Thứ hai, 23/7/2007, 04:29 GMT+7

Thế giới ảo như 'tường nhà vệ sinh công cộng'

Ở đó, không ai quan tâm đến "tác giả" của các thông điệp được bỏ lại, do đó người ra kẻ vào mặc sức nói những gì họ thích, kể cả việc xúc phạm người khác.

Ảnh minh họa của The Age.
Ảnh minh họa của The Age.

John Howard, người Australia, bắt đầu thấm thía những mặt trái của Internet khi anh đăng video lên YouTube. Trang chia sẻ file này cho phép bất cứ người nào cũng có thể trở thành "nhà phê bình" bằng cách đưa ra nhận xét và thảo luận với những người xem khác.

Howard phải hứng chịu rất nhiều lời bình luận phỉ báng gia đình anh. Một người có bí danh AbortionsAreKewl còn liên tục đăng những thông tin vu khống về người yêu của con gái Howard.

Theo chuyên gia tâm lý Andrew Campbell tại Đại học Sydney, người sử dụng Internet cảm thấy họ không cần có trách nhiệm với những gì họ nói. Trên chatroom, diễn đàn và các trang thảo luận, tất cả người tham gia đều bình đẳng trước bàn phím nên thanh danh của ai đó bị bôi nhọ là điều khó tránh khỏi.

Cựu thương gia có nickname trên Internet là Keen cho rằng việc mọi người tin rằng không ai biết họ là ai đã làm nảy sinh những nhóm "quá khích" chỉ biết đi tranh cãi và lăng mạ người khác. Từ lâu ông không còn shock trước những ngôn từ mà ông đọc được trên diễn đàn trực tuyến.

"Không ít người coi Internet giống như một cái toilet. Họ để lại thông điệp trên tường để những người vào sau đọc và bình luận mà không cần biết nội dung đó có gây hậu quả gì hay không. Trong khi đó, nếu những người này gặp nhau trực tiếp, họ sẽ hành động 'văn minh' hơn nhiều", Keen cho hay.

T.N. (theo The Age)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao