Thứ hai, 20/2/2012, 11:35 GMT+7
E-mail
Bản In
Nhảm nhí
Nhảm nhí không chịu được. Mỗi bước chân của Cách cách có hàng chục cung nữ theo hầu còn phòng ngủ của Hoàng đế có hàng trăm thị vệ đứng gác, rồi các thái giám phục vụ cho chuyện ngủ của hoàng đế, chưa kể bao nhiêu thủ tục nhiêu khê để một phi tần vào đến phòng hoàng đế. Làm gì có chuyện lộn phòng?
Tin tức khác
- 'Ngôi nhà trong hẻm' thu 2,4 tỷ đồng trong ngày ra mắt (20/02)
- Phim về tù nhân của Italy đoạt giải Gấu vàng (20/02)
- 'Safe House' ngược dòng lên quán quân Bắc Mỹ (20/02)
- 'The Artist' - dấu ấn phim câm tại Oscar 2012
(20/02) - Bộ sách về những tác phẩm điện ảnh kinh điển (19/02)
- 'Thần Lorax' tung chùm ảnh và clip rực rỡ màu sắc
(19/02) - Phan Anh, 'Cù Trọng Xoay' dẫn talkshow '360 độ xanh' (19/02)
- Trương Gia Huy đầy máu me trong phim mới
(19/02) - Giám đốc Liên hoan phim ngắn Đức giao lưu bạn trẻ VN (19/02)
- Doanh nhân Chung Minh và phép thử mạo hiểm (18/02)
- Tìm lại cảm xúc xưa với bản 3D của 'Star Wars'
(18/02) - 'Tây Thi bí sử' bị chê quá hiện đại (18/02)
- Chiếu 30 phim xuất sắc của 'Làm phim 48h' tại VN
(18/02) - 'Immortals' - câu chuyện thần thoại đẫm máu
(17/02) - Lee Min Ho giả gay (17/02)
|
||||||||||||
|
||||||||||||





| Phim sắp ra rạp (dự kiến) | |
|






.jpg)






VnExpress tuyển dụng
Tình tiết lộn xộn - ít gây bất ngờ
Phim Trung quốc đa phần là lộn xộn trong khâu tình tiết, ít gây bất ngờ, không đem lại cảm xúc Họ sản xuất phim theo kiểu nuôi gà công nghiệp mà. Chất lượng còn thua cả Việt Nam mình. Chỉ có 1 phim "Tây Du Ký"