E-mail
Bản In
Số phim lấy nước mắt của cánh mày râu thực không đếm xuể!
Đừng tưởng cánh đàn ông chúng ta không bao giờ rơi lệ vì các bộ phim mà thực tế nhiều lắm nhé (có kể ra thì cả tuần chắc cũng không hết)! Tuy nhiên nước mắt nam giới thường rơi vì chiều sâu cảm xúc của các bộ phim chứ thường không do các cảnh yêu thương - chia tay ly biệt trên phim HQ như phái nữ đâu.
phim rat cam dong
Tôi thích bộ phim chú heo chăn cưu hơn! tôi đã xem nhiều lần rồi, quả thật rất hay
Requiem for a dream
Một bộ phim cuốn hút kì lạ với tiết tấu nhanh, mạnh, hiện thực đan xen mộng ảo; các nhân vật quay cuồng trong 1 vòng quay vô vọng của ma túy. Có thể nó không được đánh giá là bộ phim hay nhất nhưng chắc chắn "Requiem for a dream" là bộ phim ấn tượng nhất.
Triệu phú ổ chuột (Slumdog Millionaire)
Tui nghĩ phim "Triệu phú ổ chuột" cũng nên đưa vào danh sách, một khát khao tình yêu và thoát khỏi cái nghèo của những cư dân khu "ổ chuột". "Mưu cầu hạnh phúc" (Pursuit of happiness) cũng thật sự cảm động với diễn xuất của 2 cha con Smiths.
Phim tuổi teen
Mình rất ít xem phim nhưng bộ phim làm mình xúc động nhất là Mean girls của Lindsay Lohan, vì những kỉ niệm tuổi học trò thật là khó quên và diễn xuất của LiLo quá tuyệt! Còn cảnh trong phim Việt thì tập cuối của Bỗng dưng muốn khóc rất hay, cảnh Trúc ngồi chờ mà Nam không đến, ngay lúc đó mở bài Bỗng dưng muốn khóc lên, thật là buồn!
"Into The Wild"
Christopher Johnson McCandless (12 tháng 2 năm 1968 – giữa tháng 8 năm 1992), tốt nghiệp THPT và đậu vào một ĐH danh tiếng của Mỹ. Đổi tên thành Alexander Supertramp, Từ bỏ gia đình, bạn bè; bỏ lại chiếc xe giữa sa mạc gửi số tiền 24.000USD cho quỹ từ thiện, đốt tất cả tiền lẻ còn lại và bắt đầu lang thang từ Tây Virginia xuống Mexio và tới vùng Alaska hoang dã chỉ với một chút thức ăn và đồ dùng, hy vọng sống một thời gian cô độc. Gần bốn tháng sau, khi cân nặng chỉ còn 67 pounds (30 kg), anh chết vì đói khát tại Vườn quốc gia và Bảo tồn Denali (Alaska). Tôi ấn tượng bộ phim này, ấn tượng cái triết lý sống của nhân vật.
Trân Châu Cảng, Titanic... và Áo lụa Hà Đông...
Tôi nhớ hình ảnh hai ông bà cụ nằm trên khoang thuyền ôm nhau mặc cho nước xô tới trong Titanic, anh lính trẻ tìm về người yêu cũ và biết rằng mình bị phản bội bởi người bạn nối khố... đó là những bộ phim Mỹ làm tôi rơi lệ. Còn ALHD tôi ko còn lời nào diễn tả cả... xúc động...
Cảm động
Bộ phim Prison break làm cho tôi cảm động nhất và là bộ phim dài tập rất hay.
Wall - E bộ hoạt hình hay nhất mọi thời đại
Wall- E một bộ phim hoạt hình xuất sắc mọi thời đại có đầy đủ mọi yếu tố: tính giáo dục, tính nhân văn, sự hài hước xen lẫn những giọt nước mắt xúc động về một chú người máy cô đơn nhưng dũng cảm. Tôi dám chắc rằng ai xem xong cũng không cầm được nước mắt.
3:10 to Yuma
Sao ko ai nhac den bo phim "3:10 to Yuma" hay "Chuyen tau den Yuma" thuc su lam toi xuc dong voi tinh cam cua nguoi cha voi con, su dong cam cua mot tuong cuop hay hieu theo mot nghia nao day la anh hung, dien bien tinh tiet cua phim thuc su lam toi xuc dong.
The Notebook, Titanic, Click
Tôi thích nhất là "The Notebook" câu chuyện về tình yêu không phân biệt giàu nghèo, địa vị, tuổi tác, thời gian. Lần nào xem tôi cũng khóc ngon lành. "Titanic" cũng rất cảm động. Không phải vô lý khi được trao nhiều giải Oscar như vậy. "Click" do Adam Sandler đóng, lúc đầu tưởng phim hài đơn thuần, nhưng đến cuối cảnh nhân vật chính nay đã thành ông già chết cô đơn trong mưa rất xúc động.
@ Thanh Tung
"Click" quả thật là một phim vừa xúc động vừa hài hước lại mang nhiều ý nghĩa, một phim rất đáng xem đấy bạn ạ. Thông tin về phim bạn có thể Google ra rất nhiều.
Nghị lực và niềm tin!
Tôi đã xem không dưới 3 lần bộ phim "The Shawshank Redemption", mỗi lần xem là một trạng thái cảm xúc khác nhau, bộ phim đã đem đến cho tôi nhiều giá trị trong cuộc sống, đó là nghị lực và niềm tin và khát vọng tự do dù trong hoàn cảnh tối tăm và tuyệt vọng nhất! Và thêm một bộ phim khác của Châu Á, đó là "Đường về nhà" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đây là bộ phim đầu tiên của Chương Tử Di lúc ấy cô mới 16 tuổi, tôi đã khóc khi xem bộ phim này! Mong rằng Việt Nam cũng sẽ có nhiều bộ phim giá trị như vậy!
Ballad of a soldier (Lien Xo - 1959)
Ko ai có cảm xúc gì về phim Liên Xô cũ sao?? Có những bộ phim 1 thời đã làm say mê các cụ của chúng ta nhưng khi nhìn lại chúng cũng tác động ko ít tới những ai yêu phim cổ điển sống ở thời đại hiện nay. "Bài ca người lính" là 1 trong số đó. Mình bit đến cái tên này mới đây thôi, vì trc đây có xem 1 đoạn nhỏ dc chiếu trên HTV7 phim buổi tối mà do xưa rồi nên ko biết tên.
Phim kể về anh lính Hồng Quân Alyosha sau khi lập được chiến công xin nghỉ 6 ngày phép để về thăm mẹ. Trên đg đi anh đã chạm mặt với nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Hóa ra ko chỉ có cái chết trên chiến trường mới là đau khổ nhất. Anh đã gặp 1 thương binh do mặc cảm mất 1 chân đã ko muốn trở về quê nhà đoàn tụ với người vợ đang mong mình mòn mỏi, mà muốn cô hãy tìm hạnh phúc khác. Anh đã gặp 1 người đàn bà do ko chịu nổi nghiệt ngã chiến tranh, lo cho cuộc sống của mình và con nên đã phản bội chồng đang ở chiến trường mà tìm kiếm hạnh phúc khác. Anh gặp được Shura đáng yêu, 1 cô gái đi tàu chui cùng toa với anh, đã nói dối anh mình về quê thăm chồng vì sợ Alyosha có ý xấu với mình.
Nhưng chỉ sau hơn 1 ngày gặp mặt, cô và Alyosha đã đi với nhau tới rất nhiều nơi và tình yêu dần nảy sinh trong đôi bạn trẻ thật hồn nhiên và trong sáng. Cảnh 2 người phải chia tay nhau ở sân ga, Shura chạy theo đoàn tàu đang lăn bánh vừa vẫy tay vừa cố nói với Alyosha điều gì đó, làm ko ít người xúc động.Alyosha hối hận và sụp đổ khi nhớ lại lời nói của Shura, nhận ra rằng khi cô thú nhận với anh cô chưa có chồng, cũng có nghĩa là cô đã yêu anh. Alyosha về gặp mẹ mình rất trễ và gặp mẹ ko được 15', vì nơi con đường cái đã có chuyến xe đưa anh trở lại tiền tuyến. Alyosha vẫy tay chào mẹ và hét "Con sẽ về mà" khi chiếc xe xa dần.
