Thứ hai, 29/10/2007, 09:27 GMT+7

Dựng người dưới mộ dậy để lắp SIM cho ĐTDĐ

Ảnh: Gizmondo.

Quên gắn SIM vào điện thoại, con cái phải một phen dựng ông già 67 tuổi khỏi "ngôi nhà trong lòng đất" để thỏa mãn nguyện ước chôn cùng chiếc máy liên lạc bạn bè của ông.
> 'Mốt' chôn cùng điện thoại di động lan ra nhiều nước / Mai táng cùng ĐTDĐ - mốt mới ở Ireland

Arso Banjeglav, người Montenegro, trước đây mê mẩn gửi tin nhắn cho bè bạn bằng thiết bị này và đề nghị con trai chôn nó theo ông khi ông chẳng may qua đời.

Tới ngày "về với đất", ông được an táng tại nghĩa trang của thành phố Cetinje. Sau khi hoàn thành mọi nghi lễ, Brano Banjeglav, cậu con trai 38 tuổi của ông, phát hiện chiếc máy bị con mình nghịch ngợm tháo SIM ra. "Chúng tôi phải làm phiền ông một chút để nguyện ước của cha thành sự thật", Brano nói.

Chôn điện thoại theo thi thể đã trở thành "mốt" mai táng ở nhiều nước. Một số họ hàng thân thích, bạn bè của người quá cố sau khi viếng còn gửi tin nhắn "hỏi thăm".

Việt Toàn (theo Gizmondo)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao