Thứ sáu, 9/7/2010, 10:51 GMT+7

'Nhật thực' và cuộc đấu tranh nội tâm của Bella

Trong phần mới nhất của loạt phim "Chạng vạng", nàng Bella xinh đẹp buộc phải dứt khoát tình cảm với ma cà rồng Edward và người sói Jacob trước khi nổ ra một trận chiến căng thẳng.
> Khán giả Bắc Mỹ điên đảo vì 'Nhật thực'/ Hàng trăm fan túc trực chờ ngày ra mắt 'Nhật thực'

Cuối năm 2005, Chạng vạng - cuốn đầu tiên trong thiên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Stephenie Meyer ngay từ khi ra mắt đã tạo nên một cơn sốt lớn khắp toàn cầu. Chạng vạng đã bán được 17 triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra 37 ngôn ngữ. Câu chuyện về tình yêu giữa cô nữ sinh trung học 17 tuổi Bella Swam và chàng trai ma cà rồng Edward Cullen chinh phục hàng triệu thiếu nữ trẻ. Trước tầm ảnh hưởng lớn của Chạng vạng, hãng Summit Entertainment đã quyết định chuyển thể cả 4 phần của thiên tiểu thuyết này lên màn ảnh rộng. Nhật thực (Eclipse) được ra mắt vào mùa hè năm nay là tập thứ 3 của loạt phim Chạng vạng.

Chuyện tình Edward và Bella của "Chạng vạng" chinh phục hàng triệu thiếu nữ trẻ. Ảnh: Summit.

Nhật thực tiếp tục những diễn biến từ hai phần trước. Bella lúc này đã chuẩn bị tốt nghiệp và đứng trước nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Đó là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa giao ước của Edward và hệ quả của việc đó với chính bản thân Bella. Edward muốn tổ chức hôn lễ trước khi anh biến cô trở thành một ma cà rồng thực thụ. Tuy nhiên, Bella cũng có phần đắn đo giữa tình cảm của Edward và cậu bạn thân Jacob. Cùng lúc đó, nữ ma cà rồng nham hiểm Victoria với âm mưu báo thù đã gây ra hàng loạt vụ giết người bí ẩn ở thành phố Seattle. Victoria dùng một "con tốt" làm vật thí mạng và chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt với lực lượng là một binh đoàn ma cà rồng mới sinh. Lúc này gia đình Cullen và người sói buộc phải tạm gác qua thù hận lâu năm để hợp sức bảo vệ cho Bella.

Nhật thực được xây dựng với nhiều tình tiết kịch tính hơn, quyết liệt hơn so với hai phần trước. Bella phải dứt khoát tình cảm của mình với Edward và Jacob, đồng thời cũng phải đấu tranh nội tâm về việc mình sẽ trở thành một ma cà rồng bất tử. Nhật thực cũng giải thích một cách rõ ràng về nguồn gốc của sự hận thù giữa ma cà rồng và người sói từ hàng trăm năm trước. Các nhân vật phụ xuất hiện trong hai phần trước như Jasper hay Rosalie của gia đình Cullen cũng có nhiều đất diễn hơn và khán giả có thể hiểu thêm về quá khứ của họ.

"Tam giác tình yêu" nổi tiếng của màn ảnh rộng trong suốt 3 năm nay: Jacob - Bella - Edward. Ảnh: Summit.

David Slade - đạo diễn của phần này - từng rất nổi tiếng với một bộ phim khác cũng về ma cà rồng là 30 Days of Night. Chính vì vậy phần hình ảnh của Nhật thực, đặc biệt là ở trường đoạn Edward, Bella và Jacob ở trên núi tuyết trắng xóa, khán giả sẽ cảm thấy có chút sắc vị từ 30 Days of Night. Những cảnh quay hành động, giao chiến trong Nhật thực cũng được David dàn dựng gay cấn hơn, quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc ngọt ngào, nồng nàn giữa Bella với cả hai chàng trai Edward và Jacob cũng khiến cho nhiều fan của Chạng vạng gần như "phát điên".

Tông màu của Nhật thực có phần lạnh lẽo và u ám hơn so với hai phần trước, thể hiện cho sự căng thẳng và không khí chủ đạo của phim. Nhật thực được quay tại Vancouver, Canada với những cánh rừng heo hút nhưng hùng vĩ, những cánh đồng hoa tím rộng mênh mông và những bãi đất hoang trải dài vô tận - nơi giao tranh giữa những con ma cà rồng khát máu. Phần âm nhạc cũng là một điểm nhấn trong tập phim lần này. Nhà soạn nhạc nổi tiếng Howard Shore - người từng giành 3 giải Oscar cho loạt phim The Lord of The Rings, đã đem tới cho Nhật thực những giai điệu bí ẩn và khá lôi cuốn, tạo nên hiệu ứng khi kết hợp với hình ảnh.

Chạng vạng, New MoonNhật thực đều đánh trúng tâm lý của nhiều cô gái trẻ mơ ước được hai chàng trai có vẻ bề ngoài mạnh mẽ yêu và bảo vệ mình. Edward và Jacob gần như mù quáng vì người mình yêu, họ có thể sẵn sàng giao tranh và bất chấp tất cả, thậm chí là chết để có được tình yêu của Bella dù cô chỉ là một người bình thường.

Hình ảnh của "Nhật thực" được dàn dựng công phu với bối cảnh đẹp và lãng mạn. Ảnh: Summit.

Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích Nhật thực. Nhiều khán giả khó tính sau khi xem xong đã dành cho bộ phim những lời chỉ trích rất nặng nề, đặc biệt là về diễn xuất của nữ diễn viên Kristen Stewart trong vai Bella. Mặc dù ngoại hình của Kristen có thể phù hợp với nhân vật này, diễn xuất của cô từ phần 1 cho tới phần 3 vẫn không có sự đi lên. Gương mặt đẹp nhưng không biểu cảm và ánh mắt vô hồn của Kristen bị các nhà phê bình phim chê "tơi tả". Robert Pattinson trong phần này đã có nhiều sự tiến bộ hơn so với hai phần trước. Ở những trường đoạn đòi hỏi Edward phải cáu kỉnh khi chứng kiến tình cảm mà Jacob dành cho Bella, Robert đã lột tả khá tốt tâm trạng nhân vật.

Bên cạnh đó, Nhật thực còn có nhiều chi tiết thừa với phần lời thoại dài dòng quá mức cần thiết khiến khán giả cảm thấy sốt ruột khi theo dõi. Diễn biến, nhịp phim chậm chạp, lê thê cũng mang đến sự mệt mỏi cho người xem khi ngồi trước màn ảnh rộng trong hơn hai tiếng. Nhiều câu thoại khá ngây ngô, "thiếu muối" của Bella và Jacob buộc khán giả phải phì cười. Tính cách không dứt khoát, hay mơ mộng viển vông của Bella, được thể hiện trong việc lựa chọn giữa tình yêu của Edward và Jacob cũng là một phần gây khó chịu cho người xem.

Với những khán giả khó tính và đòi hỏi một bộ phim có chất lượng giải trí cũng như tính nghệ thuật phải cao thì Nhật thực sẽ không thể đáp ứng được những nhu cầu đó. Tuy nhiên, yếu tố tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng kết hợp với hành động pha chút kinh dị trong phim lại phù hợp với đối tượng khán giả dưới 25 tuổi, đặc biệt là những cô gái đang ở lứa tuổi mới lớn yêu sự mộng mơ và lãng mạn. Những người hâm mộ chuyện tình Edward và Bella cũng sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì mà Nhật thực đem lại.

Tập phim đầu tiên - Twilight ra mắt vào cuối năm 2008 bất ngờ đem về thành công rực rỡ. Chỉ với kinh phí sản xuất khiêm tốn là 37 triệu USD nhưng phim đã đạt được doanh thu khổng lồ hơn 390 triệu USD và tạo nên một trào lưu mới của dòng phim về ma cà rồng. New Moon - phần hai ra mắt một năm sau đó trở thành bộ phim có màn ra mắt ấn tượng nhất trong năm 2009 khi thu về hơn 140 triệu USD chỉ trong năm ngày công chiếu đầu tiên. Sang đến phần ba Eclipse (Nhật thực), hãng Summit Entertainment quyết định công chiếu vào mùa hè để những người hâm mộ Chạng vạng không phải chờ đợi lâu, đồng thời cạnh tranh với nhiều bom tấn hành động khác trong dịp hè.

Phim được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 9/7.

* Hình ảnh đẹp trong phim
* Trailer phim "Nhật thực"

N.M.

Bạn mong chờ điều gì ở bộ phim "Nhật thực"?

Phim hay

Đây là bộ phim hay nhất mà mình từng coi. Thể hiện tình iu một cách chân thực, mình rất thích phim lẫn truyện, các diễn viên thể hiện khá tốt làm người xem cảm thấy bị cuốn hút bởi nhiều tình huống li kì hấp dẫn. Tuy mình chưa có dịp đọc được hai cuốn Nhật Thực và Hừng Đông nhưng khi coi phim mình cũng hiểu được nội dung câu truyện. Mối tình giữa Edward và Bella thật lãng mạn tình cảm.

Bella vớ vẩn thật

Nhân vật Bella hôn Jacob khi có Edward ở đó. Tôi chả thể chấp nhận người con gái như thế. Càng thấy cay đắng cho Edward. Bella trong phần 3 này đã có nhiều lúc muốn chọn lựa tình yêu của mình. Nó làm tôi thấy tình yêu này nhạt nhẽo.

Đừng ai chê cái gì của người khác mà mình chưa làm được

Tôi là 1 fan hâm mộ của bộ phim này. Tôi rất thích nhân vật Jacob, nhất là khi anh ta chưa cắt tóc. Tôi nghĩ rằng đừng ai chê cái gì của người khác mà mình chưa làm được.

Không nên quá khắt khe với diễn xuất

Tôi hoàn toàn hài lòng với bộ phim và cách diễn xuất của các nhân vật, đôi khi chúng ta cũng không nên khắt khe với lối diễn xuất của họ quá. Theo tôi, phim và truyện không nhất thiết hoàn toàn giống nhau, ở phim diễn viên có thể khẳng định mình một chút thì mới là cái hay và sáng tạo. Nói chung tôi yêu nhân vật Bella.

gửi cho Meowerine

bạn Meowerine ơi, khi bạn chưa từng đọc tí gì về Twilight mà chỉ nghe truyền miệng không đầy đủ thì những gì bạn nêu ở đây thật là nông cạn. Bạn chả biết gì về nội dung hết, chỉ nghe lung tung, câu được câu chăng rồi nói linh tinh. Muốn biết vì sao Ed muốn kết hôn với Bell ngay sau khi tốt nghiệp cũng như biết Jab yêu (chứ không phải tán tỉnh) Resnesmee thì bỏ chút thời gian đọc rồi hẵng bày tỏ quan điểm nhé.

Thật tức cười

Phim dở ẹc. May mà có những fan mù quáng hâm mộ như Xuân Lan thì bộ phim mới thu được nhiều tiền như thế!

Kristen đã làm hỏng nhân vật Bella!

Tôi đồng tình là truyện hay, lâu lắm rồi mới có những tác phẩm sáng tạo mới mẻ như vậy. Giá mà đạo diễn hay người viết kịch bản cho Bella độc thoại thêm nữa để người xem thấu hiểu hơn nhân vật thay cho vẻ nhăn nhó khổ sở của Kristen có lẽ người xem có thiện cảm với phim hơn. Tôi thích nhất là Alice và Carlise, giống trong truyện nhất. Bạn Xuân Lan nên đọc thêm những tạp chí điện ảnh uy tín của nước ngoài để biết rằng Kristen cũng bị chê tơi tả về vai diễn chán ngắt của mình. Không nên phê phán người khác bậy bạ.

Một cái nhìn thấu đáo đây

Chào các bạn!
Các bạn muốn biết tại sao Bella lại yêu một lúc hai người không?
chắc hẳn là chưa hiểu được nội dung 3 phần truyện
các bạn đã từng bị tổn thương chưa?
cái tổn thương mà làm cho con người mình trở nên nhu nhược yếu đuối với bản thân, cuộc sống và để rồi có một con người làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng vấn đề ở đây thì khác, trong tiểu thuyết thì nhân vật Bella tự tìm đến Jacob, Bella tìm đến và cảm nhận được người bạn nhỏ này giúp cô ấy vơi dần vết thương lòng. Edward ra đi, đối với Bella đó là một chuyện có thể, bởi vì Bella luôn tự ti về bản thân mình vì cô ấy không xứng đáng với Edward.
Bạn đã từng yêu 1 người đẹp trai, học giỏi và là một đối tượng đáng mơ ước của nhiều cô gái chưa?
Điều đó là làm bạn tự ti về bản thân và luôn sợ mất người ấy lắm đó
Và khi Edward trở về, không phải tự Edwart trở về mà là Bella làm cho Edward trở về (muốn hiểu tại sao thi đọc truyện đi)
Lúc này Bella trở về với Edward bởi vì Bella yêu Edward
Cái nơi mà ngày nào Bella cũng xuống và bây giờ Bella ko xuống nữa vì Edward
Nếu bạn là con người thì bạn có áy náy lương tâm ko?

Thật là nhiều chuyện! Ganh tị với các diễn viên à!

Phim hay như vậy mà còn muốn gì nữa? Người ta toàn là các diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Chắc vì ghen tị với sắc đẹp và tài năng của họ nên mới có những comment như vậy. Con gái thì thường không thích người con gái khác đẹp và giỏi hơn mình, còn con trai thì thường không thích người con trai khác tài năng hơn mình. Hầu hết mình thấy các comment trên đây đều là vậy. Con người thường có lòng ích kỉ như vậy mà. Không muốn ai hơn đẹp hơn mình nên ghét vậy thôi. Chứ làm sao có con mắt đánh giá được bộ phim hay như vậy.

Diễn xuất của Kristen thật đáng thất vọng

Tôi yêu nhân vật Bella trong truyện bao nhiêu thì không thích Bella của Kristen bấy nhiêu. Tôi hòan toàn thông cảm với những bạn không xem truyện mà chỉ xem phim, vì quả thực nếu chỉ xem phim thì sẽ chẳng hiểu nổi nhân vật Bella đáng yêu ở chỗ nào? Nhăn nhó, cáu kỉnh, kiêu kỳ, ảm đạm, không hiểu tại sao 2 chàng trai tự nhiên lại si mê điên cuồng như vậy. Phim không thuyết phục chút nào. Diễn xuất của 2 diễn viên nam có tiến bộ, đặc biệt là Robert Pattinson trong phần 1 và 3, diễn viên nữ chính diễn xuất đơn điệu, nói chung tôi thường tua đi những phân đoạn có cô nàng này!

Truyện rất hay, phim coi tạm được, diễn viên nữ chính diễn quá ẹ

Tôi là một fan của bộ truyện Twilight. Tôi không thể rời mắt cho đến khi đọc xong 4 cuốn truyện + Midnight Sun. Tôi yêu thích nhân vật Bella nhất. Tính cách nổi bật của Bella là luôn sống và nghĩ cho mọi người, che giấu cảm xúc của bản thân để tạo sự thoải mái dễ chịu cho những người xung quanh, những người cô yêu mến. Còn Bella của Kristen thì nhăn nhó, vô hồn, khó chịu, hoàn toàn thất vọng với diễn viên Kristen, từ phần 1 đến hết phần 3 chỉ biết tru môi, nhăn trán, chớp mắt, túm lại là gây một sự nặng nề cho người xem. Có lẽ, Kristen chỉ hợp với những vai quằn quại, la làng chí chóe như lúc bị James cắn, còn với vai một cô gái như Bella là quá sức với Kris.

Edward thật tuyệt

Có lẽ đây là một bộ phim gây khá nhiều tranh cãi, riêng tôi cũng là một fan của loạt truyện này thì lại thấy bộ phim này khá hay tuy là chưa lột tả hết ý nghĩa của câu chuyện. Thực ra khi xem bộ phim này, tôi luôn suy nghĩ không biết Bella đang yêu ai và dành tình cảm cho ai nhiều hơn. Tôi chỉ thấy rằng Edward thực sự đáng khâm phục. Tôi đã rất thích hình ảnh Edward nhìn Jacob sưởi ấm cho Bella. Quả thật, phải rất yêu Bella thì anh ấy mới có thể chịu đựng như vậy.

Hay nhin moi van de bang ca 2 mat

Minh dong y voi y kien rang cac ban nen nhin nhan van de o tat ca cac khia canh. De cam nhan va hieu het duoc bo phim nay cac ban can doc truyen truoc da. Sau khi xem phim ve minh cung da nghi rang neu ban nao chua doc qua seri truyen nay thi khong the hieu duoc va cho rang phim rat "nhat nheo". Nhung Bella dung la mot co gai nhu vay, noi tam, hay suy nghi va phai dau tranh tu tuong rat nhieu khi lua chon giua tinh yeu cua 2 nguoi dan ong, Edward va Jacob. Ho deu manh me, deu muon bao ve va yeu thuong Bella bang moi gia. Dieu day cung that de hieu voi nhung co gai moi lon tuoi 17 nhu Bella va bat cu ai trong chung ta phai khong? Hay doc truyen va cam nhan no truoc da ban a, ban se thay rang doan lam phim da truyen tai cho chung ta mot cach tot nhat noi dung cua truyen. Toi hai long va cam thay bo cong cho doi lam. Toi se tiep tuc cho doi phan 4 " Hung Dong". Chuc cac ban vui ve!

Twilight

Tôi đã đọc nhiều comment của các bạn về bộ phim này, nói chung thì mỗi người một ý. Bộ phim này dành cho những khán giả có tâm hồn lãng mạn, bay bổng. Với họ thì cốt truyện và cả về bộ phim cũng như diễn xuất không có gì phải phàn nàn. Nếu các bạn thích hiện thực hơn thì bộ phim này không có gi đáng nhớ và ấn tượng cả. Còn về nhân vật Bella hôn Jacob khi có Edward ở đó là một tình tiết hay, nó thể hiện cách sống và tình cảm yêu ghét một cách rõ ràng, bạn Meowerine - bạn xem phim thì phải gắn kết với văn hoá của bộ phim, nếu lấy tư tưởng của các bộ phim TQ để xem thì chỉ xem được cái bề ngoài. Còn nếu yêu cầu nhân vật Edward phải có tính cách tương xứng với số tuổi của anh ta thì sẽ không có câu chuyện cũng như bộ phim này, anh ta sẽ yêu môt con ma cà rồng mà như vậy thì đâu có gi đáng nói nhỉ?

Bài báo đã đưa ra cái nhìn khách quan

Mình nghĩ là nếu là người viết báo thì phải đưa ra những cái nhìn khách quan chứ, làm sao lại có thể viết theo ý kiến chủ quan được. Mình thấy bản thân người viết đưa ra được những ưu và khuyết điểm của bộ phim này, như vậy là hoàn toàn hợp lý. Có khi nếu toàn bộ bài báo đứng hoàn toàn về phía Eclipse thì số lượng comment phản đối chắc nhiều hơn gấp mấy chục lần. Xem và hiểu phim là 1 chuyện, khi viết bài bình luận khó không kém viết 1 tiểu thuyết, thiết nghĩ nếu bạn nào đặt ra câu hỏi: 'Bạn đã viết được trang truyện nào chưa?' thì cũng xin được hỏi lại: 'Bạn đã được đăng báo bài bình phim nào chưa?'. Quay lại với bộ phim, nếu nó được đầu tư nghiêm túc với kinh phí lớn thật thì phần hóa trang có lẽ phải khá hơn những gì chúng ta thấy trong 3 phần. Rõ ràng là nhìn lướt qua ai cũng thấy màu mắt đỏ quá rởm và gương mặt trắng bệch do phấn. Giờ nếu bình thêm về truyện nữa chắc hết ngày cũng không xong...

