Thứ bảy, 14/7/2001, 04:07 GMT+7

Mỹ: Các phóng viên tham gia hội thảo bị trộm thẻ tín dụng

Trong khi các nhà báo đang tập trung để thảo luận về kinh nghiệm điều tra, thì một kẻ nào đó đang thu thập thông tin về họ - số thẻ tín dụng. Và một ai đó đã sử dụng hoặc cố ý sử dụng các con số này để mua hàng dưới cái tên của ít nhất 3 nhà báo tham dự hội thảo tại Hyatt Regency ở Chicago tháng trước.

“Tôi có phải là người duy nhất chứng kiến cảnh nực cười khi những người được gọi là phóng viên điều tra trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo thẻ tín dụng?”, phóng viên Russell Clemings e-mail cho những người bạn của mình sau khi phát hiện những khoản thanh toán kỳ bí hơn 300 USD trên thẻ tín dụng của mình.

Câu trả lời là không.

“Tôi thấy thật buồn cười khi bên trong mọi người đang kể những câu chuyện thật tuyệt vời về bảo vệ quyền riêng tư trên mạng, thì thẻ tín dụng của chúng tôi bị nhòm ngó ở bên ngoài”, phóng viên Dan Feldstein của Houston Chronicle bình luận.

Theo AP ngày 13/7, thẻ tín dụng của Dan Feldstein bị sử dụng để mua một số thiết bị DVD, nhưng hãng bán hàng Sears.com đã gọi điện hỏi vì sao một người tại Houston lại yêu cầu gửi hàng tới địa chỉ tại Chicago.

Stephen Miller của tờ New York Times không có may mắn nhận được cuộc gọi như thế. Thay vào đó, anh ta nhận một hoá đơn thanh toán 1.000 USD cho một tủ lạnh và chiếc tivi.

Sở Mật vụ Mỹ hiện đang điều tra. Phát ngôn viên của khu nghỉ mát Hyatt cho biết, họ cũng đang tìm hiểu vụ việc, nhưng không đưa ra lời bình luận nào.

Văn Bình

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao