Thứ tư, 2/6/2004, 05:30 GMT+7

Trương Nghệ Mưu nói về giải Oscar

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Oscar vốn dĩ chỉ là một trò chơi vui vẻ của người Mỹ và theo kiểu Mỹ. Sau buổi lễ trao giải thì bạn chẳng nên nghĩ về nó thêm nữa. Nó chỉ đem lại lợi nhuận cho một số người và khiến họ nổi danh hơn.

Từ trước đến nay, mặc dù đã đoạt được nhiều giải thưởng phim ảnh quốc tế, nhưng Oscar cho danh hiệu Phim nước ngoài hay nhất thì Trung Quốc chưa bao giờ có vinh dự nhận được. Do vậy, người Trung Quốc luôn bị ám ảnh về nó. Theo tôi, phải 20 đến 30 năm tới, phim ảnh của đại lục mới có thể đăng quang.

Tại sao một "trò chơi" lại có thể gây tranh cãi đến vậy? Và tại sao nó có thể thu hút sự chú ý của toàn thế giới, thậm chí cả ở những nơi xa xôi hẻo lánh của Trung Quốc? Câu trả lời là: Ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ quá mạnh! Hầu hết sản phẩm của Hollywood đều mang tính thương mại rất cao và có khả năng thống trị toàn thế giới. Do đó, người Mỹ hoàn toàn có thể vui vẻ tiếp tục trò chơi hoành tráng này mỗi năm và khiến thế giới phải vây quanh nó. Một trò chơi có đến 30 giải thưởng, nhưng trong 30 giải thưởng được trao chỉ có giải duy nhất dành cho Phim nước ngoài hay nhất. Điều đó có nghĩa là phim của hơn 100 quốc gia khác đều bị loại. Tôi phát hiện ra rằng, chỉ quốc gia nào có thực lực trên trường quốc tế thì những sản phẩm văn hoá của họ mới thực sự lên ngôi. Điều này giải thích tại sao Trung Quốc, và thậm chí tất cả mọi người trên hành tinh này đều không có khả năng rũ bỏ nỗi ám ảnh về một giải thưởng có tên gọi Oscar.

 Xuân Viên (theo China People)

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Phim 'nóng' ngoài rạp
Tìm lại những cuộc phiêu lưu vĩ đại với 'Journey 2'
'Safe House' - nơi an toàn cũng là nơi nguy hiểm
'Harry Potter 7.2' - cái kết trọn vẹn cho cậu bé phù thủy
'Sherlock Holmes 2' sáng tạo nhưng vẫn theo nguyên tác
'Thiên mệnh anh hùng' xứng tầm bom tấn Việt
Tiêu điểm điện ảnh
Những nụ hôn nổi tiếng trên màn ảnh rộng
 
Phim sắp ra rạp (dự kiến)
- 17/2: Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (3D), Immortals (3D)
- 24/2: Ghost Rider: Spirit of Vegeance (3D), Man On A Ledge
- 2/3: The Vow, This Means War, Giấc mộng giàu sang
- 9/3: John Carter (3D)
- 16/3: Safe, Chronicle
- 23/3: Dr Seuss' The Lorax (3D)
- 30/3: The Hunger Games, A Few Best Men
- 6/4: Wrath of The Titans (3D)
- 13/4: Snow White - Mirror Mirror
- 20/4: Battleship, Cưới ngay kẻo lỡ
- 27/4: Act of Valor, Titanic (3D)
Lien he quang cao