Công nghệ phác họa khuôn mặt người đã mất
 |
|
Marilyn Monroe lúc 36 tuổi và 76 tuổi. |
Cho đến nay, Marilyn Monroe vẫn rất nổi tiếng như ngày nào. Cái chết ở tuổi 36 đã khiến cô bất tử với thời gian, trẻ và đẹp mãi mãi. Nhưng nếu Marilyn và những nhân vật huyền thoại khác vẫn còn sống đến tận bây giờ, trông họ sẽ già đến mức nào?
Một viên chức cảnh sát, đồng thời là một họa sĩ pháp y, Michael Streed, đã mang đến một cái nhìn ấn tượng về hình ảnh trong tương lai của những minh tinh màn bạc không bao giờ già, với một công nghệ kỹ thuật tinh vi có tên "quá trình lão hóa".
Nếu còn sống đến hôm nay, Monroe sẽ 76 tuổi, và nếu không có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt nàng sẽ bộc lộ những dấu vết của tuổi già. Theo Streed, cằm và môi của Monroe bây giờ sẽ mất đi sự thanh tú, khóe miệng và đuôi mắt có vết nhăn, khuôn mặt xệ xuống, đôi mắt ụ lên những bọng mỡ.
Trong suốt 20 năm làm việc tại Orange Police Department ở Los Angeles, Michael Streed đã sử dụng công nghệ của mình để phác thảo hình ảnh những kẻ bị tình nghi. Ông cũng đã giúp tìm ra manh mối trong âm mưu bắt cóc một nạn nhân 17 tuổi, bằng cách sử dụng hai sọ người và kiến thức pháp y của mình để phác họa khuôn mặt nạn nhân.
Đối với những bậc cha mẹ đã mất con, công nghệ "quá trình lão hóa" có thể mang đến cho họ cơ hội được nhìn những đứa con của mình khi chúng lớn lên.
Hai vợ chồng Tony và Sheila Oliveri đã cất công tìm kiếm Michael Streed để nhờ ông phác thảo hình ảnh cậu con trai Stephen, mất cách đây 14 năm, khi mới 3 tuổi. Họ nói: "Chúng tôi thực sự muốn biết con trai tôi trông như thế nào khi nó là một thanh niên trưởng thành. Đó cũng là một chút an ủi".
Bước đầu tiên Streed làm là tập hợp ảnh của Stephen và gia đình, bao gồm cả những ảnh thời đi học của Tony, Sheila và các bức ảnh của anh chị em đứa bé. Sau khi nghiên cứu kỹ những bức ảnh đó, Streed lưu ý một đặc điểm nổi bật ở vầng trán cao. Ông cũng tìm kiếm những dấu ấn về tính cách của Stephen. Streed cố gắng nắm bắt cái hồn của Stephen và sau 20 giờ làm việc căng thẳng, ông đã làm được điều đó.
Bà mẹ của Tony nói sau khi ngắm kỹ bức ảnh cậu con trai bây giờ đã 18 tuổi: "Đôi mắt và cái miệng cho tôi cảm giác như Stephen đang ở ngay đây".
Các nhà tư vấn nói rằng công nghệ "quá trình lão hóa" có thể là một biện pháp tốt để giúp các ông bố bà mẹ vượt qua được những chấn thương tình cảm, nhưng những hình ảnh đó cũng có thể khuấy động cảm xúc đã lắng sâu của họ.
Minh Thi (theo ABCNews)