Thứ bảy, 5/5/2001, 10:00 GMT+7

Vì sao hacker nội địa lộng hành?

Nhiều công cụ nguy hiểm của giới hacker quốc tế được ghi lên đĩa CD, bán công khai tại TP HCM.

Nếu như năm ngoái, các vụ tấn công bằng bom thư, tung virus Trojan để đánh cắp password chỉ xảy ra lẻ tẻ, vài tháng mới có một vụ, thì từ đầu năm đến nay, hacker hoạt động hết sức rầm rộ. Một trong những nguyên nhân là do chúng được trang bị một bộ "đồ nghề" vô cùng dễ dàng.

Hầu như tuần nào cũng có vài vụ tung Trojan và password bị đánh cắp được cung cấp công khai trên các diễn đàn của hacker. Hacker dùng tên nhiều công ty như VDC, Netsoft, các chuyên viên như nhóm BKAV, website LH và trang Xã hội thông tin của báo Người Lao Động để gửi e-mail có chứa virus.

Chỉ tốn 30.000 đồng để có "đồ nghề" hacker

Tại các khu bán CD vi tính ở đường Tôn Thất Tùng, Bùi Thị Xuân (TP HCM), chỉ với 30.000 đồng, hacker đã có thể có trong tay 3 CD gồm: Hacker's Handbook, Master HackerHacker & Crack 2000 - thường được gọi là đĩa hacker 1, 2, 3 - sao chép từ đĩa gốc sản xuất ở nước ngoài. Hiện có khá nhiều cửa hàng ở khu vực này có bán loại CD trên, trong đó một số nơi trưng bày công khai, một số nơi khi hỏi mới đưa ra.

Nội dung 3 đĩa này thật đáng sợ: Với dung lượng khoảng 600 MB, mỗi CD là một kho khổng lồ mã nguồn virus, virus, các công cụ bẻ khoá phần mềm, cách viết virus, đánh bom thư, vượt firewall, xâm nhập mạng.

Tóm lại, để trở thành hacker, chỉ cần một số kiến thức căn bản về lập trình, cộng thêm những công cụ trong các CD này là quá đủ. Với máu phá phách, tò mò của tuổi trẻ, sự nguy hiểm của loại đĩa này là quá hiển nhiên. Vậy mà, loại đĩa CD đó lại hoàn toàn lọt lưới kiểm soát của các cơ quan chức năng. Có thể khẳng định rằng, các CD trên đã tiếp tay trực tiếp cho sự bùng nổ nhiều hoạt động phá hoại của hacker thời gian gần đây.

Hacker tung hoành

Tháng 3 vừa qua, Công ty LGIS-VINA ở Hà Nội đã bị mất mật khẩu truy cập Internet. Chỉ sau 24 giờ đồng hồ kể từ thời điểm mất password, số tiền cước sử dụng đã tăng vọt lên gần 10 triệu đồng. Theo số liệu thống kê, đã có gần 300 số điện thoại lạ và hơn 2.000 cuộc kết nối sử dụng thuê bao Internet của LGIS-VINA để truy cập mạng. Nhưng khách hàng bị thiệt hại đến mức kỷ lục là anh Trần Bửu Bửu ở quận Tân Bình, TP HCM, bị 353 số điện thoại (61 ở TP HCM, 275 số ở Hà Nội và 17 số ở các tỉnh khác) truy cập bằng tài khoản của mình trong tháng 1 và 2. Hậu quả, anh Bửu nhận được hoá đơn tính cước truy cập dài như... sớ táo quân gồm 71 trang với tổng số tiền phải trả là hơn 23 triệu đồng.

Đó mới chỉ là hai trường hợp điển hình bị hacker "móc túi" trắng trợn. Còn hàng trăm trường hợp khác bị lộ password và mất tiền ở mức độ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng các nạn nhân không hay biết hoặc khi phát hiện được thì họ âm thầm tự đổi mật khẩu.

(Theo Người Lao Động, 5/5)

Theo dòng sự kiện:

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao