Thứ sáu, 2/11/2007, 08:12 GMT+7

Xin việc tại Google bằng 8 tên miền ăn theo

Một chuyên viên quản trị mạng đăng một lá thư xin việc bằng 10 thứ tiếng lên các trang web có tên miền liên quan tới dịch vụ Google và yêu cầu đổi chúng lấy một chân trong trụ sở của hãng.

Klein và bức thư xin việc đăng trên một website của anh. Ảnh: The Age.

Anh chàng có tên Sebastian Klein mong muốn được làm nhân viên kiểm tra nội bộ cho hoạt động bảo mật IT tại hãng này. "Tôi muốn làm việc và hưởng lương cao, tôi rất sáng tạo và có nhiều ý tưởng", anh bày tỏ. "Nhưng tôi phải được đến Cologne để thăm con gái vào cuối tuần. Nếu công việc mà không thú vị thì tôi cũng sẵn sàng bỏ". Anh này đã đăng ký các tên miền như adwordsgoogle.de, docsgoogle.de, gdrivegoogle.com and translategoogle.de...

Phát ngôn viên Google cho biết: "Cách xin việc của anh ta thật lạ nhưng kiểu gì cũng phải gửi CV cho chúng tôi duyệt". Hiện hãng nhận được khoảng 3.000 đơn xin việc mỗi ngày và tạp chí Fortune đánh giá Google có môi trường làm việc tốt nhất cho năm 2007.

Trụ sở Google nhộn nhạo vì một con trăn sổ lồng

Nhân viên tại đây được ăn chính, ăn phụ, cắt tóc, kiểm tra sức khỏe, chơi thể thao... miễn phí. Bầu không khí được mô tả là giống khu học xá của sinh viên vì phong cách thoải mái, năng động, sáng tạo. Cổ phiếu của Google cũng là thứ mà người ta muốn có vì đã lên tới 752 USD một đơn vị tuần qua, tăng 54% so với cuối năm 2006 (460 USD).

Trước đó, Aaron Stanton, một thanh niên 25 tuổi chuyên đánh giá game máy tính và là chủ nhân trang cangooglehearme.com, đã thuyết phục hãng này nghe ý tưởng của anh. Stanton cuối cùng được mời một bữa tại trụ sở của Google.

Việt Toàn (theo The Age)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao