Thứ ba, 4/11/2003, 08:15 GMT+7

Internet trên dãy Himalaya

Internet Chat đưa những câu chuyện thực về cuộc sống ở Himalaya tới thế giới.

6 quán cà phê nối mạng trong một thị trấn được coi là giàu nhất và là trung tâm du lịch của vùng Namche (Nepal) có thể chưa phải là điểm truy cập có vị trí địa lý cao nhất địa cầu, nhưng đây chắc chắn là những tụ điểm có mật độ sử dụng bận rộn nhất trên “nóc nhà” của thế giới.

Mới chỉ 6 giờ chiều mùa hè nhưng trời đã tối và bầu không khí loãng trên độ cao 3.450 m nơi đây đã bắt đầu kéo đầy sương như thường lệ. Wolfgang Urtz, khách du lịch từ Vienna (Áo) bước vào quán Namche Cyber Café để gửi e-mail cho bè bạn. Vừa lẩm bẩm tính mức cước tương đương 30 cent Mỹ/phút truy cập, anh vừa đi theo Suman Lama, người quản lý quán, đến với bàn máy duy nhất còn chưa có khách. Xung quanh Urtz là những thanh niên bản địa làm nghề dẫn đường và rất nhiều khách du lịch ưa mạo hiểm phương Tây tới đây để gửi e-mail qua những trang web quen thuộc. Khi Wolfgang đã yên vị và kết nối được vào mạng, ông chủ Suman với dáng vẻ sành điệu quay trở lại với cuộc đàm thoại trực tuyến trên phòng chat MSN với một người đồng hương tên Gopal đang ở tận Ấn Độ.

Suman hồn nhiên kể: “Những người trong các phòng chat này tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết tôi ở Namche, trên vùng tuyết trắng của đỉnh Everest. Thậm chí rất nhiều người còn chẳng biết nó là ở đâu. Họ hỏi tôi đủ thứ về tuyết, người tuyết và cả về một ngài Edmund Hillary nào đó có sống ở đây không. Tôi thì lại thấy lạ là một số người phương Tây còn rành về nơi này hơn hầu hết người Nepal”.

Cách không xa Namche là một khu chợ trời nho nhỏ, nơi Tsering Gyaltsen, ông chủ cái quán có 4 máy tính nối mạng, đang đóng cửa để đi nghỉ. Sáng mai anh sẽ phải mở sớm để đón 4 cậu bé từ ngôi làng cách khu Namche gần 1 km đến học kỹ năng máy tính cơ sở. Khai sáng tin học cho trẻ em ở đây là một trong những mục tiêu của Linking Everest, cái công ty tí hon mà Tsering mở ra không chỉ nhằm cung cấp đường kết nối vệ tinh cho hầu hết các quán cafe khác ở đây.

Chú bé 6 tuổi vượt đường xa tới học máy tính.
Tsering cho biết: “Những lớp học này hoạt động được vài tháng nay rồi. Tuy nhiên, tôi rút ra một điều là nên kết nối Internet tới trường học trong làng thay vì khuyến khích các em tới đây trong điều kiện địa hình như thế này, mặc dù quãng đường không phải là xa”. Đem thế giới đến vùng tuyết trắng hoang vu này là động lực lớn nhất đằng sau kế hoạch đầy tham vọng của Tsering, cung cấp đường kết nối điện thoại không dây tới 13 bản làng heo hút trên đỉnh Everest.

Với một địa hình được coi là hiểm trở nhất trên địa cầu - nơi hầu hết những địa điểm có dân cư đều cao trên 3.000 m (ngôi trường cao nhất trong làng ở độ cao 4.000 m), Tsering hiểu đây là một thách thức thực sự nhưng rất tự tin vào kinh nghiệm sử dụng công nghệ để chinh phục khó khăn địa lý. Anh hồ hởi nói: “Chúng tôi từng xây dựng thành công quán cafe trên vùng trại du lịch Everest - mặc dù nhiều lần tưởng như đã thất bại - thì không có lý do gì lại không làm được những thứ tương tự khác”. Hiện nay, quán cafe mới hoạt động 6 tuần của Tsering là điểm truy cập Internet cao nhất thế giới: 5.400 m.

Tsering đang cố thực hiện một dự án thử nghiệm phục vụ cho vài trường và học sinh bản địa, với mục đích quan trọng nhất là bảo tồn nền văn hóa địa phương. “Chúng tôi đem Internet tới những vùng xa xôi nhất để người dân được hưởng ích lợi thiết thực từ những nguồn thông tin mở trên mạng toàn cầu và cũng hy vọng những thanh niên trẻ sẽ ở lại và tự hào về quê mình thay vì lao ra thủ đô hay sang Mỹ”, anh bộc bạch.

Siêu tổng đài của Tsering.
Tsering cho biết 3 năm trước đây, quân đội Trung Quốc đã phá huỷ đường dây điện thoại cố định nối tới đây và anh đã vực con đường liên lạc của cả thị trấn dậy bằng cơ sở vệ tinh dùng “chảo” parabol của mình mà anh mô tả là “siêu tổng đài”. “Thật ra đây không phải là một dịch vụ hợp pháp, nhưng làm gì có ai từ thủ đô về đây để xây dựng lại hay cung cấp đường dây mới cho chúng tôi”.

23 giờ, khi cái giá lạnh cùng bóng tối đã bao trùm khắp nơi cũng là lúc ánh đèn trong quán Namche Bazaar của Tsering tắt hẳn. Nhiều khách du lịch cùng những người dẫn đường cũng đã lên giường đi ngủ. Một số người khác lại tiếp tục lặn lội sang quán Namche Cyber Café nơi dịch vụ Internet mở 24/24. Tại đó, ông chủ Suman Lama vẫn ngồi “buôn” trực tuyến với ly cafe bên bàn phím.

Phan Khương (theo BBC)

   
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao