieu nhi nho, nghiện iphone, nghe nhạc, game online... cũng đủ màu sắc như ta thôi.
( Sơn - lehaison13@gmail.com )
Bạn Minh Thành nói rất hay đấy
Chào bạn Thành, bạn Ryan và các bạn khác, Xin tự giới thiệu ngắn gọn, tôi là giám đốc trong 1 công ty nước ngoài tại Việt Nam. Giả sử 2 bạn cùng đến công ty tôi xin việc, và tôi đọc được 2 bài viết của 2 bạn, chắc chắn bạn Thành không có cơ hội nào.
Giải thích:
1. "Tôi mê game, quiz là việc của tôi". Câu này chứng tỏ bạn chưa trưởng thành. Nếu bạn còn nhỏ, là học sinh, sinh viên, cái tôi cao, tự ái nhiều thì còn chấp nhận được. Nếu bạn đã đi làm, bạn sẽ hiểu khi bạn không làm việc, dành thời gian trên các mạng xã hội ảo, không hoàn thành tiến độ công việc, bị sếp khiển trách, và bạn tự hào nói: "tôi làm gì là việc của tôi!", chắc bạn đoán được kết quả sẽ không hay đâu đấy! Hơn thế nữa, bạn nghĩ gì khi 1 nhà săn đầu người nghiên cứu hồ sơ của bạn, và thấy bạn trên facebook dành cả ngày cho game, quiz? Người đó liệu có thể tự tin giới thiệu bạn cho công ty nào không nhỉ? Bạn làm gì, không phải chỉ là việc của bạn. Bởi vì khi bạn trưởng thành, bạn sẽ hiểu bạn có trách nhiệm không chỉ với bản thân mình mà còn nhiều người nữa.
2. Facebook addict: bạn đưa từ này ra như 1 luận điểm để khẳng định bạn Ryan sai, vì có nhiều người nghiện như bạn. Xin thưa, nhiều người nghiện không có nghĩa nghiện là đúng. Tôi cũng đã google cụm từ facebook addict, định nghĩa của nó là những người dành thời gian tâm sức trên mạng xã hội ảo nhiều hơn đời thật, add bạn bè, comment nhau nhiều hơn đi làm quen và vui vẻ với bạn bè ngoài đời thật. Đó là 1 xu hướng xấu và đang bị cảnh báo chứ không được cổ suý gì.
Bài báo nói có người quên dạy con học, có người ôm facebook thay vì vui vầy cùng gia đình...Sử dụng facebook nghiện ngập như vậy chẳng khác gì giới trẻ chơi game online. Mong các bạn trẻ suy nghĩ, vì tương lai của chính các bạn.
Bạn Ryan mới thật buồn cười
Bạn dùng Facebook làm gì đó là việc của bạn. Tôi mê game, quiz là việc của tôi. Bạn coi đây là công cụ liên lạc, còn người ta coi đó là công cụ giải trí thì sao? Ai là tỉnh lẻ ra phố?
Cứ thử gõ lệnh Facebook addict trên Google xem có bao nhiêu lời thú nhận nghiện Facebook? CNN cũng mới có bài về các biểu hiện nghiện Facebook cách đây 2 tháng đấy thôi, không lẽ họ tự vẽ ra chuyện đó?
Bạn có thể tham gia trang ning.com
Cac ban co the tham gia trang www.ning.com. Vi du: www.mfivietnam.ning.com hay www.nhuchuahecocuocchialy.ning.com
Người dùng Việt Nam thật buồn cười
Tôi dùng facebook đã vài năm, để giữ liên lạc với các bạn học, đồng nghiệp ở nước ngoài. Tôi thẳng thắn nhận xét từ khi các bạn trẻ Việt Nam dùng facebook, nó đã bị tạp nham và dung tục đi quá nhiều: ngày càng có nhiều quiz với ngôn ngữ rất bậy bạ, người người kéo lên chơi game, add friends lung tung dù chẳng biết là ai rồi mua bán pet vô tội vạ... Trong khi đó mục đích chính của facebook là để giữ liên lạc với người thân, thỉnh thoảng khi có sự kiện gì quan trọng (cưới hỏi, sinh con...) thì thông báo cho bạn bè biết, khi cần thiết có thể hỏi thăm nhau. Nó là 1 công cụ bình thường và người dùng có lý trí, có công ăn việc làm tử tế, biết sử dụng thời gian thông minh, thì chả bao giờ đi nghiện 1 công cụ cả. Còn như những người dùng trong bài viết này nói, thì nói thật, chẳng khác gì những người tỉnh lẻ ra phố thấy cái gì cũng mới lạ hấp dẫn rồi lãng phí thời gian tiền bạc vô ích. Hãy sử dụng facebook và thời gian 1 cách thông minh!
Nghiện Facebook
Tôi cũng là 1 dân văn phòng nghiện Facebook, không riêng gì tôi mà gần hết công ty đều nghiện, có bất cứ chuyện gì cũng đem lên đó tám. Từ chuyện té xe cho tới chuyện bị lừa mất tiền... Việc đầu tiên khi đến cơ quan là mở FB, check xem có ai comment gì không, rồi mở game lên, hiện nay tôi tham gia khoảng 5-6 game trên FB, từ trồng cây tới FB, nhiều khi không login bằng máy PC được thì tôi login bằng điện thoại di động. Phải công nhận tính kết nối và giải trí tiện ích của FB rất hấp dẫn. Tôi và các bạn rất thích, hơn hẳn chàng 360 đã "ngẻo" kia.
Facebook tuyệt vời cho những ai ham thích kết nối bạn bè
Facebook rất tuyệt vời. Có thể kể ra rất nhiều ưu điểm của Facebook:
+ Ứng dụng được thiết kế khoa học, thao tác nhanh gọn ko mất thời gian, rất hiếm khi bị lỗi, hỗ trợ tiếng Việt tốt.
+ Tính kết nối rất cao, chia sẻ cập nhật được mọi thông tin của bạn bè hàng ngày, từng giờ từng phút... mà vẫn đảm bảo được tính riêng tư cho mình.
+ Dễ dàng lưu trữ và chia sẻ hình ảnh, video clip...
+ Nếu bạn thích làm quen với người nước ngoài (Âu, Mỹ) chắc chắn phải dùng Facebook. Sau thời gian học ở ILA và quen biết khá nhiều người bạn quốc tế, tôi thực sự bất ngờ vì ai cũng dùng Facebook...
+ Tính năng viết blog (được gọi là Note) cho phép soạn thảo dễ dàng thoải mái, tiện lợi hơn 360yahoo ngày xưa là thoải mái kèm hình ảnh, clip vào bài viết.
+ Cực nhiều những ứng dụng lớn nhỏ, game, quizz kèm theo mà chính bạn có thể tạo ra game hay quizz đó và mời mọi người sử dụng (VD tạo quizz trắc nghiệm xem bạn bè của mình hiểu biết về mình bao nhiêu %...)
+... Vẫn tồn tại một số nhược điểm: Người dùng ko thể tùy chỉnh template/theme để có 1 trang Facebook mang nét riêng cho mình. Trang Facebook của ai cũng có giao diện gần gần giống nhau. (Muốn có giao diện màu mè hơn, bạn phải cài 1 ứng dụng trên facebook để tùy chỉnh và bắt buộc bạn bè của bạn cũng phải cài ứng dụng này để thấy giao diện màu mè đó); Hơi rắc rối và khó hiểu đối với những người mới làm quen. Trình độ tiếng Anh nên khá một chút để sử dụng thoải mái (dù hiện nay Facebook cũng có tiếng việt); Phần chat không có những emoticon (mặt cười) sinh động như Yahoo.
+ Nếu bạn muốn kết nối bạn bè toàn cầu thì chắc chắn phải chọn Facebook, Myspace (ở Viet Nam ít người dùng). Nếu bạn chỉ đơn thuần viết blog thì cứ 360plus với vnblog, multiply... Nhưng nói chung là tôi rất thích Facebook, ngày nào cũng duyệt qua nhiều lần để cập nhật thông tin bạn bè. Còn với Yahoo tôi đã mất niềm tin khi mà 360 sập tiệm, mail thì thường xuyên bị đứng không thể truy cập... Tôi không còn muốn phụ thuộc vào Yahoo nữa, các email quan trọng cũng như các mối liên hệ sau này đều chuyển sang Gmail, nhanh chóng tiện lợi.
( Nguyễn Trung Kiên - ntkientn@yahoo.com )
- Khám phá những điểm nổi bật của Windows 7
(30/06) - Windows 7 đón nhận thành công đầu tiên (30/06)
- Thủ lĩnh Steve Jobs trở lại Apple
(30/06) - iPhone 3G S bị bẻ khóa (29/06)
- Windows 7 có thể được phân phối qua USB (29/06)
- iPhone 3G S quay video dưới nước
(29/06) - Tính năng dịch tiếng Việt của Facebook bị lợi dụng (29/06)
- Facebook tiếng Việt quảng cáo sex? (28/06)
- iPhone 3G S trắng hóa... hồng vì quá nóng
(27/06) - Cái chết của Michael Jackson gần như kéo sập Internet (27/06)
- Flash và giao diện Sense trên 'người hùng' HTC Hero
(26/06) - Linh kiện iPhone 3G S có giá gần 179 USD
(26/06) - Sự ra đi của vua nhạc pop làm sửng sốt cộng đồng mạng (26/06)
- Số hóa quản trị cho các doanh nghiệp dược phẩm (26/06)
- Microsoft công bố giá Windows 7 (26/06)
















VnExpress tuyển dụng
Mạng máy tinh chỉ là bách khoa toàn thư để tra cứu học hỏi
Tôi đồng ý với ý kiến của hai anh Đình Tùng & Ryan Nguyen
Con người chỉ lên nghiện làm việc và không ngừng sáng tạo trong lĩnh vực làm việc , cho xã hội tiến bộ hơn trong mọi lĩnh vực. Ngoài bạn không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình giúp đỡ vợ, và các con cũng như vui chơi giải trí cuối tuần. chứ không nghiện Facebook.
Theo tôi mạng máy tinh chỉ là bách khoa toàn thư để tra cứu học hỏi cho công việc, cũng như cho gia đình như ngày nghỉ mình ra tay nấu một món ngon cho vợ con chẳng hạn hay soạn một đoạn văn hay cho con.
Tôi luôn nghe all các bạn nói nhưng còn xàng lọc lại cái nào đúng thì nghe và để truyền đạt cho nguời khác.
Trước khi nói cần nói những gí trên mạng, hoặc cần nói gì với người đang đứng đối diện.