Thứ tư, 2/6/2004, 05:14 GMT+7

Thế giới quay trong cuộc cách mạng nhạc chuông

Tiếng điện thoại nheo nhéo vang lên trong khoang tàu đông người. Mọi người nhíu mày, ngó quanh rồi quay lại với trang báo đang đọc giở và nghiến răng. Của ai thế nhỉ? Sao không trả lời cho nhanh lên?

Trên đây là một cảnh thường thấy ở nhiều nơi công cộng khi những tiếng chuông điện thoại nghe rất sốt ruột gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh. Tuy nhiên, tình trạng này đang dần dần được khắc phục nhờ sự xuất hiện và quá trình cải thiện liên tục của những âm thanh ngọt ngào du dương thay thế cho các kiểu nhạc chuông đơn điệu cũ.

Cùng với sự tiến bộ chóng mặt của các thế hệ điện thoại di động, nhạc chuông trên thiết bị liên lạc cá nhân cũng không ngừng được cải tiến. Quá trình này không chỉ đem lại niềm vui cho các hãng viễn thông mà còn tác động tích cực tới ngành âm nhạc.

Hằng năm, số lượt khách hàng tải nhạc chuông điện thoại di động chiếm 10% thị trường âm nhạc trực tuyến thế giới, tương đương 3 tỷ USD. Theo một khảo sát của báo The Guardian (Anh), việc các nhà cung cấp dịch vụ liên tục cập nhật những bài hát ăn khách vào thành nhạc chuông đã khiến người dùng điện thoại sẵn sàng bỏ ra tới 7 USD để tải và thưởng thức những điệu nhạc mới trên thiết bị liên lạc cá nhân của mình.

Đối với ngành công nghiệp âm nhạc, xu hướng này là một dấu hiệu tốt lành. Sau những nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng tải nhạc “chùa”, ngành công nghiệp thu thanh đang cố tìm ra một thứ gì đó mới lạ để người tiêu dùng chấp nhận bỏ tiền ra mua và thay đổi liên tục hàng tuần. Thanh thiếu niên là những đối tượng chịu chơi nhất trong lĩnh vực “thời trang nhạc chuông”. Theo hãng cung cấp nội dung điện thoại di động Text Media ở Manchester (Anh), những bản nhạc di động thịnh hành nhất hiện nay của giới trẻ nước này là một số nhạc phẩm có nội dung khá cổ quái như My Band của nhóm D12, I don't want you back của Eamon hay F U Right Back của Frankee.

Ở châu Á, nhạc chuông và những dịch vụ ăn theo trên điện thoại cũng đang đem về những khoản thu ngày càng lớn cho ngành âm nhạc. Nhạc chuông, logo, hình ảnh kèm tin nhắn… liên tục thống trị trang quảng cáo của các báo ở Singapore. Trên trang chủ nhiều website ở nước này cũng giới thiệu các bản nhạc Pop tiếng Quảng Đông của những nghệ sĩ nội địa có tiếng như Andy Lau, Angel Ho và Mavis Fan… với lời lăng xê: “Nghe những nhạc phẩm này dưới dạng nhạc chuông trên điện thoại còn ấn tượng hơn nghe tác phẩm gốc”.

Trong khi đó, cũng có nhiều người lại chỉ ra một xu hướng khác: những chủ máy di động không thích tải nhạc chuông và chỉ khai thác những gì có sẵn trên điện thoại thường khoái chọn kiểu chuông rung từng hồi của những chiếc điện thoại để bàn ngày xưa. Với họ, điều này đem lại một cảm giác khá thú vị, mang chút phong cách classic, nhất là khi thấy riêng mình một kiểu giữa đám đông đang xài các kiểu chuông màu mè đời mới.

Phan Khương (theo PC World)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao