‘Ra đi’ sau khi ‘lập kỷ lục’
 |
| Trung Quốc quản lý rất chặt các cửa hàng Internet. |
Hai học sinh tại thành phố Trùng Khánh, Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bị tàu hỏa nghiến nát hôm 31/3 vì ngủ quên trên đường xe lửa sau khi ngồi ôm máy tính chơi game liên tục suốt gần 2 ngày.
Ba cậu bé cùng 14 tuổi, Xiong Hai, Wang Dong và Luo Hua là học sinh tại trường trung học cơ sở Huilongba. Sau khi ngồi “chiến” nhau trong trò chơi Hàn Quốc Legend II suốt 48 tiếng liền ở một quán bar có dịch vụ Internet, cả nhóm quyết định đi bộ dọc theo đường tàu về nhà ở khu Xiong để ngủ. Tuy nhiên, vì quá mệt nên tất cả đã lăn ra ngủ ngay trên đường ray.
Sống sót nhờ kịp nghe thấy tiếng còi tàu hỏa và thoát hiểm trong gang tấc, Luo Hua cho biết, một trong hai người bạn xấu số của cậu, Xiong Hai, thực ra đã ngồi “thiền” tại quán liên tục 72 tiếng.
Theo ông Li Bo, Giám đốc Sở Văn hóa truyền thông Trùng Khánh, đơn vị quản lý hoạt động Internet ở địa phương này, chính quyền thành phố đã quyết định đóng cửa quán bar Internet nơi ba cậu học sinh đã ngồi, đồng thời sung công 5 máy tính và toàn bộ số thu nhập bất hợp pháp của địa chỉ không đăng ký này. Ou Zheng, chủ quán, bị phạt một khoản tương đương 3.600 USD vì tổ chức dịch vụ Internet không phép.
Một năm trước đây, các quán bar Internet bắt đầu xuất hiện nhiều ở thị trấn Huilongba. Quy định ngày càng chặt chẽ ở các trung tâm thành phố lớn khiến loại hình dịch vụ này phải chuyển vùng hoạt động. Những người kinh doanh hy vọng rằng ở những vùng nông thôn như thế này, họ có thể tránh được sự thanh tra kiểm soát gắt gao của chính quyền. Nhiều quán cho phép khách hàng - chủ yếu là thanh thiếu niên - ngồi chơi không khống chế thời gian.
Phan Khương (theo Xinhua)