Chính trên con đường cái đó, người mẹ đã đứng đó ko biết bao nhiêu ngày, ko fải để chờ con về, chỉ là đứng đó nhớ về đứa con đã chưa bao giờ kể cho bà nghe về câu chuyện đời lính của nó. Đơn giản là vì sau cuộc chia tay đó, Alyosha đã vĩnh viễn ko trở về... Đây thực sự là bộ phim rất cảm động ^^ Mình xin giới thiệu để các bạn biết thêm về những tài sản quý giá rất cần được gìn giữ này.
"City of angels"
City of angels cũng là 1 bộ phim tình cảm rất hay, và cũng rất buồn. Các bạn hãy xem và cảm nhận tình yêu là như thế nào. Nicolas Cage và Meg Ryan thật tuyệt vời.
Life is beautiful
Tôi cũng đồng quan điểm với 1 số bạn ở đây, phim "Click" là một bộ phim rất cảm động và mang ý nghĩa, phim VN phải kể đến "Áo lụa Hà Đông".
Tuy nhiên, bộ phim làm tôi xúc động hơn cả phái là "Life is Beautiful" (tên gốc tiếng Ý: La Vita è bella" - phim của Italy) Năm 1939, Guido, một người Do Thái, cùng với bạn đến miền Azerro nước Ý và đem lòng yêu một giáo viên tiểu học người Ý là Dora. Vốn là một người vui tính, lém lỉnh và ngây thơ một cách khó hiểu, Guido đã chiếm được trái tim Dora dù cho nàng đã đính ước với người khác. Bỏ rơi vị hôn phu để theo anh bồi bàn Guido, Dora đã cùng anh gầy dựng gia đình với một hiệu sách nhỏ, và có một đứa con trai tên Giosue.
Nhưng cuộc sống gian khổ mới thực sự bắt đầu vào những ngày tháng cuối cùng của Đệ Nhị Thế Chiến. Guido, chú và con anh bị bắt vào trại tập trung bởi họ là người Do Thái. Dora tuy là người Ý nhưng vẫn xin theo vào trại để tìm lại chồng con. Cuộc sống địa ngục ở trại tập trung đã được Guido làm cho nhẹ nhàng hơn trong mắt đứa con trai Giosue, vì anh làm cho thằng bé tin rằng cha con họ đang tham gia vào một trò chơi mà người thắng cuộc sẽ được thưởng một chiếc xe tăng. Không chỉ thế, Guido còn phải vận dụng hết trí thông minh và sáng tạo của mình nhằm bảo vệ đứa con khỏi bị giết trong trại tập trung để chờ ngày trở về. Với sự ngây thơ có mục đích của Guido và sự ngây ngô của Giosue, khán giả được dẫn dắt bằng sự xúc động của tình cảm thiêng liêng cha và con.
Tôi, một người xem, không thể quên trường đoạn chia tay của Guido và con trai vào cái đêm cuối cùng ở trại tập trung, "Con hãy hứa là chỉ sẽ bước ra khỏi chỗ này khi xung quanh yên tĩnh hẳn", cái gật đầu ngây thơ của Giosue và nụ cười của Guido mới thật cảm động làm sao. Và khi Giosue nhìn thấy bố bước cao như một anh hề, phía sau bố là một tay Đức phát xít đang dí súng, cậu vẫn cười, vì trong suy nghĩ bé nhỏ của cậu, chiến tranh không tàn bạo như bao người vẫn nghĩ. Guido đã làm mọi cách để con trai mình không thấy cuộc sống tù đày trong trại tập trung không phải là địa ngục mà chỉ là một cuộc chơi. Cũng có lẽ vì thế mà Giosue sẽ không bao giờ bị thức giấc lúc nửa đêm vì những cơn ác mộng, tại vì trong cậu chỉ có những giấc mơ yên lành và hạnh phúc mà thôi.
Giải thưởng: 3 Oscars, 52 giải thưởng và 27 đề cử khác.
Vanilla Sky, đó là bộ phim ám ảnh tôi nhiều nhất....
Tôi xem Vanilla Sky vào giai đoạn khủng hoảng nhất của cuộc đời bởi vậy tôi thấu hiểu hơn cả thông điệp của phim, tôi tìm thấy chính mình trong nhân vật. Khi cuộc đời là 1 tấm bi kịch, người ta chỉ muốn đắm mình vào trong những giấc mơ, nhưng dù những giấc mơ ấy có đẹp đến đâu thì đó vẫn chỉ là mơ. Hạnh phúc đối với bạn là gì? Là đc sống cuộc sống thực dù có nhiều cay đắng hay tìm hạnh phúc trong cái ảo giác muôn màu. 1 câu hỏi ko dễ trả lời...
"Mưu cầu hạnh phúc" mới là bộ phim đáng để khóc
Chắc nhiều bạn xem rồi nhưng tôi thật sự ấn tượng với nội dung của phim (dựa theo 1 câu chuyện có thật của 1 nhân viên môi giới từ khi bị vợ bỏ cho đến khi 1 mình nuôi con và trở thành 1 người thành đạt). Nếu ai xem rồi thì sẽ đặc biệt nhớ cảnh 2 bố con xếp hàng xin ăn, ngủ ở nhà thờ đến mức phải chạy thật nhanh để xếp hàng nên đánh rơi cả thứ đồ chơi cuối cùng của con rồi người bố tắm khan cho con sau đó ngồi sửa chiếu máy chiếu X-quang xách tay trong ánh trăng (thứ còn lại duy nhất để sống) rồi còn đoạn trong ví 10 $ nhưng sếp quên ví nên vay 4 $ trả taxi... Và đặc biệt nhất là đoạn ko xếp hàng kịp nên phải ngủ ở ga tầu điện ngầm. Những cảnh như vậy cho mình thấy cái khổ của người nghèo và tạo thêm động lực cho mình mỗi khi nghĩ đến tương lai phía trước tươi đẹp - ko đc nản chí.
Artificial intelligence
Sao ko có ai nói về phim AI (Artificial intelligence) nhỉ? Phim đó cũng hay lắm mà. Phim kể về 1 con robot đi tìm cô tiên xanh để được trở thành người. Qua hành trình rất dài thì ước muốn cũng thành hiện thực. Hiện giờ rất khó tìm lại được phim này. Tôi cũng rất muốn tìm 1 bản để xem lại đấy.
- Khởi chiếu phim về chuyện khoa cử triều Nguyễn (29/08)
- 'Saigon Yo!' đem đến hy vọng cho phim hip hop Việt
(29/08) - Cuộc sống vui nhộn của những phóng viên tuổi teen
(28/08) - Những bộ phim đặc sắc của mùa thu 2010 tại VN
(28/08) - Bình Trọng ra đĩa hài mùa thu (27/08)
- Những vai diễn đình đám của Lindsay Lohan
(26/08) - Katie Holmes 'sẽ trở thành vợ' Adam Sandler (26/08)
- Phim nhựa hay chiếu mừng Quốc khánh (26/08)
- Quốc Anh, Xuân Hinh tung hứng trong ‘Cao Bá Quát’ (25/08)
- Trở về mái nhà xưa cùng 'The Last Song'
(25/08) - ‘Gặp nhau cuối tuần’ trở lại với phiên bản mới (25/08)
- Thang Duy xuất hiện trên trường quay phim mới (24/08)
- 'Giao lộ định mệnh' sẵn sàng ra rạp
(24/08) - Micky Yoochun thử sức với phim cổ trang
(23/08) - 'Người đẹp ngàn cân' sánh vai Huỳnh Hiểu Minh (23/08)
|
||||||||||||
|
||||||||||||





| Phim sắp ra rạp (dự kiến) | |
|





.jpg)






VnExpress tuyển dụng
Phim dành cho đàn ông
Đa số những phim các bạn kể trên tôi đều có xem hết, phim nào cũng hay, nếu kể ra thì rất nhiều. Có 1 bộ phim ít được nhắc đến là Armageddon có 1 cảnh nói lời tạm biệt của nguời cha dành cho con gái trong phim Armageddon cũng rất đáng xem, bản soundtrack "I don't want to miss a thing - Aerosmith" trong phim này thì ai cũng biêt. Lúc tổng thống phát biểu và các phi hành gia lên tàu cũng rất cảm động khó mà cầm được nước mắt.