Thứ bảy, 1/9/2001, 09:04 GMT+7

Người Hồi giáo kiện AOL vì không kiểm soát chặt phòng chat

AOL cho rằng vụ kiện thật "vớ vẩn".

Nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất thế giới AOL, hôm qua (31/8), đã bị đưa ra toà vì để lọt những nội dung không thân thiện trên các phòng chat dành riêng cho người Hồi giáo.

Anh Saad Noah ở bang Illinois (Mỹ), tố cáo hãng này không áp dụng các biện pháp kiểm soát cần thiết để ngăn những kẻ ưa quấy rối mặc dù anh đã nhiều lần gửi thư kiến nghị.

Luật sư của Noah trình toà một tập hồ sơ 20 trang, trong đó ghi lại những lời phỉ báng đạo Hồi, đã xuất hiện trên 2 phòng chat Koran và Beliefs của AOL trong suốt hai năm 1998 và 1999.

AOL đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng vụ kiện chẳng có cơ sở và đây là vấn đề hoàn toàn không đáng "xé ra to". Tuy nhiên, luật sư của Noah khẳng định, không chỉ có thân chủ của ông mà nhiều tín đồ Hồi giáo khác cũng đã phải chịu đựng sự xúc phạm tương tự trong nhiều năm. Luật sư Kamran Memon nhận xét: "Trong bối cảnh Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng, các phòng chat cần phải được đưa vào danh mục những hình thức giải trí và nên được kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn nạn quấy rối". Nguyên đơn trong vụ kiện dự định đòi AOL một số tiền bồi thường.

Hiện nay, AOL có hơn 14.000 phòng chat với nhiều chủ đề khác nhau. Hãng này không có những nhân viên chuyên giám sát nội dung trao đổi mà nhờ chính những thành viên tham gia chat theo dõi hộ. "Khi có khiếu nại của một thành viên nào đó, chúng tôi sẽ xem xét sự việc và có thể ngưng cung cấp dịch vụ với đối tượng có hành vi quá khích", người phát ngôn của AOL giải thích.

Toà án Mỹ trước đây đã từng ra một phán quyết rằng, các công ty cung cấp dịch vụ Internet không phải chịu trách nhiệm về nội dung trao đổi hay cách ứng xử trên mạng.

H.F. (theo BBC)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao