Thứ sáu, 23/1/2009, 08:48 GMT+7

Làm việc ở Nhà Trắng như về 'thời đồ đá' của công nghệ

Đội ngũ của Barack Obama, từng sống trong thế giới của IM, Facebook, Mac... đang đối mặt với thực tế tại nơi làm việc mới: không chat, phần mềm cổ lỗ, laptop rùa... khiến họ thốt lên: "Chẳng khác nào đang chơi máy Xbox bị giáng xuống Atari".

Obama gọi điện trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: AP.
Obama gọi điện trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: AP.

Sau 2 năm tham gia chiến dịch tranh cử thiên về công nghệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, các thành viên trong nhóm hậu thuẫn Obama vật lộn với đường điện thoại liên tục bị mất kết nối, những cuộc gọi đi gặp tín hiệu bận suốt buổi sáng hôm qua.

Chưa kể, họ phải tuân thủ điều luật "hà khắc" như không đăng nhập vào tài khoản e-mail bên ngoài, không dùng Facebook để liên lạc với bạn bè, không chat... Họ cũng phải từ bỏ Mac và làm quen với những máy tính cài hệ điều hành có tuổi đời 6 năm Windows XP của Microsoft.

Obama và Phó tổng thống Biden hoàn thành một bản ký kết. Ảnh: WashingtonPost.
Obama và Phó tổng thống Biden hoàn thành một bản ký kết. Ảnh: The WashingtonPost.

Những thành viên này nhận định chuyển về Nhà Trắng giống như ngày đầu tiên đến trường với đủ thứ mới lạ và những quy định nghiêm ngặt. Nhưng ít ra, bàn phím không bị mất chữ nào như nhóm của George Bush từng phàn nàn năm 2001.

Châu An (theo The WashingtonPost)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao