Bất cập trong hoạt động duyệt chương trình nghệ thuật
 |
| NSƯT Lan Hương, diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. |
“Việc song song tồn tại hai Hội đồng duyệt - Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở VH-TT địa phương - thực sự bất hợp lý. Bước ra khỏi rạp 100 mét đã thấy ông Sở án ngữ đòi duyệt! Nhà hát Trung ương như chúng tôi khổ sở lắm, một chương trình hài kịch thôi cũng phải trải qua vô số…bể dâu", ông Trương Nhuận, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, tâm sự.
Hiện nay, cũng đã có một vài quy định được Cục NTBD soạn thảo nhằm hướng dẫn, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Quy định mới nêu rõ: Khi tổng duyệt, đơn vị tổ chức phải đảm bảo tính xác thực của chương trình và tổng duyệt. Đây chính là vấn đề đang làm giới bầu sô nhức đầu. Một ông bầu than thở: “Liên hệ với nghệ sĩ khó ngang... mò kim đáy bể, họ nay đây mai đó, biết đâu mà tìm, mà xin giấy phép, mà trình bày? Thế mà có vị thành viên của hội đồng nghệ thuật nọ cứ khăng khăng bắt họ phải đến đúng giờ tổng duyệt. Việc phải hát đúng bài thì có thể chấp nhận được, nhưng đúng thứ tự trong chương trình, mặc đúng trang phục hôm công diễn... thì nghe chừng vô lý quá!”.
Một vấn đề nữa cũng gây không ít phiền toái, đó là hệ thống kiểm duyệt cồng kềnh. Tất cả mọi ông bầu và lãnh đạo nhà hát đều phản đối tình trạng một cổ hai tròng họ đang phải gánh chịu. Buồn một nỗi, trong khi các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp khốn đốn như thế, thì các đoàn nghệ thuật tư nhân hoặc chương trình của các nhóm và giới bầu sô lại chỉ chịu sự quản lý lỏng lẻo: chưa được cấp phép biểu diễn đã thấy nhan nhản băng-rôn. Duyệt cũng thoáng: Tối nay diễn thì chiều đã được duyệt. Ông Lê Nam, Trưởng phòng quản lý biểu diễn thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nói: "Điểm yếu về mặt chuyên môn của hội đồng nghệ thuật địa phương là không đủ người am tường mọi lĩnh vực, vì thế nói duyệt đúng nghĩa thì khó lắm!”.
Theo ông Trần Bình, nên quy trách nhiệm cho giám đốc nhà hát, họ sẽ đứng mũi chịu sào cả về nội dung và hình thức chương trình. Vậy đây là mấu chốt của vần đề chăng, khi mà chính sách khoán thu - khoán chi cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp vừa ban hành đòi hỏi trình độ quản lý khá cao của lãnh đạo Nhà hát. Và muốn có buổi tổng duyệt cho ra hồn, nghĩa là như thật, thì cũng phải tốn đến 50 triệu để thuê địa điểm và trả cát-xê.
(Theo Tiền Phong)