Thứ bảy, 6/12/2008, 12:08 GMT+7

Một thiếu niên được cứu sống nhờ tin nhắn

Bác sĩ David Nott (giữa) sau ca phẫu thuật kì lạ của ông. Ảnh: CNN.
Bác sĩ David Nott (giữa) sau ca phẫu thuật kì lạ của ông. Ảnh: CNN.

Một bác sĩ huyết học người Anh đã nhắn tin cho đồng nghiệp nhờ hướng dẫn cách cắt bỏ cánh tay bị hoại tử nghiêm trọng cho một em bé ở Congo (châu Phi).

Thiếu niên tên J này chỉ sống được vài ngày nếu tiếp tục giữ cánh tay bị thương. David Nott, làm việc tại bệnh viện Royal Marsden ở London nhưng tình nguyện tới các vùng xa xôi để cứu chữa bệnh cho người nghèo trong chương trình Bác sĩ không biên giới (Doctors Without Borders), quyết định cứu cậu nhưng không biết làm sao để tháo khớp giữa tay và bả vai.

Ông liền gửi tin nhắn cho đồng nghiệp Meirion Thomas đang sống ở Anh. Thomas gần như trả lời như ngay lập tức, mô tả 10 bước cụ thể để Nott tiến hành theo. "Như có một thiên thần đang theo dõi từng bước tôi làm và tôi cảm thấy vững tin hơn trong suốt 3 tiếng phẫu thuật".

Sức khỏe của cậu bé J đang dần hồi phục.

Lê Nguyên (theo CNN)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao