Thiết bị điện tử 'đại náo' vùng Sicily
 |
| Cảnh phim Terminator III, mô tả cuộc chiến giữa con người và máy móc. |
Trong nỗi kinh hoàng suốt 3 tuần qua, người dân ở ngôi làng nhỏ Canneto di Caronia trên hòn đảo lớn nhất Italy phải "chiến đấu" để bảo vệ ngôi nhà và sự sống của mình. Hàng loạt vụ phát nổ bất ngờ của TV, tủ lạnh và bếp điện tại đây đã gây ra một làn sóng sơ tán quy mô lớn ra khỏi địa bàn.
Trong cuộc chiến giữa con người và máy móc theo kiểu phim Terminator này, không chỉ có các vật dụng to, mà ngay cả điện thoại di động và nhiều đồ đạc khác cũng đã bắt đầu nhập cuộc, đột ngột phát hỏa mà không hề có những dấu hiệu trục trặc báo trước nào. Các chuyên gia kỹ thuật cũng bó tay khi các vụ cháy nổ vẫn không ngớt xảy ra, kể cả đã ngắt nguồn điện.
Ông trưởng làng Pedro Spinnato vẫn còn chưa hết kinh hoàng, cho biết: “Chuyện đã kéo dài 3 tuần và chúng tôi chưa thể tìm ra nguyên nhân hay bất cứ manh mối nào để lý giải. Mọi người ở đây không thể tiếp tục mạo hiểm tính mạng nên một cuộc sơ tán triệt để là khó tránh khỏi”.
Những kỹ sư giỏi đã được mời tới để kiểm tra tất cả các đường cáp và dây dẫn nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu bất thường nào. 12 ngôi nhà đã bị hư hại nghiêm trọng, đều do các thứ vật dụng điện tử trong nhà phát hỏa.
Tullio Martella, Trưởng ban an ninh địa phương, bổ sung: “Cả đời tôi chưa thấy chuyện này bao giờ. Những gì đang diễn ra ở đây giống như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng. Tình trạng thiết bị gia dụng bất ngờ cháy nổ vẫn tiếp tục diễn ra, bất chấp việc chúng tôi đã ngắt hoàn toàn mọi nguồn cấp điện vào làng để tìm nguyên nhân. Lúc này, chưa có bất cứ lời giải thích khoa học nào cả”.
Sự cố ở Canneto di Caronia không phải là chuyện lạ lần đầu xảy ra, nhưng quả là khó lý giải. Trong tháng 2 này còn có hai vụ khác khiến người ta liên tưởng tới sự nổi dậy của máy móc nhưng nguyên nhân thì dễ giải thích hơn. Tại Newcastle-upon-Tyne (Anh), một phụ nữ 51 tuổi đã bị “giam” 2 tiếng trong một nhà xí, được quảng cáo là rất hiện đại với hệ thống xả nước tự động và cửa đóng mở cảm ứng. Cỗ máy chỉ chịu trả lại tự do cho bà này sau khi lực lượng cứ hỏa đến giải nguy. Trong khi đó, ở Madrid (Tây Ban Nha), một thiếu nữ 18 tuổi đang lấy lại 1,5 euro tiền thừa sau khi gọi điện tại một hộp telephone công cộng thì cỗ máy bất ngờ kẹp lấy ngón tay cô và nhất định không chịu nhả ra trong suốt 2 tiếng. Cũng giống như vụ ở Anh nói trên, chỉ khi nhân viên cứu hỏa xuất hiện, nạn nhân mới thoát khỏi sự bướng bỉnh của thiết bị tự động này.
Phan Khương (theo The Register)