Thứ ba, 8/10/2002, 08:17 GMT+7

Giết bạn gái vì ám ảnh game điện tử

Christopher Moxon bị mắc chứng ảo tưởng bệnh hoạn.
Christopher Moxon bị mắc chứng bệnh hoang tưởng.

Một thanh niên 24 tuổi sống tại West Sussex (Anh) đã đâm bạn gái của mình tới chết, bởi anh ta nghĩ rằng cả hai cùng thuộc một trò chơi điện tử trên Internet và cô bạn được gửi đến để giết hại mình.

Christopher Moxon, làm thợ hàn, ngay lập tức đã được đưa đến một bệnh viện tâm thần hôm qua sau khi thú nhận đã giết người. Moxon khai với cảnh sát rằng anh buộc phải giết bạn gái để tự bảo vệ mình. Anh ta cũng tin rằng người Nga đã 5 lần tìm cách ám sát mình.

Bạn gái của Moxon, Natalie Scott (21 tuổi), làm tư vấn bảo hiểm, được miêu tả là một người dễ thương tốt bụng. Cả 2 đã cùng sống với nhau trong 3 tuần tại căn hộ của Scott ở Bognor Regis trước khi xảy ra vụ giết người nói trên vào tháng 2. Cảnh sát cho biết Moxon đã cắt họng và đâm 25 nhát vào người bạn gái mình. Người ta phỏng đoán rằng kẻ sát nhân đã chơi các trò chơi điện tử và lướt net trong nhiều tháng liền trước khi nảy ra ý đồ hung bạo đó.

Moxon đã nhận tội ngộ sát để giảm bớt tội án. Trước đó anh ta đã mắc một vài chứng ảo tưởng nghiêm trọng.

Minh Thi (theo BBC)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao