Thứ hai, 11/12/2006, 11:54 GMT+7

Kẻ cắp tên miền đắt nhất thế giới được thả vì... không khai

Ảnh Stephen Cohen khi còn đi học. Ảnh: dnjourrnal.
Chân dung Stephen Cohen khi còn đi học. Ảnh: dnjourrnal.
Câu chuyện ly kỳ về domain "sex.com" tiếp tục được kéo dài bởi can phạm Stephen Michael Cohen tuyên bố anh ta chỉ cung cấp thông tin về các tài khoản của mình nếu được tại ngoại. Tuần trước, luật sư của Cohen cũng suýt bị ám sát.

Ngày 6/12, sau 14 tháng ngồi tù, Cohen được tòa án ký quyết định tam tha vì nhà chức trách không tài nào mò ra được các tài khoản ở Lithuania, Liechtenstein và Isle of Man của nhân vật này. Cohen sẽ lại phải có mặt tại tòa án San Jose (Mỹ) vào ngày 26/2 tới.

Cũng trong ngày 6/12, luật sư Gustavo Cortés Carvajal, một trong số ít những người có khả năng tiếp cận khoản tiền hàng triệu USD của Cohen, đã bị tấn công tại Tijuana vào lúc 5 giờ chiều. Người đi cùng Cortes trên chiếc xe Mercedes bị bắn còn Cortes thoát nạn.

Đây là sự kiện mới nhất trong vụ rắc rối bắt đầu từ ngày 17/10/1995 khi Stephen Cohen đột nhập vào hệ thống máy tính lưu thông tin đăng ký tên miền và điền tên mình vào mục sở hữu trang sex.com.

Cuộc đối đầu giữa Cohen với chủ nhân tên miền sex.com tưởng như đã kết thúc vào tháng 4/2001 khi Cohen bị tòa ra phán quyết phải đền bù cho người kia số tiền 65 triệu USD. Nhưng thay vì trả tiền, anh ta trốn sang Mexico và mãi đến ngày 27/10/05 mới bị bắt ở Tijuana. Sau hàng loạt cuộc thấm vấn, Cohen vẫn không cung cấp thông tin về tài khoản của mình, buộc thẩm phán không còn cách nào khác là tạm tha.

T.N. (theo The Register)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao