Thứ tư, 4/9/2002, 12:12 GMT+7

Thông điệp cho 50.000 năm sau

Các nhà khoa học thuộc Tổ chức phi lợi nhuận KEO (Pháp) đang thu thập lời nhắn của nhân dân trên toàn cầu để đưa vào vệ tinh dự định phóng vào quỹ đạo cuối năm 2003. Những thông điệp này sẽ được đọc vào... 500 thế kỷ sau, khi vệ tinh trở về Trái đất.

“Đây là quà tặng của con người hôm nay cho thế hệ mai sau”, Jean-Marc Philippe, người sáng lập KEO, phát biểu. Chương trình phóng vệ tinh có vốn đầu tư 50 triệu USD, do gần 30 công ty tài trợ và được bình chọn là “Dự án thế kỷ 21” của UNESCO.

Theo ông Philippe, vệ tinh hình cầu này nặng 220 pound (99,8 kg), được lắp đặt nhiều lớp bảo vệ chống va đập và có thể lưu giữ 6 tỷ tin nhắn.

KEO đã nhận được hàng nghìn đăng ký gửi lời nhắn qua đường bưu điện và qua website của tổ chức. Tin nhắn viết bằng hơn 60 thứ tiếng của người dân từ 4 đến 84 tuổi ở 181 quốc gia trên thế giới.

Hiện các nhà khoa học Pháp đang thăm Ấn Độ, một quốc gia có nền văn hoá đa dạng và độc đáo, để thu thập tin nhắn. Trong 2 ngày đầu tại đây, họ đã nhận được trên 1.000 lời nhắn.  

Minh Long (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao