Thứ bảy, 9/5/2009, 09:48 GMT+7
E-mail
Bản In
Tôi dự đoán kiểu mở bật màn hình của N97 sẽ chóng bị lãng quên
Nếu không xét đến các tính năng khác N97 có thể được tích hợp, tôi tin rằng kiểu bật màn hình của N97 sẽ không thích hợp và sẽ sớm bị lãng quên trong thời gian 1 năm. Kiểu này để lại không gian cho bàn phím quá nhỏ và sẽ vướng víu như lọai slide. Khi sử dụng phải dùng đủ 2 tay. Nếu muốn có góc nhìn trực diện với màn hình người ta có thể đễ dàng nâng lên hoặc hạ xuống cjiếc điện thọai (đối với các lọai dạng thanh hoặc trượt), không cần phải có một cơ cấu phức tạp đến như thế. Thường thì càng phức tạp thì càng chóng hư, thế nên chắc chắn rằng mọi người sẽ không chuộng loại này.
- Clip 'kẻ quay lén xấu xa' gây chú ý nhất Internet tuần qua
(27/05) - Tablet 'lai' laptop chạy Windows 8 của Dell lộ diện (27/05)
- Những ý tưởng quái chiêu dành cho vỏ iPhone
(27/05) - 'Hiện tượng YouTube' chụp ảnh cưới cho ông chủ Facebook (26/05)
- Sau Yahoo, Facebook có thể sẽ cho ra trình duyệt riêng (26/05)
Tin tức khác
- Chu du vào đại bản doanh của Google
(09/05) - Chip Core i7 đầu tiên bị ngừng sản xuất sau nửa năm ra mắt (08/05)
- Nhiều loại vi xử lý không hỗ trợ Windows 7 'XP mode' (08/05)
- Teen lập kỷ lục 10.000 tin nhắn mỗi ngày
(07/05) - Video mô tả quá trình lừa đảo qua ATM của tội phạm
(07/05) - 7 nét thú vị của Windows 7 RC
(07/05) - Internet TV 'đua' với truyền hình truyền thống VN (06/05)
- Windows 7 RC sẽ tự động tắt máy trước ngày hết hạn (06/05)
- Tìm hiểu cỗ máy tìm kiếm kiểu mới Wolfram Alpha
(06/05) - Bộ sưu tập những thiết bị thay thế chuột máy tính
(06/05) - Đấu giá hơn 2.000 sản phẩm khởi điểm 1.000 đồng (05/05)
- Những mẫu điện thoại sai lầm về thiết kế
(05/05) - Cỗ máy tìm kiếm có thể thay đổi thế giới Internet (05/05)
- Tại sao tin nhắn SMS chỉ có 160 ký tự? (05/05)
- Bài học triển khai 3G trên thế giới (04/05)













VnExpress tuyển dụng
Tôi rất ấn tượng với thiết kế N97
Tôi rất ấn tượng với thiết kế N97 N97 thể hiện phong cách độc đáo, hiện đại và sang trọng. Nếu được hỗ trợ camera 8.0 megapixel thì còn gì bằng...