Thứ hai, 14/10/2002, 08:24 GMT+7

Deep Fritz giành thắng lợi đầu tiên trước Kramnik

Nhóm phát triển Deep Fritz, đứng đầu là Frans Morsch (ngoài cùng bên phải).
Nhóm phát triển Deep Fritz, đứng đầu là Frans Morsch (ngoài cùng bên phải).

Hôm qua, chiếc máy đánh cờ được phát triển tại Đức đã giành lại danh dự cho mình tại ván thứ 5, sau khi chiến thắng bộ não của nhà vô địch cờ vua thế giới Vladimir Kramnik trong 35 nước, thu hẹp khoảng cách tỷ số cả trận xuống còn 2-3.

Trong ván đấu hay nhất của mình từ đầu giải tới giờ, Fritz đã đẩy kiện tướng Kramnik vào tình thế hết sức căng thẳng. Với 15 phút còn lại để đi thêm 6 nước, Kramnik, cầm quân đen, đã tìm cách thoát khỏi một cuộc chơi tẻ nhạt, nhàm chán và dẫn đến thực hiện một nước đi được coi là sai lầm nhất trong cả sự nghiệp của anh, khi làm mất một quân cờ và buộc phải đầu hàng ngay lập tức.

Nhóm xây dựng Deep Fritz đã hơi ngỡ ngàng trước thắng lợi đầu tiên của mình, bởi họ đã dự tính ván đấu sẽ kéo dài với một kết quả khó lường trước. Đùng một cái, họ giành chiến thắng nhanh chóng và duy trì được sự sống của 3 ván còn lại trong cuộc thi trị giá 1 triệu USD.

Thế trận cuối cùng của ván thứ 5.

Theo các nhà phân tích, điểm khác biệt mấu chốt trong trận này so với 4 trận trước là các con Hậu được duy trì tới cuối cuộc đấu. Điều này đã tạo lợi thế cho Fritz gây sức ép lên Kramnik và buộc anh phải thận trọng trong từng nước đi để duy trì thế cân bằng. Tuy vậy, anh đã phạm phải một sai lầm chết người khi thực hiện nước đi 34.Qc4 dẫn đến việc mất hẳn một quân. Phát biểu sau trận đấu, Kramnik nói: "Con người đều phạm phải sai lầm một lúc nào đó. Máy tính có thể nhớ được mọi thứ, vì thế con người khó có thể chuẩn bị trước được. Có thể tôi đã hơi mệt một chút".

Trận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai (15/10).

Minh Thi (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao