Thứ tư, 13/1/2010, 11:49 GMT+7

‘Avatar’ bị chê không xứng là kiệt tác

Vô thần, tôn thờ thiên nhiên, làm con người ta tuyệt vọng… là một số nhận định mang tính chỉ trích, dù rất ít ỏi, dành cho bộ phim tỷ USD mới nhất của Hollywood.
> Fan Việt sốt vì ‘Avatar’/ ‘Avatar’ - 15 năm cho một giấc mơ vĩ đại

Đó hiển nhiên không phải là đánh giá của phần đông khán giả ở Việt Nam cũng như trên thế giới - những người đã góp tiền mua vé để đưa Avatar vào hàng ngũ “phim có doanh thu bạc tỷ”. Tác giả của những nhận định trên chính là Tòa thánh Vatican.

Vô thần hay một kiểu thần thánh mới

Khán giả không ngớt ngợi ca bộ phim về cuộc phiêu lưu hoành tráng, song hành cùng những thông điệp về sự tàn khốc của chiến tranh, sự hủy hoại môi trường của con người. Một cách lãng mạn và bi tráng, phim cho người ta thấy sức mạnh của tình yêu. Tuy nhiên, Vatican lại có cách đánh giá rất khác.

Cả tờ báo in L'Osservatore Romano và đài phát thanh của Vatican đều cho rằng, bộ phim “cố tình đơn giản hóa” và “đùa cợt với các học thuyết hiện đại, cổ xúy cho việc tôn thờ tự nhiên thay vì tin vào các tôn giáo”. Tờ L'Osservatore nhận định, bộ phim “sa lầy vào vũng bùn duy linh, cùng với sự tôn thờ thái quá đối với tự nhiên”, đồng thời truyền tải “những thông điệp nông cạn, hời hợt”. Tương tự, Đài phát thanh Vatican bình luận “Một cách khôn khéo, bộ phim biến sinh thái học thành tôn giáo của thế kỷ. Bộ phim cho thấy, tự nhiên không còn là một thế giới xa lạ mà con người cần chống đỡ, ngược lại, là một vị thánh cần được tôn sùng”.

Vatican cho rằng thông điệp trong Avatar nông cạn và hời hợt. Ảnh: avatarmovie.com
Vatican cho rằng thông điệp trong Avatar nông cạn và hời hợt. Ảnh: ecorazzi.

Trong số báo phát hành hôm Chủ nhật (10/1) của L'Osservatore, có đến ba bài viết về Avatar. Ý kiến tổng quát là “kỹ xảo đáng kinh ngạc làm người ta say đắm, nhưng lại quá ít cảm xúc chân thật”. Bên cạnh đó, nội dung phim hầu hết là vay mượn, không có nhiều sáng tạo, và thông điệp cũng không mới. “Cameron đã sử dụng một phương pháp tiếp cận nhạt nhẽo. Kể chuyện nhưng không đi sâu vào câu chuyện”. Chốt lại, L'Osservatore cho rằng hầu hết giá trị của phim là ở “những sáng tạo phi thường về hình ảnh”. Đài phát thanh Vatican cũng dành lời khen ngợi cho kỹ xảo của bộ phim: “những hình ảnh mới lạ chưa từng thấy”.

Báo chí Vatican lâu nay vẫn có những bài bình luận về điện ảnh hoặc các thần tượng của văn hóa đại chúng. Gần đây, họ đã bày tỏ ý kiến về bộ phim hoạt hình The Simpsons và nhóm nhạc U2, hay một ví dụ nổi tiếng hơn là Mật mã Da Vinci. Bộ phim này bị Tòa thánh lên án nặng nề vì nội dung bị coi là báng bổ thần thánh.

Siêu phẩm của năm Avatar sắp sửa trình chiếu vào 15/1 ở Italy. Hiện doanh thu của bộ phim đã lên đến hơn 1,1 tỷ USD trên toàn thế giới.

Hành tinh Pandora làm người ta tuyệt vọng?

Trên diễn đàn chính thức của Avatar, có khoảng 1.000 ý kiến của khán giả cho rằng sau khi xem bộ phim, tâm trạng của họ trở nên ủ rũ, chán nản. Một vài người bộc lộ mong muốn tự sát.

Một khán giả tên Mike viết: “Từ khi xem xong bộ phim, tôi bị xuống tinh thần. Trong phim, thế giới ở hành tinh Pandora thật quá tuyệt vời. Tôi thực sự mong muốn trở thành một trong số họ, những người Na’vi da xanh. Nhiều lúc ý nghĩ tự tử còn xuất hiện trong đầu tôi. Bởi nếu làm thế, có thể tôi sẽ được tái sinh ở một thế giới giống như Pandora và cuộc sống của tôi sẽ tuyệt vời như trong Avatar”.

Ý kiến của một khán giả khác: “Khi tôi thức dậy vào buổi sáng sau khi xem Avatar, tôi thấy cả thế giới mình đang sống toàn một màu xám. Một cảm giác giống như cả cuộc đời tôi cho đến lúc này, mục đích sống của tôi đều mất đi ý nghĩa. Tôi vẫn chưa tìm ra được lý do để tiếp tục cuộc sống như nó đã từng. Tôi đang sống trong một thế giới chết”.

Hành tinh Pandora xinh đẹp làm nhiều người tuyệt vọng về thế giới thực. Ảnh: nymag.
Hành tinh Pandora xinh đẹp làm nhiều người tuyệt vọng về thế giới thực. Ảnh: nymag.

Có thể, thay vì ngồi ở nhà, vào các diễn đàn và bày tỏ quan điểm tuyệt vọng của mình, các khán giả đó nên tắt máy tính, sửa soạn hành lý và đi đến một nơi nào đó trên trái đất, nơi họ có thể tìm thấy cuộc sống hoang dã. Đó chính là một cách ảnh hưởng kỳ lạ của một bộ phim phi thường.

Bất luận những lời chỉ trích, Avatar đang trên đường tiến vào hàng ngũ những bộ phim vĩ đại nhất mọi thời. Hình ảnh những người ngoại hành tinh với làn da xanh và cặp mắt vàng đang phủ đầy mặt báo và các phương tiện truyền thông khác.

Pham Mi Ly

avartar no 1

bộ phim này hay nhất trong các bộ phim em từng coi . thế giới này ngày xưa chắc hẳn cũng giống như pan do ra , bây h chúng ta đã làm j thế giới này , còn con ng` pan do ra họ coi thiên nhiên là 1 vị thần và họ và thiên nhiên là 1 . về thông điệp như vậy vẫn chưa đủ hay sao. Con ng` Pandora họ quá tuyệt vời hơn hẳn con ng` chúng ta. Em nghĩ chúng ta nên học tập người Pandora mới phải

Avatar la bo phim hay

Nhin thay nhung loi phe binh, che bai cua nhung bai post tren ma minh thay tuc cuoi. Mot bo phim cua nguoi ta lam hay nhu the ma minh ngoi day va binh luan kieu nhu "Cung tam duoc" roi "Binh thuong thoi". Noi thi de lam moi nguoi oi, nhung ma lam di roi biet. Khong de gi lam duoc một phim nhu vay dau. Thu doi xem bao nhieu nam nua se co duoc mot phim nhu avatar ra doi cho moi nguoi che bai. Thuong thuc dien anh va enjoy di.

Khong co binh luan gi ve loi phe binh cua toa thanh Vatican. Moi ton giao moi khac.

Chúng ta không đủ lý do để chê bộ phim này

Trích: "Đây là bộ phim dở nhất tôi từng xem. Tôi nhớ là trong khi xem tôi ngáp lên ngáp xuống, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi về, nhưng nghĩ đến tiền mình bỏ ra mà xót ruột cố xem cho hết. Nếu ai chưa xem thì tôi khuyên đừng bận tâm nhiều về việc không xem được để bằng bạn bằng bè. Bộ phim này không đáng để bạn phải bận tâm. Ngoài kỹ xảo công phu ra thì chả có cái gì đáng để mắt tới. Đây cũng chỉ là một bom tấn mà thôi. Thu được doanh thu khổng lồ nhưng chẳng bao giờ có tư cách bước vào hàng ngũ kinh điển". (Pham Duc Anh) Vậy xin hỏi bạn Phạm Đức Anh, phim nào là phim hay nhất mà bạn từng xem?

Không hiểu mấy bạn dưới kia

Mình chả hiểu ý kiến mấy bạn dưới kia thế nào! Vậy theo các bạn, thế nào là dở nhất? Thế nào là quá thường. Đồng ý nó chưa phải là một tác phẩm kinh điển nhưng đem những ngôn từ đó ra mà nói thì đúng là bó tay, theo mình từ bây giờ các bạn không nên đi xem phim nữa vì cũng chẳng có phim nào kinh điển như các bạn mong muốn đâu. Có bạn còn nói 2012 hay hơn thì thực sự chào thua luôn (nó còn được xếp hạng B về nội dung ở Hollywood).

Theo mình đây là bộ phim thành công nhất trong những năm gần đây, không những không để lại sự thất vọng cho hầu hết khán giả đến rạp mà còn khiến số đông muốn xem lại một lần nữa, thực sự quá thành công, xứng đáng là một ngôi sao cho gia tài hiện nay của Hollywood!

Respecting the nature is not wrong at all

I don't know how to say this but those critics from Vatican city is very subjective, and not nice at all. Worshiping the nature, respecting is not wrong. Just think about it, the nature itself has been wonderful, grand and healthy. However, since we humans start living in it, not knowing how to respect the resources and keep taking it for granted, WE ARE DESTROYING THE NATURE, RUINING EVENTUALLY. The movie itself sends a message of world peace, preventing wars (why, because some people are too aggressive and greedy REGARDLESS OF THEIR RELIGIONS) and especially PROTECTING THE NATURE. We don't need to worship it, but we need to know how to appreciate it, care for it and how to use it right. Wake up people, we're ruining it and the world will soon come to an end because of that. WAKE UP

Tốt đẹp hơn hay không là ở chúng ta

Con người mơ mộng về cái thứ gì đó đẹp đẽ ngoài hành tinh đang bị hủy hoại của mình. Tôi từng đọc qua một số câu chuyện khoa học về giả thuyết người ngoài hành tinh, những người kể lại hầu như đều tin rằng những con người sống ở những hành tinh khác đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn hẳn hơn chúng ta, văn minh hơn và họ yêu thương nhau hơn. Vẫn chưa kiểm chứng được là điều đó đúng hay sai, nhưng chúng ta đừng quá mơ mộng.

Tôi tin rằng, có thể con người xấu xa vì đã hủy hoại thiên nhiên, làm mất sự cân bằng. Con người là sinh vật xấu xa nhất, nhưng cũng là sinh vật đẹp đẽ nhất. Những con người xem phim thấy như muốn thoát khỏi thực tại, thậm chí muốn tự tử chỉ vì họ chán thực tại, muốn có một thế giới tốt đẹp không đua tranh, không chèn ép, không giành giật của ai. Nhưng đấu tranh là cách thế giới phát triển, đi lên. Có một người nói với tôi rằng: "Nhìn lại thì biết đâu không phải loài người hủy hoại thiên nhiên, mà là thiên nhiên tự hủy hoại mình". Con người là sản phẩm của tự nhiên mà, đúng không?

Về bộ phim, hay dở thì tùy thôi, 9 người 10 ý mà.Nhưng phải công nhận là nó quá thành công về mặt thương mại.

Đành phải khen

Tôi đành phải khen Avatar để không mang tiếng dại dột khi đã lỡ mua vé vào xem. Chẳng đáng là một siêu phẩm như quảng cáo. Nhân vật không đẹp nên phản cảm, nội dung bình thường.

Thế nào là dở?

Tôi không biết ai đánh giá bộ phim này dở là vì lý do gì. Nếu ai xem mà không tìm thấy được cảm xúc từ bộ phim này thì đúng là con người có tâm hồn hơi bị sắt đá. Tôi gần như bật khóc khi xem cảnh người Navi bị tiêu diệt, cũng như khi hai diễn viên chính tìm lại nhau sau trận đánh.

Nội dung nhân văn như vậy mà còn chê thì không biết mọi người thích xem cái gì. Phim nào mà chẳng có sạn. Có phim nào hoàn hảo 100% đâu. Riêng đối với tôi, phim của Cameron luôn kết hợp nhiều yếu tố hài hòa, đáp ứng được yêu cầu của số đông khán giả.

Quá tuyệt

Ai chê bộ phim này đúng là không hiểu đựơc phim "bom tấn" nghĩa là như thế nào?

Nói về cốt truyện thì vẫn tuýp 'kiểu Mỹ": a hero! Hầu hết các phim "hot" của mỹ đều có mẫu số chung là như vầy: "Vì công lý, vì lẽ phải tôi sẵn sàng chống lại tất cả dù kẻ thù của tôi có là gì đi nữa", đó chính là triết lý một anh hùng. Rất nhiều phim làm theo môtuýp này, kể cả phim VN. Nhưng quan trọng là xây dựng nó như thế nào để vừa hợp lý, vừa hấp dẫn, cái đó phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đạo diễn.

Như các bạn đã biết biết bao nhiêu phim làm về "ngày tận thế" như chỉ có phim của Emmerich là tuyệt nhất.

Avartar thì quá tuyệt, ngoài hình ảnh kỹ xảo đẹp, tình yêu lãng mạn, bổ sung thêm tình yêu thiên nhiên, ngyuyên tắc sống hòa bình. Đúng là Cameron đã "nhào nặn" những nguyên tắc cũ thành một tác phẩm đột phá.

Thêm một ý kiến nữa tôi xin nói với các bạn: xem phim đôi khi không cần biết đó là phim gì chỉ cần nghe tên đạo diễn là chắc chắn hay. Trên thế giới này chỉ có 3 người làm được điều này: Steven Spielberg, James Cameron, Roland Emmerich.
Cám ơn.

Không hấp dẫn

Tạo hình nhân vật không ̣đẹp, kỹ thuật 3D giống hệt phim hoạt hình 3D của Disney, không xứng ̣đáng là kiệt tác điện ảnh. Tôi thấy 2012 là phim hay nhất.

Quá dở

Chấm điểm Avatar

Kỷ xảo: 10
Nội dung: 5
Cảm xúc: 2

Không thể coi là tác phẩm kinh điển, chỉ là một bộ phim hành động bình thường, không đáng xem lại.

Một kiệt tác hay trong thế giới điện ảnh

Tôi không đồng ý với quan điểm trên, Avatar một phần thành công cũng nhờ PR tốt, nhưng thật sự nếu bạn xem rồi thì bạn mới cảm nhận hết được những gì Cameron nghĩ ra, và những gì báo chí viết không phải là quá so với tác phẩm này. Hãy xem rồi mỗi người sẽ cảm nhận được, đừng nghe khách quan từ bên ngoài.

Những chỉ trích sai lầm, vô ý nghĩa

Thiên nhiên có sức mạnh vô hạn nhờ sự hình thành hàng triệu năm và sự khổng lồ so với con người chúng ta. Vì vậy, tôn thờ thiên nhiên là đúng. Chúng ta tàn phá thiên nhiên và giờ đang phải gánh chịu, động đất, bão lụt, hạn hán khắp nơi. Còn những người xem phim mà tuyệt vọng ư, hành tinh Pandora chẳng xa lạ đâu bạn ơi, nó chính là Địa cầu của chúng ta khi mà con người chưa có máy móc đó. Xem phim Avatar tìm thấy lời cảnh tỉnh về cách đối xử của con người với thiên nhiên. Tôi thiết nghĩ nếu đạo diễn James Cameroon được tham gia hội nghị Copenhagen thì bài thuyết trình của ông sẽ là bộ phim Avatar. Và có lẽ hội nghị sẽ có kết thúc tích cực hơn thay vì những lời hứa sáo rỗng của nguyên thủ các nước phát triển.

Có lẽ mọi người khắt khe quá

Không biết mọi người đưa ra tiêu chí "kiệt tác" thì như thế nào. Nhưng với quan điểm cá nhân, mình cho đây là một kiệt tác rồi. Còn các bạn bảo Avatar thường thôi, thì có lẽ 5 năm lại đây chả có kiệt tác nào hết. Các phim bom tấn những năm gần đây thường khiến người đến rạp trở về trong sự thất vọng và "xịt" hết cảm xúc vì hy vọng quá nhiều. Avatar đã để lại trong lòng khán giả một sự hứng khởi, thế là quá đủ cho một kiệt tác rồi. Về nội dung của Avatar, một số bạn đánh giá trung bình. Nhưng tớ thì cho rằng nó có giá trị nhân văn khá tốt. Nội dung cũng quá rõ, nó không tập trung vào tình yêu trai gái, mà nó tập trung cho tình yêu thiên nhiên và con người (trong đó có tình yêu trai gái). Về cơ bản, tớ nghĩ các bạn phải nhìn nhận cho đúng về ý nghĩa mà bộ phim muốn truyền tải rồi đánh giá chứ. Để thành công được như Avatar, tớ nghĩ cũng ít nhà làm phim có gan theo đuổi đến cùng như J. Cameron. Với bảng xếp hạng của riêng tớ, 5 năm lại đây, Avatar đứng số một, tiếp đó là The Dark Night (quá ấn tượng với diễn viên đóng vai Joker)

'Avartar' thành công do PR tốt

Một bộ phim xứng đáng là bom tấn; nhưng gọi là kinh điển thì phải xem lại. Bộ phim khó có thể được xếp vào hàng ngũ các phim kinh điển. Avatar thành công lớn một phần do đóng góp quan trọng của các bài báo! Tôi chỉ chấm phim này 9/10 về âm thanh - hình ảnh. Còn nội dung - sự truyền tải ... chỉ được 4/10.

