Đơn khiếu nại đầu tiên đến tay BTC TTVN 2004
Sáng nay, Nguyễn Ngọc Xuân, người "nổ súng" đầu tiên về sự kiện iCMS, đã gửi đơn qua e-mail tới Ban tổ chức, Ban giám khảo của Trí Tuệ Việt Nam và giới truyền thông.
Mục đích là yêu cầu làm rõ việc ông Vương Vũ Thắng, Giám đốc công ty VinaComm, lợi dụng uy tín của TTVN để làm giàu bất chính từ các sản phẩm có nguồn gốc mã nguồn mở của nước ngoài.
Lá đơn có đoạn: "... Trong quá trình trao đổi với Ban tổ chức, các thành viên Ban giám khảo cuộc thi, tôi xin khẳng định rằng không có tiêu cực trong quá trình tổ chức và chấm giải TTVN. Tất cả chỉ do các hoạt động sắp xếp mờ ám của bản thân ông Vương Vũ Thắng đã khéo léo qua mặt BTC, BGK. Tuy nhiên, khi sự việc đã trở nên quá rõ ràng thì BTC và BGK cũng nên có những hành động nghiêng về sự thật, vì chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được uy tín của cuộc thi. Đừng trả lời các chất vấn của cộng đồng một cách chung chung như ở cuộc họp báo vừa qua. Tôi cũng kêu gọi cộng đồng - nhất là các hacker - kiềm chế hành động của mình. Các bạn nên là những hacker mũ trắng, giúp chỉ ra sự thật và các lỗ hổng cho các cơ quan nhà nước. Còn bất kỳ hành động phá hoại nào của các bạn sẽ làm xấu đi vấn đề, và tạo điều kiện cho các bên liên quan vin vào để làm 'chìm xuồng' sự việc".
Ông Vũ Mạnh Cường, thành viên thường trực Ban tổ chức, cho VnExpress biết đã nhận được đơn khiếu nại do Nguyễn Ngọc Xuân gửi tới qua e-mail, nhưng theo ông, lá đơn đó còn thiếu một số yếu tố để trở thành đơn khiếu nại chính thức vì không có chữ ký. “Vì vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu bên khiếu nại gửi đơn chính thức có chữ ký qua đường bưu điện”, ông cho biết.
Ngoài ra, theo ông Cường, có một số chi tiết chưa rõ ràng trong lá đơn. Cụ thể, Nguyễn Ngọc Xuân nói trú tại số 23, tổ 11, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhưng hiện lại theo học tại Trung Quốc. Ban tổ chức đã gửi e-mail hỏi lại về ngành và khoa mà sinh viên Xuân đang theo học, đồng thời đề nghị cung cấp địa chỉ tạm trú cụ thể tại Bắc Kinh, sau đó sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các nghiệp vụ nhằm đề phòng trường hợp mạo danh. Nếu nhân vật này thực sự là người gửi đơn, Ban tổ chức sẽ họp bàn và có những biện pháp cụ thể hơn như trình Bộ Công an hay lập hội đồng độc lập để thẩm định. Tuy nhiên, "đây mới chỉ là những giả định của cá nhân tôi thôi, vì hướng giải quyết vẫn chưa được Ban tổ chức bàn đến", ông nói.
Trao đổi với phóng viên VnExpress qua e-mail, Nguyễn Ngọc Xuân khẳng định sẽ gửi đơn bằng văn bản giấy về địa chỉ của báo Lao Động. "Tuy nhiên, thời gian cũng phải mất khoảng 1 tuần hoặc hơn. Lúc đó, không biết vụ việc đã chìm xuồng chưa và lá đơn của tôi sẽ bị bỏ đi đâu?", ông Xuân tỏ ra lo ngại.
Ông Xuân cũng kêu gọi những ai có tâm huyết với nền công nghệ thông tin nước nhà hãy download, cùng điền tên, ký vào đơn khiếu nại và gửi cho Ban Tổ chức để yêu cầu làm rõ sự thật về iCMS. "Những chứng cứ trong lá đơn đó, không phải do tôi điều tra mà là do toàn bộ cộng đồng điều tra. Vì vậy, tất cả có quyền đứng tên", ông nói. Theo ông Xuân, sau các lễ trao giải của Trí tuệ VN, ông cùng nhiều người đã lên tiếng về vụ việc của Vương Vũ Thắng rất nhiều lần nhưng không được ai để ý tới và sự việc trôi vào quên lãng.
Nguyên văn đơn khiếu nại của Nguyễn Ngọc Xuân
T.N. - D.H.