Thứ tư, 6/9/2006, 11:44 GMT+7

Lộ diện cả nhà vì chụp ảnh trên điện thoại ăn cắp 

Hí hửng khi "chôm" được chiếc điện thoại chụp hình, một tay trộm đã vô tư ghi lại ảnh vợ, con mình trên máy. Nhưng không ngờ, phần mềm cài sẵn trong đó đã tự động gửi toàn bộ ảnh lên trang flickr.com bằng tài khoản của khổ chủ.

Clemens, người bị mất cắp, chính là nhân viên thiết kế web của Yahoo, ngụ tại bang California (Mỹ). Với ý thích táy máy với các phần mềm ứng dụng và chơi blog, tham gia Flickr (trang chia sẻ ảnh lớn nhất thế giới), anh đã đưa hình ảnh từ điện thoại của mình lên mạng.

Clemens rất bất ngờ khi trang của anh xuất hiện những tấm ảnh mới về người phụ nữ và những đứa trẻ. Tuy nhiên, để bảo vệ cho những người mà anh coi là "vô tội", Clemens đã tắt chức năng của phần mềm Shozu để giấu các bức ảnh "tự động" đó đi.

Dưới đây là quan điểm của anh trên diễn đàn (với biệt danh benvolut):

Trả lời của Clemens về việc giấu ảnh gia đình tên trộm. Ảnh chụp màn hình trên Flickr.com

T.H. (theo CNet)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao