Thứ hai, 8/7/2002, 04:51 GMT+7

Làng nối mạng ở Iran

Dân làng Shahkooh học cách truy cập Internet.

Lần đầu tiên đặt chân tới những ngôi làng hẻo lánh của đất nước Hồi giáo này, người ta sẽ thấy sự yên bình luôn hiện hữu. Nhưng hãy lắng nghe: có tiếng gõ lách cách trên bàn phím và tiếng kêu của modem. Người dân trong làng Shahkooh (cách thủ đô Tehran 384 km về phía đông bắc) đang kết nối Internet.

Dân làng Shahkooh luôn tự hào về Ali Akbar Jalali - một cư dân của làng, đã có bằng đại học về kỹ sư điện tử tại Mỹ - bởi chính Jalali đã đưa tin học về làng.

Giờ đây, mọi người đã biết chút ít về máy tính, nhờ có các giáo viên tình nguyện dạy tại trung tâm tin học (trụ sở ở nhà thờ Hồi giáo Shahkooh). Các lớp học này đều miễn phí. Thậm chí, làng còn có một website riêng bằng ngôn ngữ Farsi, Shahkooh.com, nhằm tăng cường các kỹ năng thực hành trên máy tính dành cho 6.000 cư dân sống tại đây.

Giao diện trang Shahkooh.

Việc Internet xuất hiện ở Shakooh cho thấy sự khác biệt giữa nơi đây và các ngôi làng khác tại Iran. Thậm chí, ngay ở nhiều thành phố cũng có rất ít người truy cập mạng. Theo thống kê, chỉ 2 triệu trong tổng số 70 triệu dân Iran (chiếm khoảng 3%) sử dụng Internet.

Kể từ khi Shahkooh.com được giới thiệu, hơn 20 người dân trong làng đã trở thành những thương gia, chuyên chào bán các linh kiện thay thế và dịch vụ về máy tính. Các thương gia dot-com này còn thực hiện việc tìm kiếm trên mạng và bán thông tin mà họ lượm lặt được. Ngoài ra, trang Shahkooh.com cũng là nơi giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương như thảm dệt.

Mỗi năm, có ít nhất 400 người ở Shahkooh được học những kỹ năng cơ bản về cách sử dụng máy tính.

Mọi người có thể truy cập mạng miễn phí tại các làng miền núi ở Iran.

Ngoài việc nhận/gửi e-mail và truy cập web, Internet cũng giúp dân làng làm quen với tiếng Anh, thứ ngôn ngữ hầu như không được sử dụng tại Iran, trừ một số thành phố chính của nước này. Hầu hết dân làng đều thích xem các trang web liên quan tới công việc cũng như những vấn đề về sức khỏe và thể thao.

Ông Ali Akbar Malek (60 tuổi), một nông dân mù chữ, giờ đây đã biết cách truy cập net, đồng thời còn có thể download file. Ông Malek tâm sự: “Tiến sĩ Jalali đã nói với chúng tôi rằng những ai không biết cách khởi động máy tính thì cũng có thể coi như mù chữ. Thế nên tôi muốn biết về Internet trước khi nhắm mắt xuôi tay”.

Thanh Tú (theo CNN)

   
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao