Phim châu Á 'bành trướng' thị trường quốc tế
Cùng với sự xâm lấn mạnh mẽ của điện ảnh Hàn Quốc, các quốc gia khác như Thái Lan, Việt Nam và Singapore cũng đang tìm cách “giành giật thị trường”, kéo khán giả nhà ra khỏi “thỏi nam châm” Hollywood, đồng thời kiếm được nhiều sự ủng hộ tại các liên hoan phim quốc tế.
Giờ đây, các quốc gia này hy vọng tiếp tục sử dụng “đòn bẩy” tại sân nhà để tìm chỗ đứng ở thị trường hải ngoại. Không khí nhộn nhịp của LHP quốc tế Pusan lần thứ 10 đang diễn ra tại Hàn Quốc đã chứng tỏ xu hướng và tham vọng này.
 |
| Diễn viên Thái Lan Tony Jaa. |
Ngoài xứ sở kim chi đã thành công trong việc biến điện ảnh thành một nền công nghiệp ăn nên làm ra ở cả quốc nội và hải ngoại, Thái Lan cũng đang nổi lên thành một con hổ châu Á, với “cánh chim đầu đàn” là ngôi sao phim hành động Tony Jaa và nhiều phim kinh dị ăn khách. Từ đầu thập kỷ 1970 đến cuối thập kỷ 1990, phim ảnh Thái tụt dốc thê thảm. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang tìm lại “động cơ phấn đấu” và cho ra đời khoảng 40 phim một năm. Gần đây nhất, bộ phim Tom Yum Goong của Tony Jaa đã thu về 200 triệu baht (4,9 triệu USD) từ tháng 8, cao hơn doanh thu của các phim nhập khẩu từ Hollywood.
Sirisak Koshpasharin, Bộ trưởng Văn hoá Thái Lan, nói: “Trước đây, khán giả Thái Lan thấy xấu hổ khi đi xem phim trong nước sản xuất. Nhưng nay họ không còn coi điện ảnh Thái là hàng ‘thứ phẩm’, không dành toàn bộ sự quan tâm cho Tom Cruise, Tom Hanks hay Steven Spielberg nữa. Phim Thái Lan thậm chí còn ăn khách hơn cả Harry Potter”.
Singapore cũng chịu chung số phận với quốc gia láng giềng, khi “kỷ nguyên vàng” của điện ảnh nước này chấm dứt vào thập niên 1970. Những bộ phim của Hollywood với ngân sách lớn, “sao” lớn, sử dụng nhiều kỹ xảo đã “đè bẹp” châu Á. Vì vậy, các đạo diễn Singapore quyết định nghỉ hưu. Chỉ đến năm 1995, khi bộ phim Mee Pok Man của Eric Khoo gây được tiếng vang ở các liên hoan phim quốc tế, phim ảnh nước này mới hồi sinh. Nhận thấy thị trường trong nước quá nhỏ hẹp, các nhà làm phim quyết định chinh phục khán giả quốc tế. Năm 1998, chính phủ Singapore thành lập Uỷ ban điện ảnh quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật thứ bảy. Năm 2003, họ dành 100 triệu USD để đầu tư cho ngành điện ảnh, với mục tiêu nâng đóng góp của lĩnh vực này vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên 3% vào năm 2010 và tạo thêm 12.000 việc làm cho tổng số 30.000 nhân công hiện nay.
Điện ảnh Việt Nam cũng đang khởi sắc, kể từ khi các hãng phim tư nhân được chia thị phần trong “miếng bánh” này 18 tháng trước. Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Giám đốc VN Media, nói: “Phim điện ảnh VN đã được nhiều khán giả quốc tế biết đến và giành nhiều giải tại các LHP. Hiện nay, chúng tôi phát triển dòng phim thương mại. Sự tham gia của các nhà sản xuất phim tư nhân khiến phim có chất lượng và ăn khách hơn. VN có nhiều tài năng và chúng tôi hy vọng, điện ảnh cũng sẽ đạt được những thành công như hội họa và văn học”.
Bà Hạnh cho rằng, phim Gái nhảy trở thành một “sự kiện” của điện ảnh VN năm 2003, thu lãi hơn 4 tỷ đồng là do đánh trúng tâm lý khán giả. Bà nói: “Khán giả đến rạp chủ yếu là giới trẻ. Họ muốn được xem những bộ phim hiện đại và chuyện tình yêu - những điều gần gũi với cuộc sống”.
H.T. (theo AFP)