Thứ năm, 11/9/2008, 11:22 GMT+7

'Con nghiện' game tưởng người thật là gái điếm ảo

Ryan Chinnery. Ảnh: TheSun.

Ám ảnh trước những cảnh bạo lực trong trò Grand Theft Auto, một thiếu niên người Anh đã xâm hại bốn phụ nữ mà cậu tưởng là gái đứng đường.

Ryan Chinnery chỉ mới 17 tuổi khi bắt đầu tấn công và gây rối nạn nhân đầu tiên hồi tháng 6 năm ngoái. Một tháng sau, cậu lại kéo lê một phụ nữ khác cho tới khi họ ngã lăn xuống dải đất dọc bờ sông.

Chinnery cũng chặn đường một cô gái và chỉ bỏ đi khi có người xuất hiện, nhưng cũng kịp đấm vào tai nạn nhân. Cảnh sát đã tìm thấy một bản Grand Theft Auto tại nhà Chinnery và khẳng định cậu sẽ phải đối mặt với án tù khá dài.

Vụ nghiêm trọng nhất là Chinnery bóp cổ một phụ nữ 42 tuổi, bắt cởi bỏ quần áo và có hành vi cưỡng bức. Ban đầu, cậu khẳng định mình ở nhà chơi game vào thời điểm diễn ra vụ việc, nhưng đã bật khóc và thú nhận khi xét nghiệm cho thấy mẫu DNA của cậu trùng với dấu vết để lại trên người phụ nữ kia.

Công tố viên Eleanor Laws tại thị trấn Ashford (Anh) nơi Chinnery sống cho rằng việc nghiện Grand Theft Auto có thể lý giải cho thái độ của thiếu niên này đối với phụ nữ, bởi trong game, gái mại dâm là đối tượng có thể bị đánh đập.

Phiên tòa xét xử Ryan Chinnery sẽ diễn ra ngày 22/10.

(Theo TheSun)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao