Thứ hai, 15/12/2003, 01:30 GMT+7

Internet cafe theo chân quân đội Mỹ ở Iraq

 

“Hằng ngày, chúng tôi phải đối mặt với những vụ tấn công trên một miền đất chết chóc. Không gian ảo giúp rũ bỏ những điều tệ hại đó trong chốc lát”, trung úy Lyles, nguyên là nhân viên kinh doanh, nói về 20 điểm truy cập mạng tại Tikrit, quê hương cựu tổng thống vừa bị bắt giữ Saddam Hussein.

Những điểm truy cập này do Sư đoàn bộ binh số 4, lữ đoàn I đặt trong nhà kho khu trại Raider Base, vốn là nơi thư giãn của vị cựu tổng thống. Không có bánh bích quy và ghế sofa, song những người lính vẫn thấy thoải mái khi liên lạc với thân nhân. “Tôi đang gửi e-mail cho vợ và con gái. Tôi muốn họ biết mọi chuyện đều ổn, và tôi rất nhớ họ”, Timothy Allensmith, hạ sĩ vùng Texas, cho biết.

Tín hiệu mạng truyền qua vệ tinh với tốc độ cao. Do đó, binh lính có thể sử dụng mọi tiện ích như ở nhà. “Tôi muốn dùng credit card để mua thẻ điện thoại gọi về cho mẹ mình ở Texas”, trung sĩ Zoila Gonzalez giải thích trong khi ngồi đợi tới lượt mình. Cô cho biết trạm điện thoại cũng đang xây dựng gần đó.

Ngoài khu Raider Base, chính phủ Mỹ còn tài trợ toàn bộ kinh phí cho một số điểm truy cập khác. Số lượng cụ thể không được tiết lộ. Dù vậy, mỗi lượt sử dụng Internet chỉ tối đa là 30 phút. Những người lính cũng không được truy cập một số trang khiêu dâm hay "chat" về tin tức quân sự hoặc tình báo trên net.

Thanh Tùng (theo CNN)

 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao