Thứ hai, 24/3/2003, 04:00 GMT+7
E-mail
Bản In
Tin tức khác
- SonicBlue xin phá sản (24/03)
- Gateway nhảy vào thị trường máy chiếu kỹ thuật số (24/03)
- Rao bán ảnh chụp Iraq từ trên không (24/03)
- 5 hãng viễn thông châu Á lập liên minh không dây tốc độ cao (24/03)
- Châu Á - TBD tăng trưởng cao nhất về sản phẩm bán dẫn (24/03)
- Tin vắn ngày 24/3 (24/03)
- Mỹ dùng bom và tên lửa công nghệ cao (24/03)
- Nhật Bản đối phó với hacker phản chiến (24/03)
- Công nghệ Israel được dùng trong cuộc chiến Iraq (23/03)
- Hacker ủng hộ và phản đối chiến tranh Iraq (22/03)
- Ngành CNTT Mỹ sa thải 560.000 lao động (22/03)
- Mỹ cảnh báo tấn công sinh học qua PDA (22/03)
- Dùng điện thoại vệ tinh ở Iraq: Nguy hiểm chết người (22/03)
- Sun Microsystems đầu tư vào Ấn Độ (22/03)
- 'Cuộc chiến Iraq không ảnh hưởng lớn tới CNTT thế giới' (22/03)

Chẳng bao lâu nữa, máy tính không còn mang tiếng là công cụ vô tri vô giác mà sẽ được nhớ đến như một người bạn tri kỷ, biết lắng nghe và đồng cảm với buồn vui của con người. Mới đây, Đại học Brunel (Anh) triển khai dự án đặc biệt dự tính kéo dài trong 3 năm: Huấn luyện máy tính biết thổ lộ tình cảm.










VnExpress tuyển dụng