Ra mắt chợ giao dịch thương mại điện tử VNet
 |
| Ông Dương Anh Đức - Tổng giám đốc VNet. |
Sáng nay, Công ty cổ phần VNet chính thức giới thiệu hệ thống giao dịch thương mại điện tử E-Market, cho phép các công ty mở gian hàng ảo để giới thiệu và bán sản phẩm qua mạng. Đã có 167 doanh nghiệp tham gia hệ thống với 28 nhóm hàng trên http://www.vnet.com.vn.
Ông Dương Anh Đức - Tổng giám đốc VNet - cho biết: “Chúng tôi chuyển giao công nghệ quản lý gian hàng ảo cho doanh nghiệp để họ có thể chuẩn hóa các loại sản phẩm, xử lý thông tin đặt hàng, chuyển hàng và nhận tiền. Người bán có thể giao hàng cho chi nhánh của VNet ở các tỉnh thành. Chúng tôi sẽ giao hàng và thu tiền hộ. Với hàng hóa thông thường, mức cước vận tải trên mỗi kg là 1.000 đồng (nội hạt) hoặc 1.500 đồng (ngoại tỉnh). Thời gian giao hàng là từ 8 đến 20 giờ”.
VNet đã thành lập chi nhánh tại 6 địa phương phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định và Thái Nguyên) và hệ thống vận tải giao nhận. Công ty có kế hoạch đưa dịch vụ đến với 30 tỉnh và thành phố vào cuối năm 2004, tiến tới triển khai ra nước ngoài. “VNet sẽ hợp tác với Cybercash và Vietcombank để thực hiện thanh toán trực tuyến trong và ngoài nước”, ông Đức nói.
Ông Vũ Thiên Hựu, Giám đốc công ty cổ phần bánh đậu xanh Quê Hương, đánh giá cao những lợi ích mà E-Market đem lại như không phải đầu tư hạ tầng, chi phí giao nhận thấp, được hỗ trợ thông tin thị trường… Ông đề nghị VNet lấy Quê Hương làm thí điểm triển khai thương mại điện tử quốc tế vì 97% doanh thu của công ty đến từ xuất khẩu.
Ngoài việc thu hút cộng đồng doanh nghiệp đến với thương mại điện tử, VNet còn tạo điều kiện cho sinh viên kinh doanh qua Internet. Công ty đang cùng với Ban vận động thành lập Hội Tin học Trẻ Việt Nam xây dựng Chương trình hỗ trợ doanh nhân tương lai kinh doanh điện tử. “Em sẽ tham dự các khóa đào tạo miễn phí về thương mại điện tử và mở một gian hàng ảo kinh doanh hoa tươi trên VNet E-Market”, Phạm Thế Nam - sinh viên năm cuối khoa Thương mại, trường Đại học Kinh tế quốc dân - tiết lộ dự định của mình với phóng viên VnExpress.
Minh Long