Errr

Xin nói trước rằng mình không phải là fan của tiểu thuyết cũng như phim Twilight và do đó bài nhận xét này chắc chắn sẽ chê nhiều hơn khen. Nếu các bạn cảm thấy nhạy cảm với vấn đề này thì có thể không đọc tiếp.

Trước hết, dù chưa đọc chữ nào trong cả 4 phần truyện Twilight nhưng mình nắm khá rõ nội dung của bộ tiểu thuyết này. Thậm chí nhớ tên nhân vật còn hơn cả 1 số fan cuồng nhiệt mà mình vô tình gặp. Lí do không phải là vì mình cố ý muốn tìm hiểu về bộ truyện này mà vì mình bị một người xung quanh (bạn bè, anh chị em) liên tục nhồi nhét các thông tin đó cho dù có muốn biết hay không. Điều này có thể cho thấy sức mạnh khủng khiếp của Twilight mang lại. Tuy nhiên liệu bộ tiểu thuyết này cũng như bộ phim có xứng đáng vượt qua biết bao kiệt tác khác để có được vị trí như thế? Mình đã cố xem toàn bộ 3 tập phim để cố tìm được một lí do. Và kết quả là chỉ còn biết lắc đầu và cười.

Một Bella yếu đuối đứng giữa một mối tình tay ba đầy trắc trở. Cô ta yêu cả Edward lẫn Jacob, mặc dù luôn quả quyết rằng mình yêu Edward hơn nhưng việc cô bé hôn Jacob ngay khi Edward đang ở gần là một việc khó có thể chấp nhận được. Còn Edward thì sao? Một người đàn ông sống gần 100 năm trên đời, đáng ra hành động, lí trí cũng như cảm xúc sẽ phải khắc khổ và dày dặn hơn một anh chàng tuổi teen sướt mướt lúc nào cũng xoắn lấy Bella, người mà anh ta cầu hôn khi còn chưa tốt nghiệp trung học. Các bạn có những khán giả gần 30 tuổi và cho rằng đó là điều thật sự lãng mạn sao? (Xin chú ý rằng sau khi bị Bella từ chối, sau này Jacob đã tán tỉnh con gái của Bella và Edward... tác giả bộ tiểu thuyết này có vẻ khoái vụ mấy ông già yêu các cô gái trẻ)

Vừa rồi chỉ là một số chi tiết nhỏ mình muốn đưa ra cho các bạn cùng với ý kiến riêng của mình. Tất nhiên mình còn nhiều điều lạ lùng muốn chỉ ra từ Twilight nữa nhưng có lẽ nên để cho dịp khác. Mọi người đều có quyền yêu thích, trung lập, cũng như ghét bỏ Twilight với một mức độ như nhau. Ý kiến của mỗi người đều đáng được tôn trọng. Tranh luận là điều khá thú vị nhưng cố gắng đừng vì ý kiến của riêng mình mà gây bất hòa ^ _^

Đúng là phim gây thất vọng so với truyện

Có lẽ tôi không phải là một người am hiểu về điện ảnh nhưng tôi thật sự thấy vô cùng thất vọng khi xem bộ phim này. Tôi không chê nó quá dở nhưng so với truyện thì thật sự là quá thất vọng. Trong truyện, Bella là một cô gái vô cùng nhạy cảm và nhiều khi còn bị choáng ngợp trước Edward nhưng tôi thấy Kristen đóng rất vô cảm, hay phải nói là kiêu kì, điều mà Bella không hề có. Tôi cũng thấy Kristen rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ấy không có vẻ "nhợt nhạt và yếu đuối" như tác giả đã miêu tả về Bella. Tôi rất thích đọc series truyện này, nhưng về phim, tôi háo hức mua đĩa về xem bao nhiêu thì càng bị thất vọng bấy nhiêu. Có lẽ tôi chả có tư cách gì để phán xét nhưng thật sự tôi thấy diễn viên thì rất đẹp nhưng cách đóng của họ thì thật nghiệp dư, quá nhiều cảnh hay bị cắt bỏ không thương tiếc. Xem cả bộ phim này mà tôi chỉ mất 15 phút vì tua quá nhiều. Có lẽ những fan của bộ phim này sẽ tỏ ra không hài lòng và tỏ ý tranh cãi với tôi. Nhưng thật sự tôi vô cùng thất vọng về bộ phim này. Nó chỉ dựa hơi của những thành công mà series truyện đã đạt được và dùng dàn diễn viên trẻ đẹp để thu hút mà thôi.

Không hiểu biết thì đừng có chê

Chỉ có những người không biết thưởng thức mới chê bộ phim này. Từ diễn xuất tới nội dung, tất cả đều đáng được tôn vinh.

Yêu phim và truyện

Phim Nhật Thực được nhièu bạn đóng góp ý kiến thế này, hay có, chê có, riêng điều này cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với các bạn rồi còn gì. Mình gửi thêm ý kiến là muốn nhắn tới đóng góp của bạn Võ Vân. Mình muốn hỏi bạn thế nào là tiểu thuyết rẻ tiền? Trước hết là nghĩa đen của nó nhé: Phim được đầu tư với kinh phí khá lớn, dàn diễn viên tên tuổi, ekip làm phim danh tiếng của Hollywood và nhất là nó đã thu về lợi nhuận không hề nhỏ, vậy thực tế là không rẻ tiền phải không. Còn về nghĩa bóng, đó là nội dung, ý nghĩa của tiểu thuyết và phim, bạn nói rằng chỉ dành cho đối tượng trẻ con dưới 15 tuổi, rồi những cô gái không trưởng thành nổi phải không nào? Bạn biết không, mình là phụ nữ đã gần 30, đã lập gia đình, công việc ổn định và rất hạnh phúc, mình không đề cao hay thần tượng hóa bộ phim cũng như tiểu thuyết nhưng nó cho con người ta tìm thấy một sự lãng mạn để cuộc sống thi vị hơn. Mình sinh sống và làm việc tại nước ngoài nên không hiểu ý bạn cho rằng bộ phim thành công là nhờ những con thiêu thân thiếu hiểu biết trầm trọng. Bạn ơi, theo mình biết có nhièu fans yêu phim là những người rất thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc trong cuộc sống đấy, vậy bạn nằm trong đối tượng nào? Mình muốn gửi các bạn thông điệp rắng các bạn yeu hay ghét phim cũng như tiểu thuyết Chạng Vạng thì nó cũng đã khẳng định được vị thế ảnh hưởng của nó rồi, có điều không nên dùng lời lẽ xúc phạm những khán giả, họ không có lỗi. Thân ái.

Nhân vật Bella rất thật!

Bella là một cô gái mới lớn với nhiều cảm xúc và mâu thuẫn, tôi thấy rất thật và như vậy cũng khó phán xét tốt hay xấu. Ai từng trải qua tuổi trăng tròn cũng có những cảm xúc như vậy thôi ... và vì thế tôi thích Bella.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Phim 'nóng' ngoài rạp
'Harry Potter 7.2' - cái kết trọn vẹn cho cậu bé phù thủy
'Sherlock Holmes 2' sáng tạo nhưng vẫn theo nguyên tác
'Thiên mệnh anh hùng' xứng tầm bom tấn Việt
'The Muppets' - phim hài gia đình cho ngày xuân
'Lời nguyền huyết ngải' - 'món lạ' cho mùa phim Tết
Tiêu điểm điện ảnh
 
Phim sắp ra rạp (dự kiến)
- 10/2: Journey 2: Mysterious Island (3D), Safe House, Siu, Jack & Jill
- 14/2: Ngôi nhà trong hẻm
- 17/2: Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (3D), Immortals (3D)
- 24/2: Ghost Rider: Spirit of Vegeance (3D), Man On A Ledge
- 2/3: The Vow, This Means War, Giấc mộng giàu sang
- 9/3: John Carter (3D)
- 16/3: Safe, Chronicle
- 23/3: Dr Seuss' The Lorax (3D)
- 30/3: The Hunger Games, A Few Best Men
- 6/4: Wrath of The Titans (3D)
Lien he quang cao