Đây là bộ phim dở nhất tôi từng xem

Đây là bộ phim dở nhất tôi từng xem. Tôi nhớ là trong khi xem tôi ngáp lên ngáp xuống, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi về, nhưng nghĩ đến tiền mình bỏ ra mà xót ruột cố xem cho hết. Nếu ai chưa xem thì tôi khuyên đừng bận tâm nhiều về việc không xem được để bằng bạn bằng bè. Bộ phim này không đáng để bạn phải bận tâm. Ngoài kỹ xảo công phu ra thì chả có cái gì đáng để mắt tới. Đây cũng chỉ là một bom tấn mà thôi. Thu được doanh thu khổng lồ nhưng chẳng bao giờ có tư cách bước vào hàng ngũ kinh điển.

Có cùng đánh giá

Tôi có cùng nhận định với bài viết rằng, đây không hẳn là một kiệt tác. Về mặt hình ảnh thì ai cũng phải có lời ca ngợi, còn về nội dung thì phim có ý tưởng tốt, trong sáng nhưng xét về nghệ thuật thì phim chỉ dừng lại ở mức tạm được, không nhiều bất ngờ, thiếu gay cấn, xem phim tôi có cảm giác nó tương tự như một bộ phim nào đó mà tôi từng xem, sau những phút choáng ngợp về mặt kỹ xảo thì nó gần như không đọng lại nhiều cảm xúc, một bộ phim mà tôi không có nhiều cảm hứng để xem lại lần thứ hai.

Không thể phủ nhận sự thành công của 'Avatar'

Dù có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhưng không thể phủ nhận một thực tế rằng Avatar đã quá thành công và gây nên sức ảnh hưởng sâu sắc đối với nghệ thuật thứ bảy nói riêng, và văn hoá toàn cầu nói chung. Đâu có mấy phim được chính Toà thánh lên tiếng bình luận (dù là khen hay chê).

Quả là một kiệt tác không chê vào đâu được

Ai chê thì mặc kệ, bộ phim này quả là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và công nghệ. Có lẽ còn lâu lắm con người mới có thể lặp lại một kỳ tích như Avatar. Con số doanh thu tiền vé đạt 1,5 tỷ USD chỉ trong vòng chưa đầy một tháng cũng đủ nói lên là mọi lời chê bai đã trở nên lố bịch.

Tôi đang ở Trung Quốc và nhìn thấy cảnh mà người ta xếp hàng dài dưới tuyết để mua cho bằng được một tấm vé xem phim Avatar cũng nói lên sức hút hiếm có mà một bộ phim đã làm được. Còn việc chê bộ phim này có lẽ tôi cũng như các bạn cũng không đủ tư cách và trình độ để làm như thế.

Xứng là kiệt tác nếu chỉ xét về mặt kỹ xảo

Ưu: - Kỹ xảo tuyệt vời, người xem hoàn toàn hòa mình vào thế giới của hành tinh Pandora. Khuyết: - Nội dung và những giá trị truyền tải của Avatar không mới và không thuyết phục, không mang lại nhiều cảm xúc cho người xem do quá chú trọng cho phần kỹ xảo. Bộ phim thực sự là một kiệt tác nếu người ta chỉ xét đến kỹ xảo. Bộ phim đoạt doanh thu cao nhờ vào sự PR quá tốt + sự hiếu kỳ của người xem. Với tôi đây không phải là một bộ phim xuất sắc. Đơn giản nó chỉ là bộ phim mở đường cho công nghệ kỹ xảo 3D mới cho điện ảnh mà thôi.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Phim 'nóng' ngoài rạp
Tìm lại những cuộc phiêu lưu vĩ đại với 'Journey 2'
'Safe House' - nơi an toàn cũng là nơi nguy hiểm
'Harry Potter 7.2' - cái kết trọn vẹn cho cậu bé phù thủy
'Sherlock Holmes 2' sáng tạo nhưng vẫn theo nguyên tác
'Thiên mệnh anh hùng' xứng tầm bom tấn Việt
Tiêu điểm điện ảnh
Những nụ hôn nổi tiếng trên màn ảnh rộng
 
Phim sắp ra rạp (dự kiến)
- 17/2: Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (3D), Immortals (3D)
- 24/2: Ghost Rider: Spirit of Vegeance (3D), Man On A Ledge
- 2/3: The Vow, This Means War, Giấc mộng giàu sang
- 9/3: John Carter (3D)
- 16/3: Safe, Chronicle
- 23/3: Dr Seuss' The Lorax (3D)
- 30/3: The Hunger Games, A Few Best Men
- 6/4: Wrath of The Titans (3D)
- 13/4: Snow White - Mirror Mirror
- 20/4: Battleship, Cưới ngay kẻo lỡ
- 27/4: Act of Valor, Titanic (3D)
Lien he quang cao