Thứ năm, 12/9/2002, 08:12 GMT+7

Internet trở thành đài tưởng niệm sự kiện 11/9 

Hôm qua, nhân dân nhiều nước trên thế giới đưa hàng vạn lời chia buồn, thơ ca, tranh ảnh lên World Wide Web để tưởng nhớ hơn 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố chấn động nước Mỹ tròn 1 năm trước.

Trên các diễn đàn trực tuyến, họ tổ chức quyên góp cho lính cứu hoả và cảnh sát, cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân, chia sẻ những hồi ức, nỗi sợ hãi và niềm hy vọng... "Tinh thần gắn kết chúng ta. Hy vọng giúp chúng ta thêm mạnh mẽ" - đó là thông điệp trên mạng của một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi thảm kịch xảy ra, hàng triệu người đã vào Internet để bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn cũng như sự giận dữ vô bờ. Một năm sau, các cá nhân và doanh nghiệp lại tìm đến World Wide Web để làm cái điều mà mạng làm tốt nhất - lập tức liên kết người dân toàn thế giới.

Theo Dự án Đời sống người Mỹ & Internet, gần 30.000 trang web được thiết kế riêng cho sự kiện Tháp đôi xuất hiện trên mạng từ ngày 19/11 đến 1/12 năm ngoái. Còn website http://www.911digitalarchive.org của Dự án Lịch sử xã hội Mỹ cố gắng lưu lịch sử vụ tấn công dưới dạng số. "Nếu các nhà sử học muốn hiểu sâu sắc phản ứng của người dân thế giới, họ cần thu thập những văn bản điện tử kiểu này, đặc biệt khi máy tính cá nhân trở thành phương tiện liên lạc cơ bản trên đất Mỹ", sử gia Fritz Umbrach, thành viên dự án, phát biểu. Ông cũng cho biết, có khoảng 100 triệu người đã gửi e-mail trong những tuần đầu tiên sau sự kiện. Khía cạnh thương mại của các phương tiện truyền thông lúc ấy không xuất hiện".

Amazon.com, nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới, quyết định dành trang chủ của mình để đưa những bài thơ và hình ảnh trong cuốn sách "Messages to Ground Zero: Children Respond to September 11, 2001" chứ không phải các thông tin mới nhất về DVD, sách báo và âm nhạc như thường lệ. Cuối trang là bức thư đề ngày 17/9/2001 của một nữ học sinh: "Kính gửi các bác cứu hoả. Cháu là Cadence. Chú cháu bị mất tích rồi. Làm ơn tìm cho cháu! Chú ấy tên là Gonja. Gia đình rất nhớ chú... Chú là người chú tốt nhất trên đời. Cháu chỉ muốn khóc thôi".

Trang chủ Yahoo đổi màu đen trắng để tưởng niệm sự kiện 11/9.

Yahoo.com và Lycos.com cũng dành những vị trí tốt nhất của mình cho tình cảm của nhân dân thế giới. "Dốt nát và cay nghiệt khiến hận thù dai dẳng mãi", một người Hà Lan gửi kèm bức thông điệp hình vẽ Trái đất với từ hoà bình viết bằng nhiều thứ tiếng.

Ngoài ra, nhiều thông điệp cũng bày tỏ sự giận dữ đối với chính sách của những nhà lãnh đạo gây ra tình trạng leo thang bạo lực ở Trung Đông, nhưng đa số đều hy vọng vào tương lai, như một người dân Tây Ban Nha đã viết: "Cầu chúc Hoà bình cho tất cả nạn nhân. Nạn nhân vụ tấn công ở Mỹ cũng như ở châu Á hay bất kỳ vùng đất nào khác, nơi những con người hiếu chiến đang tìm cách tàn phá hoà bình và tình thương. Chúng ta đều giống nhau, đều là quà tặng của Thượng đế. Hoà bình!".

Minh Long (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao