Thứ sáu, 11/5/2007, 07:32 GMT+7

Đặt tên con thật 'độc' để hiển thị lên đầu kết quả Google

Ảnh: Nedarc.
Ảnh: Nedarc.

Nhiều người dành không ít thời gian chăm chút hình ảnh trên blog và thất vọng khi Google vẫn chẳng biết họ là ai. Rút kinh nghiệm, họ muốn con mình phải có tên đủ "lạ" để xuất hiện trong những kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Trước khi Abigail Garvey, người Mỹ, lập gia đình vào năm 2000, ai cũng có thể dễ dàng vào Google tìm hiểu về cô. Nhưng khi đổi sang họ Wilson của chồng, tên cô bị lẫn với hàng loạt Abigail khác trong bảng phả hệ nhà Wilson.

Do đó, khi mang thai đứa con đầu lòng, cô và chồng Jusstin gõ mọi tên mà họ có thể nghĩ ra vào thanh công cụ Google để đảm bảo con mình sinh ra không rơi vào tình cảnh "không thể tìm kiếm được", tức bị lọt thỏm trong hàng triệu kết quả thu về.

Lựa chọn đầu tiên của Abigail là Kohler - không mấy phổ biến trên web khi được kết hợp với họ Wilson. "Tôi và Jusstin muốn tên con trai mình cũng đặc biệt như chính nó", Abigail nói.

"Tham gia cộng đồng Internet rộng lớn, sở hữu một cái tên độc đáo đồng nghĩa với việc bạn sẽ nổi bật trong đám đông. Nếu bạn là John Smith, Google sẽ liệt kê khoảng 158 triệu kết quả và xác xuất đường link liên quan đến bạn được hiện diện trên trang đầu là vô cùng thấp", Matt Cutts, kĩ sư phần mềm của Google, cho hay.

Đối với những ai đi tìm chính mình, việc thông tin về họ không xuất hiện ngay trong 3 trang kết quả đầu tiên sẽ khiến họ thất vọng. Một số còn tin rằng xếp hàng "top" trên Google sẽ mang lại phần thưởng vô giá như công việc trong mơ hoặc cơ hội làm ăn nào đó.

Do đó, các ông bố bà mẹ tương lai bắt đầu có xu hướng vào mạng so sánh, đối chiếu mức độ phổ biến của tên gọi trước khi đặt tên cho con. Họ không muốn con mình gặp "thảm họa" như một ca sĩ ở Los Angeles (Mỹ) chọn tên "AM" khi bắt đầu sự nghiệp solo năm 2003. Dù đạt được thành công nhất định, người hâm mộ luôn gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin về anh trên web.

Với AM, Google hiển thị 2,3 tỷ kết quả, từ đài AM đến trang web I-Am-Bored nhưng chẳng có dữ liệu nào về anh trong 20 trang đầu. AM tự nhận mình là kẻ "kém may mắn". Mới đây, website của AM bất ngờ xuất hiện trên đầu trang kết quả tìm kiếm của Google và AM khẳng định anh không biết nguyên nhân tại sao.

"Nếu trước đây bạn ngại ngần, thậm chí trách cứ bố mẹ đặt cho mình một cái tên 'không giống ai', thì giờ bạn có thể tự hào vì bạn sẽ ít bị cạnh tranh hơn trên các công cụ tìm kiếm", Matt Cutts nói.

Còn nhà Wilson cuối cùng lại chọn tên Benjamin bởi họ quá mệt mỏi trong quá trình lên mạng tìm tên cho con. Abigail quyết định "miễn là nó không quá phổ biến và không trùng tên với một kẻ sát nhân hàng loạt là được".

T.N. (theo Wall Street Journal)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao