Cậu bé 'vàng' của đoàn Olympic Tin học quốc tế
 |
| Nguyễn Lê Huy với chiếc huy chương vàng. |
“Khi biết mình giành được huy chương vàng, em rất mừng nhưng không bất ngờ lắm. Bởi lúc hoàn thành bài thi, em cũng tự ước lượng điểm và thăm dò kết quả của các bạn ở những đoàn khác nên đoán được mình ở vị trí nào”, Nguyễn Lê Huy, học sinh lớp 11 chuyên toán - tin, ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, tự tin nói với VnExpress.
Tuy vậy, do đây là lần đầu tiên đi thi quốc tế, nên Huy cũng rất lo lắng. "Lúc nhận đề thi, em phải mất nửa tiếng để lấy lại bình tĩnh, thời gian không đủ để làm được trọn vẹn. Đề thi năm nay không khó, gần giống với những dạng bài mà đội tuyển được ôn luyện khi còn ở nhà, nhưng cũng có một số cái mới cần sự sáng tạo”, cậu tâm sự.
Điều mà Huy tâm đắc nhất tại kỳ Olympic Tin học quốc tế lần này là được tiếp xúc với nhiều bạn học giỏi ở các nước khác như Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc để học hỏi thêm. Cậu kể khi lên nhận giải thưởng cũng hơi run vì "tuy ở lớp em thuộc diện khá cao (1,75 m) nhưng các bạn ở những nước khác còn cao hơn nhiều”.
|
Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế lần thứ 15 (được tổ chức tại Đại học Wisconsin, Mỹ, từ ngày 16 đến 23/8) có 8 người, 4 giáo viên và 4 học sinh gồm: Nguyễn Lê Huy, Cao Thanh Tùng (huy chương bạc), Phạm Trần Đức và Đinh Ngọc Thắng (cùng huy chương đồng).
Huy đạt 424,3/600 điểm, đứng thứ 4 trong tổng số 24 người giành huy chương vàng (điểm cao nhất là 455,4). |
Trước ngày lên đường sang Mỹ, cả đoàn đã đến Văn Miếu thắp hương và quyết tâm sẽ làm hết sức mình để “không phải ân hận gì cả”. “Lúc ấy, thầy Nguyễn Xuân My (trưởng đoàn) động viên nếu cố gắng thì chắc chắn có huy chương”, Huy nói. Trước đó, đội tuyển cũng được tham gia khoá tập huấn trong 6 tuần, với sự hỗ trợ của các thầy cô giáo ở nhiều trường đại học và trung học phổ thông có tiếng.
Ông Nguyễn Huy Thành, bố của Huy, cho biết: “Việc Huy đoạt huy chương vàng nằm trong dự đoán của chúng tôi”. Sự tự tin của bố Huy là hoàn toàn có cơ sở, bởi thành tích học tập của cậu con trai trong suốt 11 năm ngồi trên ghế nhà trường rất đáng nể. “Hồi học lớp 3, cô giáo chủ nhiệm thấy cháu học tốt môn toán nên đề xuất gia đình chuyển sang trường điểm. Năm lớp 4, cháu vào học lớp chuyên toán của trường tiểu học Lê Văn Tám. Đến lớp 5, cháu đi thi học sinh giỏi toán thành phố và đoạt ngay giải nhất”, ông Thành tự hào.
 |
| Huy mê vi tính từ khi còn học cấp II. |
Huy bắt đầu mê môn tin học từ hồi lớp 6 - khi còn là học sinh chuyên toán trường THCS Trưng Vương. “Thời gian đó, mẹ em mua máy tính để làm việc ở nhà, ban đầu em thấy hay hay thì nghịch chơi. Sau này ở trường cũng được học môn này nên về nhà có điều kiện thực hành thì thấy thích”. Từ cái sự "thích" ấy mà năm 1999, Huy đoạt giải ba cuộc thi Tin học trẻ không chuyên thành phố Hà Nội. Liên tục trong hai năm 2000 và 2001, cậu đều "ẵm" về hai giải nhất Tin học trẻ không chuyên của thành phố Hà Nội và toàn quốc. Tháng 5 vừa rồi, Huy đoạt giải nhất môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT.
Khi được hỏi về tương lai, chàng trai có khuôn mặt thư sinh với đôi mắt sáng khiêm tốn cho biết đích trước mắt của cậu vào học khoa Công nghệ của trường ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc ĐH Bách khoa.
Thanh Tú
Ảnh: Anh Tuấn