Thứ bảy, 7/8/2004, 09:18 GMT+7

Tuổi cao công nghệ càng cao

Cụ Robinson giờ đây có thể mua hàng từ máy tính.
Cụ Robinson giờ đây có thể mua hàng từ máy tính.

Một cụ bà 98 tuổi người Anh, chưa bao giờ biết đến computer là gì trong đời, đã chứng minh một chân lý mà nhiều người người trẻ tuổi không làm được: học không bao giờ là muộn.

Sau khi hoàn thành một khóa học máy tính giành cho người lớn tuổi kéo dài 5 tuần, cụ Mary Robinson hiện nay đã có thể sử dụng kỹ năng máy tính vào việc mua sắm trực tuyến và nhiều công việc khác.

Người phụ nữ từng làm nghề đỡ đẻ ở vùng Shiplake, Oxfordshire (Anh) được các quan chức giáo dục địa phương mô tả là “niềm cảm hứng thực sự” đối với những thế hệ sau. “Máy tính tuyệt thật. Có rất nhiều thứ mà tôi có thể làm với nó và luôn có vô vàn điều để học thêm”, Robinson nói. “Giờ đây tôi có thể mua hàng trên mạng, chơi bài và tạo ra các file”.

Khóa học máy tính nói trên nằm trong một chương trình đào tạo do hội đồng địa hạt Oxfordshire tiến hành, nhằm tăng cường đào tạo cho các vùng nông thôn. “Mọi người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau có thể thay đổi cuộc sống thông qua sự học tập. Thành công của bà Robinson cho thấy việc phát triển những kỹ năng mới không bao giờ là muộn”, Iva Abbey, một chuyên gia giáo dục, nói. “Bà cụ rất say mê khóa học và luôn là một học viên đi đầu trong việc tiếp cận kiến thức”.

Phan Khương (theo BBC)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao